1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về một thưở

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Lazycat, 07/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Hỏng bét, thế Tú học C gì vậy? Toi, khéo bạn cũ. Mí cả cái bạn học QT mà Rú biết tên chi, C gì vậy, chít chít, hùi hụp quá.

    ------------------------------
    Lazycat
  2. Bich_Van_Thien

    Bich_Van_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Còn em thì rất nhờ cái thời cấp 1 của mình. Hồi đó người ta đang san cái đồi cột 3. Máy gạt tạo thành những con đường trên đồi theo từng bậc. Và thế là hội em chẳng bao giờ đi ở dưới mà toàn theo lối đường đồi đó để về nhà. Chúng em toàn gọi đó là những cuộc thám hiểm khám phá thế giới. Mà đi leo đồi như thế sướng thật,ngoài ra do đồi bị gạt cho nên có những mạch nưóc ngầm lộ ra cho nên hôm nào hội em cũng nghịch nước chán chê rồi mới về nhà. Còn có 1 lần chẳng hiểu sao bọn em lại đi ở dưới, không leo đồi nhưng lúc đó có mấy đứa đi ở trên hất đất xuống trúng mắt cô bạn của em chảy cả máu mắt ra thế là cả lũ sợ quá cuống lên chạy kéo cô bạn về nhà. May mà không bị làm sao cả. Bây giờ thì cái dãy nhà đẹp đẽ đã che cái quả đồi bị gạt nham nhở đó rồi. Nhưng mỗi lần đi qua đó em lại nhớ về cái thời bé ti xíu đó của mình.
  3. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, Lazzy học khoá mấy thế? C gì?
    Tôi đi tìm tôi, chứ tôi ko đi tìm người khác nhé!
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  4. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, là tôi đi tìm Tú chứ đâu có bắt Tú đi tìm tôi mà cẩn trọng thế . Tôi học Toán khoá 92-95. Nếu đúng cùng khoá thì để tôi đoán nhé, có phải Tú học A2 không . Nghĩ nát óc vẫn chỉ ra 2 em Tú, 1 Văn, 1 A2 thui. Mà em Phùng Thanh Tú học Văn thì đang ở China cơ mà, với lại giọng điệu không giống

    ------------------------------
    Lazycat
  5. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, cô nào ở CT mà đầu óc tỉnh thế nhờ???
    Cái giọng của tớ khác với Tus kia lắm sao?
    Đúng rồi đó, khai đi, tên gì, đang ở đâu, PM cho tôi đi, ái chà, lâu lắm mới thấy có người quen như thế.
    Chào người quen. Có phải Thơ ko nhỉ? Híc, nghi lắm
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  6. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, hê hê, không ngờ mày lại lọ mọ ở đây. Ôi giời ơi, tao thấy mấy em trong này có vẻ rất nể chị Tú nên tao hơi bị tò mò , hoá ra lại là mày, hê hê. Ôi em ơi, chả nhẽ bây giờ mày lại "hiền" hơn tao ??? Mà tao cũng tưởng mày phải "chống lầy" từ lâu rùi chứ , nào ngờ mày lại đang lưu lạc ở phương trời nào vậy. Tao chưa từng tưởng tượng sẽ gặp ai cùng khoá ở đây cả, ngộ quá. Check PM đê .

    ------------------------------
    Lazycat
  7. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Em ơi có phải cái đồi cột 3 mà đối diện với cái nhà gì Đông - Tây, và kéo dài từ cái dốc đó đến sát lối lên đồi Truyền hình không em? Hồi nó san cái đồi ấy thì chị cuối cấp 2 rồi và thằng em chị cuối cấp 1. Thế thì chắc là em ~ tuổi thằng em chị. Nhớ mấy cái dốc ấy hồi trước chưa làm lại đường còn cao ngất ngưởng ra. Thế mà đi học về đã mệt bở hơi tai lại còn "đua" với nhau nữa chứ. Leo dốc hì hục còn chèn nhau ngã chỏng vó cả ra. Vui thật đấy.
    Thế em có học cô Hường, cô Hảo (dạy Toán) hay cô Oanh, cô Vinh (dạy Văn) không?

