1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    [đùa] Không chơi với bạn 13 đâu nhá Thỉnh thoảng bạn cứ đánh tỉa tớ thế này thì chẳng hoá như tớ nát một đời hoa, tàn ba cánh **** hửh [/đùa]
    Bạn để bụng tớ hồi nảo hồi nào không chịu nói, giờ đập bàn đập ghế quát tớ thế này khác nào kim châm vào tớ nhể
    Bạn Too ra Album lôi các anh xinh tươi ở đấy về đây nhé , có gì tớ còn đò đưa một tí cho nó giảm toả stress sau mỗi ngày thi căng thẳng
    Sáng sớm ra đi học đã bị tống cho cái đề ngồi làm... thiền 3 tiếng đồng hồ khó vật vã, thi với chả cử
    Nhắn bạn hiền lờ đờ ( sao mà iu cái tên này xế nhở - tên chứ ứ phải người đâu ấy, he he , lờ đờ ạh ) , tớ hỏi thật bạn có cần list không để tớ còn kê khai ( hẹ hẹ, cứ như kê khai tịch biên tài sản ý nhở ) không thì tớ té , đã bảo đóng cửa tu luyện mà cứ vào đây trả nhời bạn thế này , bạn 13 với bạn Too lại bảo tớ lại à ơi bạn thì đau lòng tớ lắm. Thế bạn nhớ, có gì bạn nhắn tớ cái để tớ còn yên tâm mà lượn ... Tớ là tớ giữ lời lắm lắm , chẳng cho ai ăn thịt lừa bao giờ ... Ngay từ đầu tớ đã hỏi bạn khi nào qua, bạn chẳng đi đúng chủ đề, cứ lang thang lạc hết cả đề khiến tớ mang tiếng ra thế đấy . Cơ khổ, nào tớ đã gật đầu hay lắc đâu mà bạn lại bảo tớ lừa bạn thế này
    Àh quên nữa , tớ mà lên xe tăng ( tằng tằng tằng tằng về nhà chồng ) thì kèn trống phải tưng bừng cơ, chứ ứ buồn tẻ thế này đâu bạn ạh ... Thế nên bạn cứ yên tâm đi nhá
  2. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    [đùa] Không chơi với bạn 13 đâu nhá Thỉnh thoảng bạn cứ đánh tỉa tớ thế này thì chẳng hoá như tớ nát một đời hoa, tàn ba cánh **** hửh [/đùa]
    Bạn để bụng tớ hồi nảo hồi nào không chịu nói, giờ đập bàn đập ghế quát tớ thế này khác nào kim châm vào tớ nhể
    Bạn Too ra Album lôi các anh xinh tươi ở đấy về đây nhé , có gì tớ còn đò đưa một tí cho nó giảm toả stress sau mỗi ngày thi căng thẳng
    Sáng sớm ra đi học đã bị tống cho cái đề ngồi làm... thiền 3 tiếng đồng hồ khó vật vã, thi với chả cử
    Nhắn bạn hiền lờ đờ ( sao mà iu cái tên này xế nhở - tên chứ ứ phải người đâu ấy, he he , lờ đờ ạh ) , tớ hỏi thật bạn có cần list không để tớ còn kê khai ( hẹ hẹ, cứ như kê khai tịch biên tài sản ý nhở ) không thì tớ té , đã bảo đóng cửa tu luyện mà cứ vào đây trả nhời bạn thế này , bạn 13 với bạn Too lại bảo tớ lại à ơi bạn thì đau lòng tớ lắm. Thế bạn nhớ, có gì bạn nhắn tớ cái để tớ còn yên tâm mà lượn ... Tớ là tớ giữ lời lắm lắm , chẳng cho ai ăn thịt lừa bao giờ ... Ngay từ đầu tớ đã hỏi bạn khi nào qua, bạn chẳng đi đúng chủ đề, cứ lang thang lạc hết cả đề khiến tớ mang tiếng ra thế đấy . Cơ khổ, nào tớ đã gật đầu hay lắc đâu mà bạn lại bảo tớ lừa bạn thế này
    Àh quên nữa , tớ mà lên xe tăng ( tằng tằng tằng tằng về nhà chồng ) thì kèn trống phải tưng bừng cơ, chứ ứ buồn tẻ thế này đâu bạn ạh ... Thế nên bạn cứ yên tâm đi nhá
  3. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ...Em shin! dạo gần đây có điều gì bức xúc hay gặp chuyện gì dẫn tới tình trạng sốc quá hay kô?.........cái kiểu tâm sự kô mệt mỏi này bắt nguồn từ cảm xúc thường nhật...hay xúc động quá mức ý hả...........,
    Đây có bạn lờ đờ đây này.....! để thủ truởng cùng anh Nr13 tác hợp cho nên đôi nên lứa nhé!.........
