1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Địa danh này mới thì phải?! Nó ở đâu vậy?
  2. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Chán mọi người quá..........., ngõ Sông Hải mà không biết nữa..........Nó nằm trên đường Hàng Kênh ý, đoạn gần rẽ sang phố Tô Hiệu cơ........ngay trước ngõ có quán bán bún tôm, miến tôm, miến khô ngon cực........
    Còn cái phố ăn đêm anh 13 hỏi giờ có tên mới là phố Lê Chân.......tình hình vẫn tấp nập như thường anh ạh........
    Àh mà cứ làm em gái KK thì phải cho KK đăng ký hộ khẩu hả.............không được..............KK quên đê, đã bảo cho vào danh sách chờ mà, chưa có biểu hiện tích cực nên không cho đăng ký đâu...........cứ ngồi yên thế nhá, không được đua đòi đâu đấy..............
    Ơh, vụ offline thì em là em cứ chạy trước, sẽ để 3 chị Cafe, Thaohuong với Rote dắt anh 13, anh sole, anh Thanhminh với cả khucngochieu đi ăn chơi đập phá..............em xin kiếu nhá..........chạy trước vậy..........
    Tình hình là bao giờ rỗi sẽ viết về mấy quán bán nộm bò khô, phở với cả cháo cá, cháo tôm, cháo lươn cho mọi người cùng đọc và thòm thèm..........
    Mà ở nhà trời bắt đầu chuyển lạnh, nên ngô nướng, khoai nướng, hạt dẻ rang rất đắt khách, chẳng biết mọi người bên đó còn nhớ mùi vị hạt dẻ rang không.........????
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Chán mọi người quá..........., ngõ Sông Hải mà không biết nữa..........Nó nằm trên đường Hàng Kênh ý, đoạn gần rẽ sang phố Tô Hiệu cơ........ngay trước ngõ có quán bán bún tôm, miến tôm, miến khô ngon cực........
    Còn cái phố ăn đêm anh 13 hỏi giờ có tên mới là phố Lê Chân.......tình hình vẫn tấp nập như thường anh ạh........
    Àh mà cứ làm em gái KK thì phải cho KK đăng ký hộ khẩu hả.............không được..............KK quên đê, đã bảo cho vào danh sách chờ mà, chưa có biểu hiện tích cực nên không cho đăng ký đâu...........cứ ngồi yên thế nhá, không được đua đòi đâu đấy..............
    Ơh, vụ offline thì em là em cứ chạy trước, sẽ để 3 chị Cafe, Thaohuong với Rote dắt anh 13, anh sole, anh Thanhminh với cả khucngochieu đi ăn chơi đập phá..............em xin kiếu nhá..........chạy trước vậy..........
    Tình hình là bao giờ rỗi sẽ viết về mấy quán bán nộm bò khô, phở với cả cháo cá, cháo tôm, cháo lươn cho mọi người cùng đọc và thòm thèm..........
    Mà ở nhà trời bắt đầu chuyển lạnh, nên ngô nướng, khoai nướng, hạt dẻ rang rất đắt khách, chẳng biết mọi người bên đó còn nhớ mùi vị hạt dẻ rang không.........????
  4. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Con trở về nhà, lại thấy lòng bình yên đến kỳ lạ..........Khi đi xa, dù chỉ là ở HN thôi, bài hát đầu tiên con bật lên cũng lại là " Mama, I''m coming home " của Ozzy.............giai điệu rock ấy làm cho con vơi đi phần nào sự nhớ nhà, và cũng cả ít khóc hơn nhiều nữa...........Con sợ nhất là " Coming home " của Kenny G, vì lần nào nghe bài này nước mắt con cũng rơi..............Để người khác nhìn thấy con khóc là một điều con luôn muốn tránh nên đành phải vậy...........ba mẹ ạh.............đành phải tự che dấu cảm xúc của mình bằng rock thôi..................
    Về nhà, điều con thích thú là lại được nghe ba hát.............Ba hát hay thật.............Nhớ ngày xưa, ba bảo, ba cầu hôn mẹ cũng là bằng giọng hát ba nhỉ ??? Đó là bài " Vòng tay cầu hôn " mà bây giờ ba vẫn thường hát cho con nghe.............
