1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ở Hải Phòng quê mình có món ốc xào ngon vô địch thiên hạ luôn,hihiihi,mỗi lần về VN mà ko ăn mòn ốc xào thì ko phải là đã về wê.Thời tiết ở HP thì quả tuyệt luôn,sau này về VN chắc chắn tôi sẽ về quê lập nghiệp
  2. haiphongaudio

    haiphongaudio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    các bác oi cáng thấy các bác nói nhiều về hải phòng em càng thấy tự hào
  3. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Bác nào kêu off đấy, tối T7 này ở HP có hội ăn mực nướng ở Công Nhân,có 3 vịt giời ngồi ăn ở đấy, bác nào thích thì ghé qua vì T2 em lên HN mất rồi.
    Hôm nọ có em với bạn Cafe đánh lẻ đi ăn ốc xào, bún bò Huế, bánh bèo Lê Đại Hành ( dạo này mỡ quá, không ngon như trước, ăn ngán, mỗi tội có món nước râu ngô luộc là ngon ), xoài xanh dầm, mơ xào, mận xào, quất hồng bì xào nữa
    Tớ hôm nay đã kịp nộm chân gà, sữa chua dừa đá, bánh bột lọc với cả chè Thái thôi ( hãn ít )
    T7 mực nướng nữa , bạn nào thích quả lẻ nữa thì tớ tình nguyện đi off cùng
  4. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Không chịu chăm chỉ học hành mà chỉ chăm ọp ẹp ăn uống. Sắp lăn chưa vậy Bảo papa mượn sẵn xà beng để phá cửa đi, kô đến lúc đó đứng bên ngoài khóc tiếng mán
  5. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    chị em Hp dạo này ăn uống đập phá ghê nhẩy...........
    chỉ có một ước mơ đơn giản là về Hp rít vài mồi thuốc Nào Vinh Bao thui.....
  6. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ác như con tê giác
    Đợi anh 13 về hẵng chứ hichic...
    Nhanh thật, mới đó mà đã 1 năm rồi, năm ngoái cũng 3 mạng ngồi ở rạp CN ăn mực nướng nhỉ... hẹn gặp lại im Juli
  7. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Đùa chư bạn thanbai thèm thật hay thèm giả vờ đấy để tớ nhờ người mua hộ mang sang cho bạn . Tử tế đấy nhá
  8. napoleon_1

    napoleon_1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đinh Nhu (1910 - 1945)