    bạn lờ đờ là một chàng trai rất tốt đấy!.....ga lăng ,sành điệu, biết săn sóc người yêu, tính tình vui vẻ ,yêu sự thẳng thắn ghét dối trá , thư về.........(ờ quên! tí lạc đề rồi).......hồa đồng dễ mến.
    Nói chung hội đầy đủ tính tình phẩm chất tốt của ngưòi đàn ông!
    ... đố em shin tìm ra đc một người nào thứ 2 mà có đủ những đức tính tốt như thế!!
    .........Thủ trưởng đại diện cho toàn thể anh chị em trong công ti!
    đứng ra tác hợp nhân duyên!....
    Shin em thấy thế nào!.........
  4. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ...Em shin! dạo gần đây có điều gì bức xúc hay gặp chuyện gì dẫn tới tình trạng sốc quá hay kô?.........cái kiểu tâm sự kô mệt mỏi này bắt nguồn từ cảm xúc thường nhật...hay xúc động quá mức ý hả...........,
    Đây có bạn lờ đờ đây này.....! để thủ truởng cùng anh Nr13 tác hợp cho nên đôi nên lứa nhé!.........
    bạn lờ đờ là một chàng trai rất tốt đấy!.....ga lăng ,sành điệu, biết săn sóc người yêu, tính tình vui vẻ ,yêu sự thẳng thắn ghét dối trá , thư về.........(ờ quên! tí lạc đề rồi).......hồa đồng dễ mến.
    Nói chung hội đầy đủ tính tình phẩm chất tốt của ngưòi đàn ông!
    ... đố em shin tìm ra đc một người nào thứ 2 mà có đủ những đức tính tốt như thế!!
    .........Thủ trưởng đại diện cho toàn thể anh chị em trong công ti!
    đứng ra tác hợp nhân duyên!....
    Shin em thấy thế nào!.........
  5. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người sinh ra đều có cái tên cả. Đồ vật còn có tên nữa là, thế mới có cái gọi là ý nghĩa . Bạn Shin iu cái tên của tớ thì chẳng khác gì là bạn Shin iu tớ, nhỉ? kekeke
    Chả là tớ thấy bạn bận bịu thế thì lấy đâu thời gian cho tớ nữa hà hà. Thế thì bạn Shin cho tớ xin cái tờ sớ của bạn nhá
    Bạn Too này chỉ được cái nói tốt cho người khác..hehehe. "Đăng cờ" bạn cái về chuyện nói hay nói tốt cho tớ nói riêng và cho cánh mày râu nói chung ...ặc...ặc, Nhưng mà bạn Too này, hoa hậu gờ xê thì nằm xa cái tầm với của tớ lắm....Mà hiện giờ tớ cũng chả muốn với tới cái gì cả, chỉ thích đi một mình như thế này này ....
    C ơi, đánh moóc SOS cho C này ....
    Được lat_dat812 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 14/06/2005
  6. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người sinh ra đều có cái tên cả. Đồ vật còn có tên nữa là, thế mới có cái gọi là ý nghĩa . Bạn Shin iu cái tên của tớ thì chẳng khác gì là bạn Shin iu tớ, nhỉ? kekeke
    Chả là tớ thấy bạn bận bịu thế thì lấy đâu thời gian cho tớ nữa hà hà. Thế thì bạn Shin cho tớ xin cái tờ sớ của bạn nhá
    Bạn Too này chỉ được cái nói tốt cho người khác..hehehe. "Đăng cờ" bạn cái về chuyện nói hay nói tốt cho tớ nói riêng và cho cánh mày râu nói chung ...ặc...ặc, Nhưng mà bạn Too này, hoa hậu gờ xê thì nằm xa cái tầm với của tớ lắm....Mà hiện giờ tớ cũng chả muốn với tới cái gì cả, chỉ thích đi một mình như thế này này ....
