1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hic, vừa về được 3 hôm đã bị ốm rồi, lại viêm họng... khí hậu VN độc thật, hichichic...
    Mà cứ tưởng mình hắt xì hơi là do bị ốm, hoá ra là bị các vị trong đây nói xấu mình ghê quá... hôm nay mới bò dậy, tự nhiên linh tính vào hàng Net, thế là lại đọc được mấy cái này... hừm hừm... nhóc Shin này nói xấu anh hả... hôm đó anh cũng giục mọi người lắm chứ, nhưng các vị có chịu đi cho đâu, hừm....
    @Cafe: em về thì gọi cho anh nhé, chúng ta có 3 mạng ở HP chắc cũng đủ off hoành tráng rồi, hihi....
    Hẹn gặp mọi người!
  2. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hic, vừa về được 3 hôm đã bị ốm rồi, lại viêm họng... khí hậu VN độc thật, hichichic...
    Mà cứ tưởng mình hắt xì hơi là do bị ốm, hoá ra là bị các vị trong đây nói xấu mình ghê quá... hôm nay mới bò dậy, tự nhiên linh tính vào hàng Net, thế là lại đọc được mấy cái này... hừm hừm... nhóc Shin này nói xấu anh hả... hôm đó anh cũng giục mọi người lắm chứ, nhưng các vị có chịu đi cho đâu, hừm....
    @Cafe: em về thì gọi cho anh nhé, chúng ta có 3 mạng ở HP chắc cũng đủ off hoành tráng rồi, hihi....
    Hẹn gặp mọi người!
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy hôm đang lạnh, tự dưng hôm qua nắng nóng lên, trời thôi không mưa nữa.....khí hậu thay đổi đột ngột thế thì mọi người ốm là phải rồi.....Anh 13 ốm thế có cần em Shin cân đường , hộp sữa đến thăm không đấy .....Đùa thôi chứ mau mau mà khỏi ốm để Tết còn vi vu anh àh
    Ơh hay thật, cuối cùng mọi người cứ ngồi nhà làm em chờ dài cổ ra àh, đã thế lại còn đến sớm 15 phút , không sợ mọi người không biết quán nữa chứ , công nhận ác thật
    Em bị cắt net nốt ở nhà rồi, giờ đang ngồi quán , hic ,lại tốn tiền ngồi lướt net rồi, khổ thân thế, gần Tết chẳng thấy tiền vào túi, chỉ toàn thấy nó ra đi không hẹn ngày trở lại thôi....
    Àh nhắn anh 13 nhớ vụ 1Eu của em nhá, không lấy xiền Việt đâu, lấy Eu cho may mắn
    @Chị Cafe về gọi điện cho Shin , hì hì, giờ thì chỉ còn mỗi 3 anh em mình thôi. Nếu thích thì mọi người lại ngồi trong quán đó . Anh 13 có thích quán đó không hay la đổi quán khác
  4. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy hôm đang lạnh, tự dưng hôm qua nắng nóng lên, trời thôi không mưa nữa.....khí hậu thay đổi đột ngột thế thì mọi người ốm là phải rồi.....Anh 13 ốm thế có cần em Shin cân đường , hộp sữa đến thăm không đấy .....Đùa thôi chứ mau mau mà khỏi ốm để Tết còn vi vu anh àh
    Ơh hay thật, cuối cùng mọi người cứ ngồi nhà làm em chờ dài cổ ra àh, đã thế lại còn đến sớm 15 phút , không sợ mọi người không biết quán nữa chứ , công nhận ác thật
    Em bị cắt net nốt ở nhà rồi, giờ đang ngồi quán , hic ,lại tốn tiền ngồi lướt net rồi, khổ thân thế, gần Tết chẳng thấy tiền vào túi, chỉ toàn thấy nó ra đi không hẹn ngày trở lại thôi....
    Àh nhắn anh 13 nhớ vụ 1Eu của em nhá, không lấy xiền Việt đâu, lấy Eu cho may mắn
    @Chị Cafe về gọi điện cho Shin , hì hì, giờ thì chỉ còn mỗi 3 anh em mình thôi. Nếu thích thì mọi người lại ngồi trong quán đó . Anh 13 có thích quán đó không hay la đổi quán khác
  5. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hoài bão, ước muốn...quá lớn lao rồi lại nhỏ bé...đã từng ước mình mạnh mẽ như những đợt sóng biển tung cao hết mình, đã từng ước mình chỉ là hạt cát nhỏ bé góp mình trong bãi cát trải dài, trải dài...
    Mình yêu HP vì đó là nơi mình được sinh ra, nơi có biển rất đẹp, có sóng và bãi cát...mình yêu nơi đó...
  6. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hoài bão, ước muốn...quá lớn lao rồi lại nhỏ bé...đã từng ước mình mạnh mẽ như những đợt sóng biển tung cao hết mình, đã từng ước mình chỉ là hạt cát nhỏ bé góp mình trong bãi cát trải dài, trải dài...
    Mình yêu HP vì đó là nơi mình được sinh ra, nơi có biển rất đẹp, có sóng và bãi cát...mình yêu nơi đó...
  7. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Anh trai còn " nợ " em vụ đi chơi biển nhỉ, mong là ra tết em lại về HP 1 lần nữa nhé !!!
    @Shin: nhóc cứ quyết định đi, chị Cafe về là 3 anh em mình lại làm quả Off nữa cho "lão" KK thèm luôn, đáng đời, ai bảo đi sớm làm chi, hichichic....
  8. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Anh trai còn " nợ " em vụ đi chơi biển nhỉ, mong là ra tết em lại về HP 1 lần nữa nhé !!!
    @Shin: nhóc cứ quyết định đi, chị Cafe về là 3 anh em mình lại làm quả Off nữa cho "lão" KK thèm luôn, đáng đời, ai bảo đi sớm làm chi, hichichic....
  9. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ được về với biển quê ấy , chạy dài trên bãi cát , bò dưới những hốc đá chênh vênh. . Nước biển mùa này có lạnh cóng chân ? Sóng sẽ to hay biển vẫn hiền hoà . . .Hình như lâu lắm rồi không được hét , không được ôm chầm lấy ai để khóc . Tớ cảm thấy ngạt thở .
    Mẹ bảo ấy và bf ra đón tớ . Tớ vui cho ấy và cho cả bản thân mình . 9 ngày để mong và đợi
  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ được về với biển quê ấy , chạy dài trên bãi cát , bò dưới những hốc đá chênh vênh. . Nước biển mùa này có lạnh cóng chân ? Sóng sẽ to hay biển vẫn hiền hoà . . .Hình như lâu lắm rồi không được hét , không được ôm chầm lấy ai để khóc . Tớ cảm thấy ngạt thở .
    Mẹ bảo ấy và bf ra đón tớ . Tớ vui cho ấy và cho cả bản thân mình . 9 ngày để mong và đợi

Chia sẻ trang này