1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rotefahne82

    rotefahne82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người! Lâu lắm rồi mới lại mò vào đây, mọi người vẫn bàn luận về ẩm thực rôm rả ghê ha. chỉ tiếc là ko có TG để đọc được hết những gì mọi ng viết, ehrlich gesagt là hầu hết những gì mọi ng viết về ẩm thực HP tui đây đều chưa từng nghe thấy bao h. tất nhiên là bánh đa da liễu, bánh bèo LĐH v.v... thì biết chứ mấy cái tích về bánh trái như Uông hay ... Xì xì gì đó thì... Có TG nhất định sẽ đọc cho biết.
    Lâu rồi ko thấy thaohuong post bài. hôm trường mình kỉ niệm 45 năm vui lắm, đến ko gặp ai lớp mình cả, nhìn cái trại của khoa Đức trông thoáng qua cứ tưởng của khoa TRung vì thấy đèn ***g treo loạn xị, chả có tí chất Đức nào cả, chán! khi nào gặp có nhiều chuyện để kể cho Thuỳ nghe đấy.
    hôm nay học xong sớm đột suất nên vào đây đọc bài mọi người viết cho đỡ buồn.
  2. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn giống Đức chắc phải treo cái hình này quá
    [​IMG]
    :D (Just for fun!) hi hi hơi lạc chủ đề một tẹo, mong mọi người thông cảm ha :D
  3. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn giống Đức chắc phải treo cái hình này quá
    [​IMG]
    :D (Just for fun!) hi hi hơi lạc chủ đề một tẹo, mong mọi người thông cảm ha :D
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
         Chủ nhật, ấy-thân-nhất gọi điện sang cho tớ, giọng tíu ta tíu tít...tớ biết ngay mà, chắc sang nhà thăm mẹ, mẹ bảo tớ về. Ấy mừng quá nên gấp gáp gọi sang...Tớ thấy sống mũi mình cay cay.      Hôm nào chat với ấy, tớ cũng phải nhủ mình kiên nhẫn, kiên nhẫn, không kiên nhẫn chắc tớ điên đầu với ấy mất thôi..Ấy của tớ không biết cách mở file download ảnh tớ gửi, cứ loay hoay mãi, khi mở được rồi thì khen : tớ xinh ra và gầy đi ( không khen đểu đâu, ấy nhỉ ), ấy của tớ type từng dòng chậm chạp, ấy của tớ chẳng lướt web bao giờ, tớ trách sao ấy lạc hậu, tớ grrrr với ấy, thế mà ấy còn bướng.....Ấy còn dặn tớ thế này cơ : Mày đừng có nóng giận gây thù chuốc oán với ai nhé ! ...Tớ ngơ ngác : Ơ ! Dặn gì mà buồn cười thế ! Tao hiền lành thế này cơ mà...Ấy ngập ngừng : Biết vụ sinh viên ở Nga chưa? Tớ chợt hiểu ra : À ! Ấy lo........ Thế đấy, ấy của tớ : Đúng là ấy-thân-nhất        Ấy còn dặn, khi nào tớ về nhớ báo trước cho ấy, ấy ra sân bay đón...đón bằng bus, hả ấy..     Tớ nhớ đến ấy, trong tớ lại ngập tràn niềm vui, cứ như ngày mai tớ đã ở nhà, ríu ra ríu rít với ấy rồi ý...Thôi, tớ lại tiếp tục cố vậy...Còn một đống bài Toán đang chờ tớMệt quá, ấy ơi
  5. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
         Chủ nhật, ấy-thân-nhất gọi điện sang cho tớ, giọng tíu ta tíu tít...tớ biết ngay mà, chắc sang nhà thăm mẹ, mẹ bảo tớ về. Ấy mừng quá nên gấp gáp gọi sang...Tớ thấy sống mũi mình cay cay.      Hôm nào chat với ấy, tớ cũng phải nhủ mình kiên nhẫn, kiên nhẫn, không kiên nhẫn chắc tớ điên đầu với ấy mất thôi..Ấy của tớ không biết cách mở file download ảnh tớ gửi, cứ loay hoay mãi, khi mở được rồi thì khen : tớ xinh ra và gầy đi ( không khen đểu đâu, ấy nhỉ ), ấy của tớ type từng dòng chậm chạp, ấy của tớ chẳng lướt web bao giờ, tớ trách sao ấy lạc hậu, tớ grrrr với ấy, thế mà ấy còn bướng.....Ấy còn dặn tớ thế này cơ : Mày đừng có nóng giận gây thù chuốc oán với ai nhé ! ...Tớ ngơ ngác : Ơ ! Dặn gì mà buồn cười thế ! Tao hiền lành thế này cơ mà...Ấy ngập ngừng : Biết vụ sinh viên ở Nga chưa? Tớ chợt hiểu ra : À ! Ấy lo........ Thế đấy, ấy của tớ : Đúng là ấy-thân-nhất        Ấy còn dặn, khi nào tớ về nhớ báo trước cho ấy, ấy ra sân bay đón...đón bằng bus, hả ấy..     Tớ nhớ đến ấy, trong tớ lại ngập tràn niềm vui, cứ như ngày mai tớ đã ở nhà, ríu ra ríu rít với ấy rồi ý...Thôi, tớ lại tiếp tục cố vậy...Còn một đống bài Toán đang chờ tớMệt quá, ấy ơi
  6. Troi_va_dat