    " Vòng tay cầu hôn tình yêu của em. Lung linh trên cao vầng trăng dịu êm... "
    hay cả những Tạm biệt chim én , Chuyện tình cây và đất ... cũng là những giai điệu quen thuộc đối với con...............Chạy xe 2 tiếng về tới nhà, bước vào cửa, ba cười, rồi hát hay huýt sáo............tất cả đều khiến lòng con ấm lại................Trong cuộc sống chỉ cần những điều nhỏ bé ấy thôi cũng khiến cho tâm hồn con vui hơn.................
    Ba là người đọc nhiều, sách của ba để lại cho con không phải là ít............nhưng thường thì con chỉ giữ làm kỷ niệm chứ không đọc được vì giấy nó ố vàng quá rồi, mực in cũng nhoèn nhẹt...........Con vẫn giận ba vì đã cho đi những gì mà con đã giữ gìn bao năm nay như thế.........Cùng một quyển truyện nhưng nhà mình bao giờ cũng có hai quyển, một quyển cũ ba để lại cho con, mối mọt, và đôi khi là cả rách nữa và một quyển con mua khi tái bản bây giờ.............Từ những " Sông Đông êm đềm , Những người khốn khổ , Ruồi trâu, Trà hoa nữ hay Đồi gió hú hoặc Jane Eyre " con đều đã đọc qua cả............Vậy mà ba nỡ lòng nào cho đi..............Tết này về, con biết lôi gì ra đọc đây hả ba.............
    Cũng chính ba là đã gieo vào lòng con đức tin tri thức mà bản thân mình chưa hoàn thiện.............Ba truyền cho con tình yêu vào văn học............12 năm chuyên văn........con chẳng bao giờ thích những bài văn đến sáo mòn trên lớp. Nó cứ là rập khuôn của tất cả sĩ số học sinh trong lớp vậy............Bài nào cũng giống bài nào............Và con cũng tự nhận mình là một trong những đứa đấy..............Con chẳng thể vượt ra ngoài được những gì cô giáo dặn là phải cho vào một bài văn..........và phải như vậy, phải như thế thì một bài văn của con mới đạt điểm của cô trên lớp...............Cái con yêu văn học là ở mỗi lần tranh luận với ba trong bữa cơm, là những ý văn ba dạy con khi rút ra ở mỗi câu truyện ấy.............Nó khác lắm, rất khác với những gì mà con viết ra trên lớp..............Con tranh luận với ba từ Văn học thế giới cận đại và tới bây giờ là Văn học hiện đại..........Những vấn đề xoay quanh thơ Vi Thuỳ Linh hay cả những câu bình của Trần Mạnh Hảo...............Như vậy đối với con mới là văn học................là cái mà con thích trong cuộc sống............
    Con thích cuộc sống như vậy của con.........là cuộc sống gắn liền với ba và mẹ................Mỗi người đều dành cho con những yêu thương chăm chút.............để đến bây giờ, khi con 18 tuổi.............con vẫn muốn chạy về...........chẳng để nói : Con yêu ba mẹ mà để nghe ba hát, để tranh luận cùng ba trong bữa cơm............để được nếm và ăn vụng những đồ ăn do mẹ nấu................và hơn tất cả, để được về lại bến bình yên của con.................
  5. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Con trở về nhà, lại thấy lòng bình yên đến kỳ lạ..........Khi đi xa, dù chỉ là ở HN thôi, bài hát đầu tiên con bật lên cũng lại là " Mama, I''m coming home " của Ozzy.............giai điệu rock ấy làm cho con vơi đi phần nào sự nhớ nhà, và cũng cả ít khóc hơn nhiều nữa...........Con sợ nhất là " Coming home " của Kenny G, vì lần nào nghe bài này nước mắt con cũng rơi..............Để người khác nhìn thấy con khóc là một điều con luôn muốn tránh nên đành phải vậy...........ba mẹ ạh.............đành phải tự che dấu cảm xúc của mình bằng rock thôi..................
    Về nhà, điều con thích thú là lại được nghe ba hát.............Ba hát hay thật.............Nhớ ngày xưa, ba bảo, ba cầu hôn mẹ cũng là bằng giọng hát ba nhỉ ??? Đó là bài " Vòng tay cầu hôn " mà bây giờ ba vẫn thường hát cho con nghe.............
