1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ...
    đi dọc các con phố, qua các vườn hoa, qua quảng trường Nhà hát lớn, qua vườn hoa tiếp và dọc con sông Tam Bạc, tất cả đều mướt một màu xanh dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi sớm, thấy mọi thứ đều đẹp, 1 chút cảm giác bình yên len vào lòng...
    đã lâu lắm rồi, ko có cảm giác thảnh thơi đến thế, 1h để ngắm và đi, ko mỏi chân, ko nóng, ko lo lắng và ...thấy mình...khỏe re
    ...
    biển trưa, nắng chói chang hơn, gió từ xa mang đến vị muối và vị ...của biển, sóng ào ạt xô vào bờ...sóng lên, càng trưa, sóng càng lên cao hơn, sóng đã tràn qua những bàn ghế trải dài râm dưới bóng ô lớn, mỗi khi sóng trở ra, cát như mịn màng hơn, 1 dải dài óng ánh mượt mà ( kể ra người ta giữ gìn vệ sinh được thì tốt, vì rác hơi...bị nhiều)
    ..đứa bạn thân fone, thay cho câu trả lời cho nó nghe và đoán, nó đang ganh tỵ với mình...tiếng sóng vẫn ào ạt qua fone...
    ...biển đã lùi sau lưng, đi đường tắt, đường tắt lại qua quê của mình, con đường nhỏ đã được phủ nhựa , nhưng vẫn có những đoạn đường gập ghềnh đất và đá, nắng vẫn gay gắt...có những ngôi nhà đắp đất dọc đường...nhìn...thấy nao cả lòng
    nhâm nhi cốc xí muội, vị ngọt, chua, mặn...hình như có vị chát nữa ...rồi hối hả lên tàu, con tàu chạy nhanh đến chóng mặt, tiếng đường ray chói tai, chưa bao giờ thấy tiếng lớn và đáng sợ đến thế ...HP đã xa và HN rực rỡ, lung linh đèn hiện dần..
    ...đã về tới nhà
    trở lại với căn fòng nhỏ, 1 con cá bơi lạc lõng trong bình, đã nói mua thêm 1 nhóc nữa cho nó đỡ cô đơn mà...con đốm và mấy nhóc mèo ngoác mồm ra kêu inh ỏi khi nhìn thấy mình.
    Mẹ nhắc ăn cơm, hì thấy bình yên và ấm áp, 1 ngày thật dài đã trôi qua ...1 giấc ngủ rất ngon.
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tôi nói thật là bà còn suớng hơn tôi nhiều. Tôi bên này 3 tháng thui thủi một mình ở vùng nhà quê, buồn hơn bà nhiều
    Rất vui là bà đã bình tĩnh trở lại. Rồi bà sẽ thấy mọi việc ko đến nỗi quá khó đâu.
    Bữa nào tôi về VN lần nữa sẽ gạ bà ra Đồ Sơn chơi, lần truớc về HP ko ra đuợc, cáu thế.
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Bác, iem bám càng theo bác được hông ạh
  4. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Không nắm bắt được.... Mình đoán sai rồi sao? Đọc xong lại nhớ cái cảm giác hôm mình chia tay sài gòn..
    Cố lên cố lên Chiaki!!! , vẫn thường hay noi voi L như thế...
  5. rotefahne82

    rotefahne82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người, lâu lắm lắm rùi mới lại vào đây. hi Thuỳ, mọi việc thế nào rồi? bao h thì biết kết quả, tớ biết là T lo lắng lắm, nhưng đọc trong này thấy mọi ng an ủi T nhiều rùi, tớ cũng chẳng biết fải nói gì nữa. sang bên này lại nhớ thỉnh thoảng đến nhà T buôn dưa lê, hihì. tự dưng hôm nay lại nhớ ra ttvnol, thế mới lạ chứ. bên này rét quá T ạ, trời mưa nên nhiệt độ chỉ kh 13-15 thôi, mùa hè mà cứ như mùa đông ở mình ấy. trời, nhớ nhà quá. tớ chỉ vào YM vào cuối tuần đc thui, thế nên ko co nhiều lúc gặp để nói chuyện với T đc. Chúc T ở nhà vui vẻ nhé. có gì nhắn tin cho tớ nhé, hoặc nhăn vào ttvnol này cũng đc. từ hôm nay tớ sẽ chăm vào, hihì. thế nhé. chao Thuỳ, chào mọi ng. chúc mọi ng viel spass.
  6. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    "đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn " hihi C học được mấy "sàng" rồi?
    Chúc những ngày ở Đức là khoảng thời gian thật đẹp và ý nghĩa nhé! A`, cả thi tốt nữa, hôm nào về nhớ mang quà cho tớ nhá - kỷ niệm tớ 1 cái Postcard là genug rồi
    Mấy hôm nay ở HN và cả HP mưa suốt, lúc này thì trời hửng nắng lên rồi, hik nóng cũng ghét mà mưa suốt cũng ghét, xe của tớ thành "super lội nước rồi", tha hồ lội ko bị chết máy
    tèn tén ten hẹn gặp lại!
  7. rotefahne82

    rotefahne82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Ở bên này buồn quá T ơi. cuối tuần dân Đức ở đây cứ đi đâu hết ấy. hôm qua bọn tớ tụ tập ở nhà 1 chị rán Nem. Eo ui, ngon dã man. lâu lắm rồi mới được ăn Nem, mà lại ko fải ăn ở nhà nữa nên thấy ngon hơn gấp mấy lần. chỉ có mấy tuần đầu là đi chơi nhiều thôi chứ bây h fải ở nhà học bài rồi. thứ 5 tớ thi ZOp roi. mọi người khuyên học ít thôi, đi chơi nhiều vào, về Vn thi. nhưng ở đây có đợt mà mình ko thi thì ngại lắm.
    Mấy hôm nay ở bên này cũng mưa ghê lắm, nhiệt độ chi 15 độ thôi. nhg hnay thì lại nắng rồi. Mọi việc của T ntn? Mai nó đã làm chỗ T chưa? 2 đứa làm chung cũng vui nhỉ. Đã có KQ chưa? có gì báo cho tớ với nhé.
    viel spass.
  8. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay tôi khỏi ốm, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Dạo này lại có bạn sang làm món ăn vn cho mình nên thích lắm. Lâu rồi toàn cơm với thịt kho ăn cả tuần, chán chết.
    Bà sang đây thì cũng có nhiều trò để làm. Hôm truớc một gia đình vn ở bên chỗ tôi rủ tôi sang chơi. Sang đến nơi mới biết có hai bé gái xinh lắm. Tiếc là
    Mà dạo này bà làm gì mà mất tăm vậy, mãi tôi ko thấy bà trên mạng.
    Ơ Shin. Có Shin đi cùng thì suớng quá. Đuợc đi cạnh nguời đẹp German thì còn gì hạnh phúc bằng.
  9. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ơ, chị C ơi, chị đang ở đâu đấy ạ ?
  10. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tớ đoán là ở Berlin T ạ. Mà chị C có biết anh Đăng dạy viện Goethe không nhỉ, anh ý cũng đang ở Halle đấy ạ, chị có cần địa chỉ, tel hay gì gì nữa thì nhắn em nhé..
    Àh mà chị chưa chắc đã biết em là ai ý chứ

Chia sẻ trang này