    Troi_va_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Caphe giỏi thật ... giỏi thật
    Đọc bài ấy-thân-nhất của bạn, cứ ngỡ là ấy-mà-ai-cũng-đoán-là-ấy-ấy, ... đọc hồi hộp, từng chữ, từng từ... tại sao cô bé này lại "open" thế ... hoá ra là tớ "tưởng bở" .
    Box HP ở đây đông vui thế. Tớ cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với Hải Phòng ... đặc biệt là những lần đi câu cá ở Đình Vũ, câu được con nào bé thì tha, con nào to cho luôn vào nồi lẩu, đỡ phải tính tiền .
    Caphe về cho tớ gửi lời hỏi thăm HP nhé... đất cảng đang đợi tớ về, còn nhiều duyên nợ lắm, HP ơi .
  7. Troi_va_dat

    Troi_va_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Caphe giỏi thật ... giỏi thật
    Đọc bài ấy-thân-nhất của bạn, cứ ngỡ là ấy-mà-ai-cũng-đoán-là-ấy-ấy, ... đọc hồi hộp, từng chữ, từng từ... tại sao cô bé này lại "open" thế ... hoá ra là tớ "tưởng bở" .
    Box HP ở đây đông vui thế. Tớ cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với Hải Phòng ... đặc biệt là những lần đi câu cá ở Đình Vũ, câu được con nào bé thì tha, con nào to cho luôn vào nồi lẩu, đỡ phải tính tiền .
    Caphe về cho tớ gửi lời hỏi thăm HP nhé... đất cảng đang đợi tớ về, còn nhiều duyên nợ lắm, HP ơi .
  8. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Lẩu cá quả hả bác ???
    Em Shin hỏi khí không phải chứ bác có người " iu " ở HP hả bác.....he he he, đùa tẹo........
    Mà bác gửi lời hỏi thăm gì, để em Shin chuyển hộ cho..........Hộ thôi, không tính thuế đâu mừh lo nhá..........
    Khổ, duyên nợ nhiều thế, liệu có trả hết không ???
  9. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Lẩu cá quả hả bác ???
    Em Shin hỏi khí không phải chứ bác có người " iu " ở HP hả bác.....he he he, đùa tẹo........
    Mà bác gửi lời hỏi thăm gì, để em Shin chuyển hộ cho..........Hộ thôi, không tính thuế đâu mừh lo nhá..........
    Khổ, duyên nợ nhiều thế, liệu có trả hết không ???
  10. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Rõ thế rồi còn "đùa" gì nữa nhóc, hehe...
    Híc, đọc đến đây lại nhớ đến chuyện: "mày có chuyển NỤ HÔN về cho người yêu mày không, tao giúp cho, khekhe... bó tay!! ... Nhóc cẩn thận đấy !!

Chia sẻ trang này