    C ơi, đánh moóc SOS cho C này ....
    Được lat_dat812 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 14/06/2005
  7. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Tớ không bít bạn có về được HP vào buổi tối không, vì như thế quảng trường thành phố lúc ấy mới mở đài phun nước các kiểu nhìn sẽ đẹp hơn. Nhưng sau đây là một vài điểm bạn nên đi
    1. Nhà hát Lớn và quảng trường thành phố . Cái này thì khỏi bàn vì quanh đấy đi được nhiều nơi lắm, vườn hoa , vườn trẻ , quán hoa , tối đến thì ngắm 3 cái đài phun nước đèn màu các kiểu.Nói chung buổi tối đi sẽ đẹp hơn
    Quanh đó là tượng bà Lê Chân , nhà triển lãm thành phố ( thích đọc báo mới không phải mua là tớ hay vào đây...hic, mỗi tội toàn phải ngồi đọc với mấy cụ ông nên hơi buồn tẻ )
    2. Đi dọc đường Cầu Đất đến đường Lạch Tray, thì nhớ nghía qua 2 hồ là Hồ Quần Ngựa và hồ An Biên. Đặc biệt hồ An Biên đi vào buổi tối sẽ chứng kiến nhiều quả như đường Thanh Niên trên HN ... Mấy lối rẽ qua Tượng Đài Liệt Sỹ giờ mọc lên toàn bán mực nướng, quán giải khát đặc biệt là nước mía
    3. Đi trung tâm triển lãm quốc tế hình con thuyền và cánh buồm to nhất VN ở đường Phạm Văn Đồng là ok bạn ạh
    4. Hoặc không thì như tớ thường phóng xe đi dọc sông Tam Bạc ( không phải hồ Tam Bạc đâu ) mà là sông Tam Bạc đằng sau chợ Sắt cơ ...tiện rẽ luôn ra Bến Bính ....Sau đó tớ muốn bạn đi thăm cầu Bính và cầu Kiền .... Cầu Bính quê tớ được mệnh danh là Cầu Mỹ Thuận của miền Bắc bạn ạh .... Nhưng đi buổi tối khi thành phố lên đèn sẽ đẹp hơn. Mỗi tội kể cả buổi tối hóng gió bạn cũng sẽ thấy lờ mờ ống khói của nhà máy xi măng Hải Phòng... Cứ gọi là trắng một góc trời bụi
    5. Ở mấy ngày thì đi được Đồ Sơn cũng tuyệt
    6. Mấy điểm đại loại như thư viện thành phố ( thật tớ chẳng giấu chứ như tớ cũng chưa bén mảng đến đây lần nào ) hai nhà sách to to là Hải hà và nhà sách Tiền Phong mới xây ở cạnh cung văn hoá thiếu nhi trên đường Lạch Tray .....Chiều tà thì lang thang ăn uống ở ngõ Trương Hán Siêu ... ôi đủ cả, nộm bò khô, bún khô, miến khô, ốc xào luộc các loại
    Thích ăn nữa thì bạn đọc ở các bài trước tớ viết ấy , giờ tớ thật tớ mà viết ra mấy đồng hương HP lại bảo tớ ác thì tớ lại mang tiếng chít
    Còn nếu bạn thích chùa chiền thì tớ cũng có thể dẫn bạn đến mấy nơi như Chùa Hàng, chùa Đỏ ( chùa này mới xây nên đẹp cực ) Chùa Đồng Thiện, Cây Đa 13 gốc với cả Đền Nghè .... Thường thì tớ không hay đi chùa lắm, chỉ đi khi đầu năm mới thôi
    Đây là mấy nơi trong list của tớ ... Có gì bạn cứ hỏi để tớ bổ sung thêm. Giờ nhất thời tớ chưa nghĩ ra hết bạn ạh
    Được Shin_Meo sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 18/06/2005
