1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chat - out - mà không nói gì . Tủi thân
    ...chắc mạng nhà mình dở hơi ... chắc mai mẹ và em phải đi Hà Nội sớm ...chưa lần nào cúng ông ở quê mà mình có mặt . Có lỗi thật !
  2. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chat - out - mà không nói gì . Tủi thân
    ...chắc mạng nhà mình dở hơi ... chắc mai mẹ và em phải đi Hà Nội sớm ...chưa lần nào cúng ông ở quê mà mình có mặt . Có lỗi thật !
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Thấy nick cafechieuthubay, quen quen, cứ nghĩ là bạn mình. Lần vào đây thấy cafe có tâm trạng giống mình thật, mẹ chát, out cũng không nói gì, chẳng phải do nét ngoài cty mẹ tồi mà do . . . mẹ mới biết chát. Mai cũng giỗ ông, vậy là đã 3 năm rồi. . .. . . .
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Thấy nick cafechieuthubay, quen quen, cứ nghĩ là bạn mình. Lần vào đây thấy cafe có tâm trạng giống mình thật, mẹ chát, out cũng không nói gì, chẳng phải do nét ngoài cty mẹ tồi mà do . . . mẹ mới biết chát. Mai cũng giỗ ông, vậy là đã 3 năm rồi. . .. . . .
  5. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ cũng mới biết chat Lúc nào cũng phải có thằng em tớ ở bên cạnh - connection , mở Yahoo và chat với tớ trước - sau đó thì mẹ tớ mới vào được Càng nghĩ, càng yêu mẹ mình
    Ông tớ mất năm 75 cơ . Giỗ thường làm ở nhà tớ , bận không thể tả vì con cháu đông Ngày này thì tối mắt tối mũi nhưng vui 5 năm một lần làm ở quê ... mà chưa lần nào có mặt tớ. Trong họ, nhiều người bít tớ , mà tớ thì Chán
    Thôi, tớ vẫn nhớ - cầu nguyện và xin ông bà tớ phù hộ rùi Chắc không sao
  6. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ cũng mới biết chat Lúc nào cũng phải có thằng em tớ ở bên cạnh - connection , mở Yahoo và chat với tớ trước - sau đó thì mẹ tớ mới vào được Càng nghĩ, càng yêu mẹ mình
    Ông tớ mất năm 75 cơ . Giỗ thường làm ở nhà tớ , bận không thể tả vì con cháu đông Ngày này thì tối mắt tối mũi nhưng vui 5 năm một lần làm ở quê ... mà chưa lần nào có mặt tớ. Trong họ, nhiều người bít tớ , mà tớ thì Chán
    Thôi, tớ vẫn nhớ - cầu nguyện và xin ông bà tớ phù hộ rùi Chắc không sao
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Ưhm thì cũng chỉ biết cầu nguyện thôi. Tớ đây cháu "đít tôn", ông quý kinh khủng. Hic. . . . . .
    Tớ quen 1 cô bạn có cái nick YM gần gần giống nick của cafe, cách đây cũng lâu, tình cờ thấy nick bạn, giật mình, mò theo về box TB, cũng giật mình vì cô bạn kia quê TB . Sau này tớ hỏi hoá ra tớ nhầm . Thôi tớ khò khò . . . . chúc cafe vui vẻ!
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Ưhm thì cũng chỉ biết cầu nguyện thôi. Tớ đây cháu "đít tôn", ông quý kinh khủng. Hic. . . . . .
    Tớ quen 1 cô bạn có cái nick YM gần gần giống nick của cafe, cách đây cũng lâu, tình cờ thấy nick bạn, giật mình, mò theo về box TB, cũng giật mình vì cô bạn kia quê TB . Sau này tớ hỏi hoá ra tớ nhầm . Thôi tớ khò khò . . . . chúc cafe vui vẻ!
  9. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đủ tiền mua vé máy bay kô nhỉ Mới được ba ngày thôi mà ... nhớ nhà thế Từ khi biết ...từ khi được nghe... mình chỉ muốn nhanh nhanh ....
    Aja ! Fighting !
  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị đang lo lắng lắm phải không ? ( hồi xưa em cũng như thế mà nên em hiểu ) - Yên tâm - Em vẫn luôn tin rằng, mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua ... trước mắt luôn là cả ước mơ và hi vọng , thế nên dù kết quả ntn thì chân vẫn phải tiến về phía trước chị nhỉ
    Em hứa sẽ ...
    ...vì thế chị hãy mỉm cười nhé

Chia sẻ trang này