1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mikasa4000

    Mikasa4000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hahhahhaha,nho Dung Ha qua,chi tiec la DH da len ba tho ngoi roi,thoi danh quay lai Sai Gon nho Nam Cam vay :DDDDDDD
  2. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mods không treo nick tớ này, đã thế tớ post bài cho bạn thanbai sợ, hì, tớ đã bảo với bạn rùi, danh hiệu, bằng khen nhà tớ không thiếu, nếu bạn cảm bức xúc thì tớ share cho vài cái,
    Mà đùng tưởng bở, tớ chỉ xẻ cho bạn ít cafe thui, chứ có bảo cho uống chung cốc đâu, bạn không nói , sau này sinh ra hiểu nhầm thì chít tớ
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mods không treo nick tớ này, đã thế tớ post bài cho bạn thanbai sợ, hì, tớ đã bảo với bạn rùi, danh hiệu, bằng khen nhà tớ không thiếu, nếu bạn cảm bức xúc thì tớ share cho vài cái,
    Mà đùng tưởng bở, tớ chỉ xẻ cho bạn ít cafe thui, chứ có bảo cho uống chung cốc đâu, bạn không nói , sau này sinh ra hiểu nhầm thì chít tớ
  4. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hồ Tam Bạc
    Hồ Tam Bạc cũng là một nét đẹp của thành phố Hải Phòng. Buổi ban đầu khi thành phố chưa cho làm những hàng rào chắn xung quanh, hồ có vẻ đẹp tự nhiên hơn. Bên cạnh bờ hồ, có rất nhiều cây liễu và cây anh đào ( loại cây có lá rất độc). Hồ cũng có hai mùa, mùa cạn và mùa nước lên. Khi mùa cạn, nước rút hết , nhìn hồ Tam Bạc trơ trọi lắm. Thấy trẻ con mùa này hay ra bắt cá, hì, hình như dưới đó có nhiều cá mạnh cờ ( loại cá be bé như cá rô ý), hoặc thỉnh thoảng lại thấy ai đó ngồi trên bờ thả cần câu. Nhìn cảnh cũng hay nảy ý thơ ghê.
    Khi mùa nước lên, mặt hồ nhìn xanh trong hơn, vào thời điểm ấy, lại có đạp vịt trèo thuyền. Nhưng chẳng bao giờ em ra đó chơi, vì hồ nằm ngay giữa trung tâm, người qua người lại, ........hic.....
    Dù sao thì khi được xây mới lại hồ cũng có nhiều đổi thay, ví như con đường đi dạo bên bờ hồ cũng đẹp hơn, có nhiều ghế đá hơn, xung quanh cũng trồng nhiều cây hơn.
    Thỉnh thoảng , mỗi buổi tối, em hay ra đó đi dạo cùng bạn, thời tiết mùa hè dù oi ả nóng bức đến đâu, khi bóng tối đổ về, lại thêm gió từ bờ sông , không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu vô cùng.
    Em vẫn thích đi dạo bên phía đường Nguyễn Đức Cảnh hơn, vì dù sao bên đó, cũng ít hàng quán và ít người gạ em mua xe hơn
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 30/07/2004
  5. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hồ Tam Bạc
    Hồ Tam Bạc cũng là một nét đẹp của thành phố Hải Phòng. Buổi ban đầu khi thành phố chưa cho làm những hàng rào chắn xung quanh, hồ có vẻ đẹp tự nhiên hơn. Bên cạnh bờ hồ, có rất nhiều cây liễu và cây anh đào ( loại cây có lá rất độc). Hồ cũng có hai mùa, mùa cạn và mùa nước lên. Khi mùa cạn, nước rút hết , nhìn hồ Tam Bạc trơ trọi lắm. Thấy trẻ con mùa này hay ra bắt cá, hì, hình như dưới đó có nhiều cá mạnh cờ ( loại cá be bé như cá rô ý), hoặc thỉnh thoảng lại thấy ai đó ngồi trên bờ thả cần câu. Nhìn cảnh cũng hay nảy ý thơ ghê.