    Ngày xưa đã có câu ca "Đánh giặc họ Hàn, làm quan họ Đặng". Các võ tướng Đinh Đàm, Đinh Phủ, Đinh Văn Tả, Đinh Tích Nhưỡng... được sử sách nước ta nhắc đến đều thuộc dòng họ Đinh ở Hàn Giang. Có lẽ thế mà, Đinh Nhu đã được thừa hưởng những phẩm chất tốt đẹp ấy.
    Do nhà nghèo nên ông sớm gặp nhiều sóng gió trong cuộc sống, được người bà con thường gọi là bà Ký giúp đỡ. Với bản tính hiền lành, nhu mì nhưng khá thông minh, khéo tay, có nhiều tài lẻ. Từ khi còn là học sinh tiểu học, trung học ở Hải Phòng, Đinh Nhu đã say mê sân khấu, âm nhạc. Gặp lúc gia đình sa cơ, Đinh Nhu xin thôi học và bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1927, tham gia Thanh niên Cách mạng đồng chí hội. Cuối năm 1929, bị đế quốc Pháp bắt đưa lên giam ở Hòa Lò, Hà Nội rồi bị kết án tù chung thân đầy ra Côn Đảo. Khi ở tù Đinh Nhu đã dạy cho năm, sáu trăm tù chưa thành án hát. Tất cả ngồi trên sạp gỗ, gõ nhịp xuống sàn, có người còn hứng lên, nhảy xuống đất, giậm chân thình thịch đi đều. Lính Pháp, giám ngục biết cũng chẳng có cớ nào ngăn được, vì họ không phá phách. Thế là bài ca "Cùng nhau đi Hồng binh" đã theo anh em tù đi khắp các nhà lao ở Trung, Nam, Bắc, sang Tân thế giới... được vang lên cùng những bước chân hùng dũng của những đội quân cách mạng, của đông đảo quần chúng trong thời kỳ Cách mạng tháng Tám... Cho đến bây giờ, đã 70 năm trôi qua, bài ca cách mạng "Cùng nhau đi Hồng binh'' vẫn còn sức sống mãnh liệt, vẫn thu hút quần chúng cách mạng. Cố nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát cho rằng nhạc phẩm của Đinh Nhu có giá trị không những do nội dung cách mạng phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ta lúc ấy mà cả hình thức bài hành khúc này cũng đậm đà bản sắc dân tộc do nó có tiết tấu, nhịp điệu tươi sáng, hùng mạnh bắt đầu từ bài đồng dao cổ Việt Nam.
    Tại nhà tù Côn đảo, một địa ngục trần gian, Đinh Nhu mang số tù 3641, bị giam cùng banh với các chiến sĩ cộng sản Nguyễn Văn Cừ, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Linh... Do khéo tay và có trình độ học vấn, ông được chi bộ nhà tù giao nhiệm vụ tham gia tổ chức chép tài liệu, sách báo cách mạng để luân lưu trong các banh cho chính trị phạm học tập, nghiên cứu. Ngoài ra còn tranh thủ sáng tác nhạc, thơ ca, trong đó có bài kêu gọi công nông binh làm cách mạng, bài kỷ niệm Lênin đã được tuyển in trong cuốn thơ ca cách mạng 1925 - 1945 của nhà xuất bản Khoa học xã hội Hà Nội ấn hành năm 1973. Năm 1936, sau khi Mặt trận nhân dân Pháp do Đảng Cộng sản làm nòng cốt giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội, đứng ra thành lập chính phủ, đã thi hành một số quyền tự do dân chủ ở thuộc địa, ân xá tù chính trị. Dịp này, Đinh Nhu được tha trở về Hải Phòng lại bắt tay vào hoạt động. Sau khi Mặt trận nhân dân Pháp đổ, bọn thực dân Pháp ở thuộc địa trở mặt, bắt các chính trị phạm đi an trí. Đinh Nhu và em trai Đinh Hoạt cũng là chiến sĩ cách mạng, đều bị bắt đưa đi giam ở căng Bắc Mê, sau chuyển về căng Nghĩa Lộ.
    Chi ủy nhà tù sớm có chủ trơng bố trí dần cho đảng viên trốn tù về hoạt động. Lúc đó lại xảy ra việc phát xít Nhật đảo chính thực dân Pháp đêm 9/3/1945. Do đó, Chi ủy nhà tù Nghĩa Lộ quyết định khẩn trương tổ chức khởi nghĩa phá nhà tù nhân lúc bọn Pháp hoang mang, bọn Nhật chưa kịp đến. Ban chỉ huy tối cao được thành lập do Trần Huy Liệu làm Trưởng ban kiêm Trưởng ban Chính trị, còn Vương Thời Vụ phụ trách Trưởng ban Quân sự. Đinh Nhu "quên cả ngủ để cố hoàn thành chiếc đồng hồ bằng gỗ hòng cần dùng trong lúc hành quân". Nhưng do một sự manh động khiến cho kẻ thù nổ súng đàn áp. "Phạm Quang Thẩm bị bắn chết tại trận. Còn các chiến sĩ Đinh Nhu, Nguyễn Văn Bẩy, Vi Phùng... bị bắt, đều bị bọn Pháp đem ra đóng cọc để bắn. Trước lúc chết, các chiến sĩ vẫn chửi mắng bọn cướp nước đê hèn và hô hào anh em binh lính Việt Nam quay về với Tổ quốc. Riêng Đinh Nhu khi quân giặc đã bắn thủng mắt rồi vẫn còn luôn miệng chửi giặc Pháp."
    Ngày 25/10/1990, liệt sĩ Đinh Nhu được truy tặng bằng Tổ quốc ghi công, tên liệt sĩ đã được khắc vào bia Kỷ niệm cuộc nổi dậy Nghĩa Lộ và một phố ở thành phố Hải Phòng được mang tên người chiến sĩ cách mạng kiên trung, tác giả bài hành khúc cách mạng hào hùng.

  9. _VoiCoi_

    _VoiCoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Được _voiCoi_ sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 25/05/2006
  10. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    ơ ở Đức nhiều người hải phòng quá . em cũng hải phòng nhưng ko ở Đức . hiihihihi . ai ở Đức thì add nick et_hat yahoo em nhờ chút nha . thanks all

Chia sẻ trang này