  8. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Tớ không bít bạn có về được HP vào buổi tối không, vì như thế quảng trường thành phố lúc ấy mới mở đài phun nước các kiểu nhìn sẽ đẹp hơn. Nhưng sau đây là một vài điểm bạn nên đi
    1. Nhà hát Lớn và quảng trường thành phố . Cái này thì khỏi bàn vì quanh đấy đi được nhiều nơi lắm, vườn hoa , vườn trẻ , quán hoa , tối đến thì ngắm 3 cái đài phun nước đèn màu các kiểu.Nói chung buổi tối đi sẽ đẹp hơn
    Quanh đó là tượng bà Lê Chân , nhà triển lãm thành phố ( thích đọc báo mới không phải mua là tớ hay vào đây...hic, mỗi tội toàn phải ngồi đọc với mấy cụ ông nên hơi buồn tẻ )
    2. Đi dọc đường Cầu Đất đến đường Lạch Tray, thì nhớ nghía qua 2 hồ là Hồ Quần Ngựa và hồ An Biên. Đặc biệt hồ An Biên đi vào buổi tối sẽ chứng kiến nhiều quả như đường Thanh Niên trên HN ... Mấy lối rẽ qua Tượng Đài Liệt Sỹ giờ mọc lên toàn bán mực nướng, quán giải khát đặc biệt là nước mía
    3. Đi trung tâm triển lãm quốc tế hình con thuyền và cánh buồm to nhất VN ở đường Phạm Văn Đồng là ok bạn ạh
    4. Hoặc không thì như tớ thường phóng xe đi dọc sông Tam Bạc ( không phải hồ Tam Bạc đâu ) mà là sông Tam Bạc đằng sau chợ Sắt cơ ...tiện rẽ luôn ra Bến Bính ....Sau đó tớ muốn bạn đi thăm cầu Bính và cầu Kiền .... Cầu Bính quê tớ được mệnh danh là Cầu Mỹ Thuận của miền Bắc bạn ạh .... Nhưng đi buổi tối khi thành phố lên đèn sẽ đẹp hơn. Mỗi tội kể cả buổi tối hóng gió bạn cũng sẽ thấy lờ mờ ống khói của nhà máy xi măng Hải Phòng... Cứ gọi là trắng một góc trời bụi
    5. Ở mấy ngày thì đi được Đồ Sơn cũng tuyệt
    6. Mấy điểm đại loại như thư viện thành phố ( thật tớ chẳng giấu chứ như tớ cũng chưa bén mảng đến đây lần nào ) hai nhà sách to to là Hải hà và nhà sách Tiền Phong mới xây ở cạnh cung văn hoá thiếu nhi trên đường Lạch Tray .....Chiều tà thì lang thang ăn uống ở ngõ Trương Hán Siêu ... ôi đủ cả, nộm bò khô, bún khô, miến khô, ốc xào luộc các loại
    Thích ăn nữa thì bạn đọc ở các bài trước tớ viết ấy , giờ tớ thật tớ mà viết ra mấy đồng hương HP lại bảo tớ ác thì tớ lại mang tiếng chít
    Còn nếu bạn thích chùa chiền thì tớ cũng có thể dẫn bạn đến mấy nơi như Chùa Hàng, chùa Đỏ ( chùa này mới xây nên đẹp cực ) Chùa Đồng Thiện, Cây Đa 13 gốc với cả Đền Nghè .... Thường thì tớ không hay đi chùa lắm, chỉ đi khi đầu năm mới thôi
    Đây là mấy nơi trong list của tớ ... Có gì bạn cứ hỏi để tớ bổ sung thêm. Giờ nhất thời tớ chưa nghĩ ra hết bạn ạh
    Được Shin_Meo sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 18/06/2005
  9. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cái tờ sớ của bạn Shin nhá Giả tỷ mà muốn đi hết những nơi này thì cần bao nhiêu thời gian bạn Shin nhỉ?
  10. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cái tờ sớ của bạn Shin nhá Giả tỷ mà muốn đi hết những nơi này thì cần bao nhiêu thời gian bạn Shin nhỉ?

Chia sẻ trang này