    ------------------------------
    Lazycat
  8. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, bà ơi , cười sướng!
    Uh, ko nghĩ là gặp ai quen trong này đâu, ngày xưa có anh BigBang, anh Hoà Lý trên mình một khoá ấy, ông ấy ko nhớ ra là ai, nên cũng ko nói, ông ý ko đoán được nữa thì thôi. Học xong định lấy chồng cơ, nhưng mà trời ko cho lấy nên tạo cơ hội cho thử sức.
    Check rrồi, YIM đeeeee
    Thích quá!
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Cái thời "Một thuở " đó nhiều cái hay ho lắm.
    Tớ học Lê Hồng Phong từ cấp 1,cấp 2.
    Lớp 1,2 và nửa học kì lớp 3: tớ học ở trên đồi Kho gạo cũ. Ngày đó bé lũn chũn, đi học toàn đi đường tắt lên trường..lúc đi học, đi qua mấy cây cà chua của người ta. Cả lũ lén lút chui vào vặt trộm..rùi nhẹ nhàng chui ra..Một lúc sau cả lũ ngồi im trong lớp nghe bà đó chống nạnh chửi đổng..đến khi im im, lại chúi đầu vào thì thào...ngon ko mày?
    Còn nhớ, có lần đi ăn trộm nhót -bọn con trai vặt mãi toàn quả xanh và bé vứt xuống thấy tụi con gái trề môi khinh khỉnh. Các chàng tức khí bẻ luôn cả cành...nghe tiếng "Rắc..ắc.." Chủ nhà và chó chạy ra..cả lũ xô nhau chạy, nhưng mà không may mắn vì ông chủ nhà đã nhìn thấy mấy đứa..thế là chiều hôm đó, khối đứa ôm mông mặt nhăn nhó...Mình cũng là thành viên đội nhăn luôn...híc. Tan nát thế nhưng có chừa đâu.
    Thi học kì của lớp 1,tớ ngồi bàn đầu. Môn thi cuối cùng là môn chính tả.
    Vừa đặt bút xuống, để cho đứa lớp trưởng đến thu bài thì nó làm đổ lọ mực vào bài thi. Thế là theo phản xạ, cất nó đi.,mang về..Chiều tối tớ nói với mẹ, bị mẹ mắng cho 1 trận. Tối bố đi làm về, nghe mẹ kể lại..bị ăn đòn..híc.Khổ thân con bé..có bít gì đâu chứ...ai mà dám nộp bài thi xấu thế chứ.
    Hôm sau chủ nhật, mẹ ngồi ở nhà kèm mình viết..lại đuợc mượn cái bút kim tinh của bố..chữ đẹp hẳn lên. Thứ 2 mẹ dẫn đến lớp nộp bài thi lại thì cô Oanh chưa đến..đưa cho cô Thu..mình hí hửng tưởng xong, ai ngờ lúc vào lớp, cô Oanh mắng mình 1 trận trước lớp vì tội gian dối, bài mình ko tự viết lại nhờ người khác viết hộ. Lúc đầu mình tưởng cô ấy mắng mình vì tội mang bài thi về nhà cơ..đến khi nghe thủng ra thì mắt mình bắt đầu uơn ướt...thanh minh mãi đấy là chữ em, cô ấy không tin, tức mình, mình xin cô trả lại bài thi đó. Cô Oanh ngỡ ngàng hỏi :" Em lấy lại làm gì?" Mình tỉnh queo: " cô không nhận, em mang nộp cho cô khác." Cô Oanh trợn mắt lên...Minh làu bàu," Chữ mình đẹp thế cần quái gì ai viết hộ, chẳng qua là dùng bút của bố thôi. Cô chẳng bít gì cả".Suýt bị đuổi học vì tội vô lễ với giáo viên..hic.
    Học kì 2 của lớp 3..được chuyển về trường mới..cảm giác trường mới,lớp mới...thấy nao nao. Ngôi trường nằm trên 1 quả đồi nhỏ. Ngày còn bé,thấy những bậc cầu thang để lên đến cổng trường sao mà nhiều thế. Đi mãi đi mãi. Hai bên đường còn có những bà bán hàng ăn..kem túi, ô mai, bỏng, nước giải khát...những cái kẹo bọc trong túi giấy, túi nilon xanh đỏ bắt mắt, khiến cho lũ trẻ con thèm thuồng nhìn đắm đuối. Đứa nào cũng chỉ ước ao có 1 cái kem túi để ăn và mút...có khi 2-3 đứa ăn chung 1 cái.
    Lên lớp 4, con đường đi học đã quen lắm rùi. Nhiều khi đi học về còn vòng qua trường cấp 3..leo lên khu nhà Unicef đi vòng qua cái giếng..vòn qua đồi..rùi chạy vù xuống. Đường thẳng thì ko đi, toàn đi đường vòng và bụi rậm...
