1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    mizu đọc Tottochan từ hồi bé ( hình như là từ cấp 1 ), ngày đấy ở Hà nội có phong trào học sinh mua truyện "Tottochan-cô bé ngồi bên cửa sổ" để ủng hộ cái gì đó ( chẳng nhớ ) . Truyện này hay lắm, mizu đọc say mê hết sạch, đến lúc học ĐH lại lôi ra đọc lại lần nữa, vẫn thấy hay. Thú vị nhất là lớp học những toa tàu, hì, lúc nào đó mà mình cũng được học như thế nhỉ
    Có một điều mà đọc mãi bây giờ mới biết, đấy là bình thường mizu vẫn hay đọc "chan" là "chan", nhưng theo mọi người nói thì từ đó đọc là "chằng", vì nó ko nằm trong tên của nhân vật, mà nó là cách gọi thân mật của người Nhật đối với trẻ em, và thường đi ngay sau tên đứa trẻ (tên của nhân vật là Totto chẳng hạn). Còn người lớn thì sẽ là "san" và đọc là "sằng", ví dụ : cafe san ---> để gọi cafe
    Hì, tự dưng biết thêm một điều thú vị từ cuốn truyện ngày xưa mình đã đọc cũng thấy hay hay , nhỉ
  2. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    mizu đọc Tottochan từ hồi bé ( hình như là từ cấp 1 ), ngày đấy ở Hà nội có phong trào học sinh mua truyện "Tottochan-cô bé ngồi bên cửa sổ" để ủng hộ cái gì đó ( chẳng nhớ ) . Truyện này hay lắm, mizu đọc say mê hết sạch, đến lúc học ĐH lại lôi ra đọc lại lần nữa, vẫn thấy hay. Thú vị nhất là lớp học những toa tàu, hì, lúc nào đó mà mình cũng được học như thế nhỉ
    Có một điều mà đọc mãi bây giờ mới biết, đấy là bình thường mizu vẫn hay đọc "chan" là "chan", nhưng theo mọi người nói thì từ đó đọc là "chằng", vì nó ko nằm trong tên của nhân vật, mà nó là cách gọi thân mật của người Nhật đối với trẻ em, và thường đi ngay sau tên đứa trẻ (tên của nhân vật là Totto chẳng hạn). Còn người lớn thì sẽ là "san" và đọc là "sằng", ví dụ : cafe san ---> để gọi cafe
    Hì, tự dưng biết thêm một điều thú vị từ cuốn truyện ngày xưa mình đã đọc cũng thấy hay hay , nhỉ
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Bắt đền mizu, thế gọi cafe là : cafe chằng à, nhỡ ai tưởng nhầm cafe là bà chằng thì có phải oan lắm không, hic
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Bắt đền mizu, thế gọi cafe là : cafe chằng à, nhỡ ai tưởng nhầm cafe là bà chằng thì có phải oan lắm không, hic
  5. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cái cổng phụ nằm trên đường Nguyễn Đức Cảnh í là lối thoát cứu tinh của Shin mỗi khi đi học muộn. Chẳng hiểu sao mình hay đi học muộn thế, cổng chính đóng roài mới lò dò dắt xe vào cổng phụ, để mỗi lần như thế lại phải nghe mấy bác giữ xe cằn nhằn hoài. Mãi sau thành quen,mấy bác í toàn đóng chậm hơn mấy phút đợi em.................
    Mình vào trường thì canteen chỉ tồn tại với mình đến hết năm lớp 10 thôi. Năm lớp 11 thầy Phú, hiệu trưởng mới về cho đập cái canteen ấy luôn. Vậy là thôi.Mãi mãi xa rời quán sữa chua yêu dấu của cô ấy.........., thầy ơi là thầy..........
    Úi giời, lại A3, Shin cũng dân A3 nè...........
    Thôi, giờ chị cafe với Shin tạm nghỉ, để dành đất cho nguời khác còn viết bài, chứ chị em mình cứ solo mãi thế, không khéo các thành viên khác sợ không dám chen ngang thì chít
  6. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cái cổng phụ nằm trên đường Nguyễn Đức Cảnh í là lối thoát cứu tinh của Shin mỗi khi đi học muộn. Chẳng hiểu sao mình hay đi học muộn thế, cổng chính đóng roài mới lò dò dắt xe vào cổng phụ, để mỗi lần như thế lại phải nghe mấy bác giữ xe cằn nhằn hoài. Mãi sau thành quen,mấy bác í toàn đóng chậm hơn mấy phút đợi em.................
    Mình vào trường thì canteen chỉ tồn tại với mình đến hết năm lớp 10 thôi. Năm lớp 11 thầy Phú, hiệu trưởng mới về cho đập cái canteen ấy luôn. Vậy là thôi.Mãi mãi xa rời quán sữa chua yêu dấu của cô ấy.........., thầy ơi là thầy..........
    Úi giời, lại A3, Shin cũng dân A3 nè...........
    Thôi, giờ chị cafe với Shin tạm nghỉ, để dành đất cho nguời khác còn viết bài, chứ chị em mình cứ solo mãi thế, không khéo các thành viên khác sợ không dám chen ngang thì chít
  7. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hi`hi` đọc những bài viết của Shin và Cafe, tuy chưa đọc hết nhưng mũi cũng đang fổng lên nhớ ra tối nay cũng có người "khen" con gái HP, khi cầm lái xe của mình và fanh mãi mà không... ăn..."khen" cái gì thôi đành giữ làm bí mật vậy.
    Tuổi thơ và những ước mơ, những kỉ niệm vui, buồn, ngọt ngào...và không ngọt ngào...tất cả...những người thân, bạn bè, những con đường...và biển...tất cả...để mình luôn cảm thấy khi trong lòng muốn tìm thấy sự bình yên mình sẽ nghĩ về nơi đó ...
  8. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hi`hi` đọc những bài viết của Shin và Cafe, tuy chưa đọc hết nhưng mũi cũng đang fổng lên nhớ ra tối nay cũng có người "khen" con gái HP, khi cầm lái xe của mình và fanh mãi mà không... ăn..."khen" cái gì thôi đành giữ làm bí mật vậy.
    Tuổi thơ và những ước mơ, những kỉ niệm vui, buồn, ngọt ngào...và không ngọt ngào...tất cả...những người thân, bạn bè, những con đường...và biển...tất cả...để mình luôn cảm thấy khi trong lòng muốn tìm thấy sự bình yên mình sẽ nghĩ về nơi đó ...
  9. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
  10. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này