    Khi mùa nước lên, mặt hồ nhìn xanh trong hơn, vào thời điểm ấy, lại có đạp vịt trèo thuyền. Nhưng chẳng bao giờ em ra đó chơi, vì hồ nằm ngay giữa trung tâm, người qua người lại, ........hic.....
    Dù sao thì khi được xây mới lại hồ cũng có nhiều đổi thay, ví như con đường đi dạo bên bờ hồ cũng đẹp hơn, có nhiều ghế đá hơn, xung quanh cũng trồng nhiều cây hơn.
    Thỉnh thoảng , mỗi buổi tối, em hay ra đó đi dạo cùng bạn, thời tiết mùa hè dù oi ả nóng bức đến đâu, khi bóng tối đổ về, lại thêm gió từ bờ sông , không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu vô cùng.
    Em vẫn thích đi dạo bên phía đường Nguyễn Đức Cảnh hơn, vì dù sao bên đó, cũng ít hàng quán và ít người gạ em mua xe hơn
    Được caphechieuthubay sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 30/07/2004
  6. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Các chiến hữu HP cho hỏi với, phố Trần Tự Khánh ở HP có dễ tìm không? có thể nói sơ sơ đường đi được không, bắt đầu từ những phố lớn hoặc địa điểm quen thuộc như chợ Sắt, sân vận động chẳng hạn. ctech dân HN, trước đây chỉ thỉnh thoảng mới xuống HP thôi, giờ có bạn nhờ cầm quà về mà quên không hỏi kỹ trước khi cậu ấy đi du lịch mất. Xin được cám ơn trước.
  7. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Các chiến hữu HP cho hỏi với, phố Trần Tự Khánh ở HP có dễ tìm không? có thể nói sơ sơ đường đi được không, bắt đầu từ những phố lớn hoặc địa điểm quen thuộc như chợ Sắt, sân vận động chẳng hạn. ctech dân HN, trước đây chỉ thỉnh thoảng mới xuống HP thôi, giờ có bạn nhờ cầm quà về mà quên không hỏi kỹ trước khi cậu ấy đi du lịch mất. Xin được cám ơn trước.
  8. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hp mang máng là ngày xưa gần Hồ Tam Bạc có khu chợ nhỏ bán cá chọi cứ mỗi dịp sau Tết có bao nhiêu tiền mừng tuổi lại đi nướng vào tiền chơi cá....bây giờ người ta đã dẹp khu chợ đó rồi.......lâu lắm rồi không chơi cá chọi.....hôm nọ lên chỗ thằng bạn chơi thấy mấy ông Việtnam chơi cá chọi vui quá...ra hỏi bọn Đức bán cá cảnh hỏi tụi nó mày biết cá chọi không....nó bảo tao chỉ có cá để làm cảnh chứ chưa thấy cá Kampf bao giờ mà buồn cười quá....
    To cafe và Oshi: hai em làm gì mà bức xúc quá vậy....hôm nọ anh mới khen con gái Hp xinh .....không lẽ hôm nay lại muốn anh thêm con gái Hp rất dữ nữa sao.....
  9. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hp mang máng là ngày xưa gần Hồ Tam Bạc có khu chợ nhỏ bán cá chọi cứ mỗi dịp sau Tết có bao nhiêu tiền mừng tuổi lại đi nướng vào tiền chơi cá....bây giờ người ta đã dẹp khu chợ đó rồi.......lâu lắm rồi không chơi cá chọi.....hôm nọ lên chỗ thằng bạn chơi thấy mấy ông Việtnam chơi cá chọi vui quá...ra hỏi bọn Đức bán cá cảnh hỏi tụi nó mày biết cá chọi không....nó bảo tao chỉ có cá để làm cảnh chứ chưa thấy cá Kampf bao giờ mà buồn cười quá....
    To cafe và Oshi: hai em làm gì mà bức xúc quá vậy....hôm nọ anh mới khen con gái Hp xinh .....không lẽ hôm nay lại muốn anh thêm con gái Hp rất dữ nữa sao.....
  10. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Em Shin trả lời câu này dùm cái, chị cafe chịu, chẳng biết phố Trần Tự Khánh này nằm đâu, hì, coi như là mở mang đầu óc cái nhỉ

Chia sẻ trang này