    Lớp 5, bị bố mẹ doạ thi chuyển cấp..học trợn mắt lên. Một hôm mang về điểm 4 môn Toán..con bé sợ bị bố đánh mặt méo xệch lại..nhưng mà cũng ko thoát được...híc,
    Cấp 2. 6D - 9D.
    Cô Hạnh béo chủ nhiệm. Cô Minh dạy Toán, Cô Hạnh gầy dạy Lý. Cô Bắc dạy Hoá.
    Cô Minh bây giờ lên Hà Nội rồi.
    Cô Hạnh gầy thì lên làm hiệu phó trường PTCS Hồng Hải.
    Cô Hạnh béo vẫn dạy Văn như ngày xưa.
    Lên cấp 2 biết trốn học đi chơi. Nhiều lần tí nữa thì phải đưa phụ huynh lên trường.
    Lớp 8..bọn tớ quậy tưng bừng giờ Sử của cô Mười...cứ vào lớp được 5-10'', chúng nó xin ra ngoài đi chơi cả bọn. Cô ghét lắm nhưng lại chẳng làm gì cả. Vẫn đồng ý cho đi..đến khi kiểm tra chúng nó nháo nhác lên..hic.
    Ngày đó còn đang thịnh hành trò chơi A-lô-xô. Học xong ở lại chơi đến gần 1h mới về..đứa nào cũng mệt, đói nhưng mà vui.
    Nghĩ lại bây giờ thấy những trò chơi của bọn trẻ con ngày xưa đơn giản nhưng mà dân dã, và có tinh thần đồng đội hơn. Chứ không như trẻ con bây giờ...đi học toàn ngồi một chỗ, học xong là về, chẳng chơi bời gì. Một bước xe mẹ đón, 2 bước xe bố đưa...Chẳng đứa nào biết trò bắn bi, đánh gụ..nhảy dây...mắt dán vào điện tử, bắn half-life Bùm bùm. chiu chíu làm gì chẳng cận sớm.
    Còn nhớ năm lớp 9...chơi trò bắn nhau = đạn giấy = dây chun. Khối đứa bị bắn sưng vù tay, rát mông...đang ngồi im, tự dưng thấy "véo" 1 cái..không nhanh thì chít. Sau mỗi giờ ra chơi, lớp như cái chợ..giấy thả đầy nhà..chia quân bắn nhau chiu chíu. Con trai con gái hồi đó biết thích nhau rồi nhưng mà vẫn nghịch như quỷ sứ ,chẳng đứa nào có ý tứ gì...
    Hết giấy nháp, xé bài kiểm tra làm đạn. Có 1 lần trong giờ Sử
    (lại Sử) của cô Nhãn, vì không thích cô ấy nên cả lớp bày trò phá. Chỉ vì vụ này mà Tuấn "tụt" lớp tớ bị cô Nhãn ghét cay ghét đắng..mặc dù nó vô can. Viên đạn bắn vào cô ấy không phải do nó mà do đứa khác, nhưng đạn lại làm từ bài kiểm tra của nó. Cả lớp bị làm bản kiểm điểm..Tuấn tụt suýt bị nghỉ học môn Sử.nếu cả lớp ko xúm vào xin.
    Có những lần, trốn học thêm, đạp xe sang Bãi Cháy chơi, leo đồi sang Hà Lầm. Đi tắt qua vườn rau của người ta, nhìn thấy hoa cải vàng uơm trên nền xanh ngắt của các loại rau..đứa nào cũng xuýt xoa...đẹp quá! Rồi tiện tay bẻ ngay 1cành hoa...cười rúc rích, cắm đầu chạy kẻo người ta nhìn thấy là bị bắt đền.
    Tuổi thơ như thế đấy..vui và cũng nhiều kỉ niệm, Vui có, buồn có. Trẻ con mà, có ai tránh đuợc những sai lầm đâu...
    Bây giờ lớn rồi, có những lúc đi qua cánh đồn hoa cải..tớ lại thần người ra...nhớ da diết 1 thời đã qua ko bao giờ còn trở lại được...
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  10. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    các bạn thật sung sướng ,tuổi thơ trôi đi thật êm đềm không có gì phải kêu ca cả,những tuổi thơ thật hạnh phúc====>các bạn là người hạnh phúc nhất ,còn tui thì ,khi đọc được những dòng này của các bạn mà mình phải ghen tị, thật đó
    tuổi thơ của mình thật là thảm hại ,thảm hại lắm các bạn ạ,mình không dám kể ở đây,mình sợ lại phải khóc.Đến bâygiờ vẫn vậy mình là một thằng chẳng ra gì cả,23 tuổi đầu rồi mà không có lấy một ai để ý ,đau khổ lắm các bạn ạ,bằng tuổi với mình bạn bè đều có rồi mà mình thì....
    Suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau...

Chia sẻ trang này