    " Vòng tay cầu hôn tình yêu của em. Lung linh trên cao vầng trăng dịu êm... "
    hay cả những Tạm biệt chim én , Chuyện tình cây và đất ... cũng là những giai điệu quen thuộc đối với con...............Chạy xe 2 tiếng về tới nhà, bước vào cửa, ba cười, rồi hát hay huýt sáo............tất cả đều khiến lòng con ấm lại................Trong cuộc sống chỉ cần những điều nhỏ bé ấy thôi cũng khiến cho tâm hồn con vui hơn.................
    Ba là người đọc nhiều, sách của ba để lại cho con không phải là ít............nhưng thường thì con chỉ giữ làm kỷ niệm chứ không đọc được vì giấy nó ố vàng quá rồi, mực in cũng nhoèn nhẹt...........Con vẫn giận ba vì đã cho đi những gì mà con đã giữ gìn bao năm nay như thế.........Cùng một quyển truyện nhưng nhà mình bao giờ cũng có hai quyển, một quyển cũ ba để lại cho con, mối mọt, và đôi khi là cả rách nữa và một quyển con mua khi tái bản bây giờ.............Từ những " Sông Đông êm đềm , Những người khốn khổ , Ruồi trâu, Trà hoa nữ hay Đồi gió hú hoặc Jane Eyre " con đều đã đọc qua cả............Vậy mà ba nỡ lòng nào cho đi..............Tết này về, con biết lôi gì ra đọc đây hả ba.............
    Cũng chính ba là đã gieo vào lòng con đức tin tri thức mà bản thân mình chưa hoàn thiện.............Ba truyền cho con tình yêu vào văn học............12 năm chuyên văn........con chẳng bao giờ thích những bài văn đến sáo mòn trên lớp. Nó cứ là rập khuôn của tất cả sĩ số học sinh trong lớp vậy............Bài nào cũng giống bài nào............Và con cũng tự nhận mình là một trong những đứa đấy..............Con chẳng thể vượt ra ngoài được những gì cô giáo dặn là phải cho vào một bài văn..........và phải như vậy, phải như thế thì một bài văn của con mới đạt điểm của cô trên lớp...............Cái con yêu văn học là ở mỗi lần tranh luận với ba trong bữa cơm, là những ý văn ba dạy con khi rút ra ở mỗi câu truyện ấy.............Nó khác lắm, rất khác với những gì mà con viết ra trên lớp..............Con tranh luận với ba từ Văn học thế giới cận đại và tới bây giờ là Văn học hiện đại..........Những vấn đề xoay quanh thơ Vi Thuỳ Linh hay cả những câu bình của Trần Mạnh Hảo...............Như vậy đối với con mới là văn học................là cái mà con thích trong cuộc sống............
    Con thích cuộc sống như vậy của con.........là cuộc sống gắn liền với ba và mẹ................Mỗi người đều dành cho con những yêu thương chăm chút.............để đến bây giờ, khi con 18 tuổi.............con vẫn muốn chạy về...........chẳng để nói : Con yêu ba mẹ mà để nghe ba hát, để tranh luận cùng ba trong bữa cơm............để được nếm và ăn vụng những đồ ăn do mẹ nấu................và hơn tất cả, để được về lại bến bình yên của con.................
  6. flameflower_hpvn

    flameflower_hpvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hallo hallo
    tại sao chúng ta không họp hội đồng hương Hải Phòng nhỉ?????
    tớ thì tớ chỉ thèm đồ biển như cua, ghẹ ,sam và giá bể thôi hic hic
  7. flameflower_hpvn

    flameflower_hpvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hallo hallo
    tại sao chúng ta không họp hội đồng hương Hải Phòng nhỉ?????
    tớ thì tớ chỉ thèm đồ biển như cua, ghẹ ,sam và giá bể thôi hic hic
  8. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Bác Spam bài hả :P
    Tui trả lời bài của bác ở đây nè:
    http://ttvnol.com/gc/442368.ttvn
    Tui cũng thèm hải sản lắm. Bác thử cho cái lịch offline coi :)
  9. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Bác Spam bài hả :P
    Tui trả lời bài của bác ở đây nè:
    http://ttvnol.com/gc/442368.ttvn
    Tui cũng thèm hải sản lắm. Bác thử cho cái lịch offline coi :)
  10. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    @Flame : thế ý bác muốn họp ở đâu thế, ở Đức hay là ở HP................Nếu muốn họp ở HP thì cố gắng Tết lết về, sẽ có mấy người ăn chơi đập phá cùng bác ( mở ngoặc, không có em ) .......... còn ở Đức thì em chịu...........

Chia sẻ trang này