1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về một thưở

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Lazycat, 07/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xialongxiaojie

    xialongxiaojie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ủa chị học lớp nào thế? Sao lại ở mãi trong ngõ ngách a? Khổ thân chị ghê há. Hương Miếu cùng khoá với em nè, nhưng Hương học khối chiều (11B8), lớp cô Loan chủ nhiệm cơ.
    Lớp em hồi đó toàn con gái không à, nên có nhiều chuyện dở khóc dở cười lắm. Em nhớ có lần không biết con gái lớp em và con trai lớp anh Huy không biết trêu nhau thế nào mà con gái lớp em lấy được 1 cặp sách ở lớp anh Huy. Báo hại sau đó có mấy anh lên lớp em tìm để xin lại đấy.
    LH
  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    _____________________________________________
    Trích bài của em Xiêng xeo xeo:
    Em nhớ hồi đó lớp em ở trên lớp anh nên có lần bọn con gái lớp em đã trêu lớp anh một trận vui ra trò. Em còn nhớ một hôm không biết anh giựt được một dây buộc tóc của chị nào ý, lúc đó anh đã buộc lên mái tóc "mượt mà" của anh rồi sau đó anh ra hành lang và nhìn lên trên lớp em để khoe hehe.Bọn em đứng bên trên được bữa cười khoái trá. Mà giờ anh có còn làm như thế nữa không ạ.
    Em nhớ có lần không biết con gái lớp em và con trai lớp anh Huy không biết trêu nhau thế nào mà con gái lớp em lấy được 1 cặp sách ở lớp anh Huy. Báo hại sau đó có mấy anh lên lớp em tìm để xin lại đấy
    _______________________________________________
    anh vừa cắt tóc, chẳng có tóc mà buộc nữa.Lớp em toàn em xinh gái, anh chẳng biết tên ai, chỉ biết mỗi tên em. Bây giờ trong các em ấy có ai lấy chồng chưa em?
    Khi nào về giới thiệu cho anh 1 cô em nhé.
    Cái chuyện cặp sách ấy mà, là cặp của thằng Huy hải đấy. Chả hiều thế nào mấy thằng con trai bọn anh lại vất lên chỗ bọn em.
    Anh muốn gặp lại bọn con gái lớp em quá. Nghịch thật, nhưng mà công nhận xinh. Phải nói là như thế.
    Tặng em Xiêng xeo xeo mấy câu thơ
    Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
    Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
    Sân ga cô đơn tự mình không hiểu nổi
    Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương
    _________________________________________
    trích bài của Global:
    này ông MA ơi. Lớp ông có ai tên Đinh Hiền, Huy (Hải), Mạnh (Hải) không? ..tôi ko nhớ được hết tên tụi nó..chỉ được ít thôi
    _________________________________________
    Hê hê, sao gọi tớ là ma thế. Tớ học cùng lớp với Huy hải và Mạnh hải đấy, tớ cũng tên Huy, nhà tớ bên Bãi chấy đấy. Thế đằng ấy tên gì. Học lớp nào. Đằng ấy gọi tớ là Viết Huy đi. Đừng gọi ma. Vì tớ sợ ma lắm.
    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  3. xialongxiaojie

    xialongxiaojie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0


    Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
    Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
    Sân ga cô đơn tự mình không hiểu nổi
    Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương
    Cảm ơn anh Huy nha! Thơ của anh hay thật, nhưng sao buồn thế ạ?
    Con gái lớp em công nhận xinh, nhưng không hiền lắm đâu, anh Huy mà chịu được thì lúc nào về em sẽ giới thiệu cho 1 cô nhé.
    Bây giờ ra trường rồi em mới thấy nhớ lúc đi học sao mà vui thế. Nhớ cả những lúc lớp quậy quá, quậy đến nỗi cô giáo chủ nhiệm cũng phải khóc vì lớp. Đến năm lớp 12 kỷ niệm ngày thành lập trường mà lớp cũng không được cắm trại chỉ vì quá quậy hic hic.
    Giờ đây muốn về thăm các thầy cô mà cũng ngại bởi tài hèn sức mọn, chưa làm được gì để ghi danh sử sách cả. Thôi đành lỗi hẹn và hẹn ngày tái ngộ thầy cô thôi.
    LH
    Được xialongxiaojie sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 24/07/2003
  4. kieuhanhbuon

    kieuhanhbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    HI anh , xin hỏi có phải anh cũng học trường QT đấy không ạ ? sướng nhỉ , được gặp đồng môn đây ! À mà có khi chị lazycat cũng thế ,cũng học trường cấp I, II ở đó , chị cat2k nhở ! Sao chỗ nào em cũng thấy chị í chị ạ, vui sướng ! Em cũng nhớ là lần đầu tiên trường mình tham gia chào mừng ngày thành lập thành phố là em đang học lớp 7 , tức là đợt 24/5/1995 , chắc thế, chậc ! già cả rồi hay sao i'' chả nhớ được zì chính xác cho ra hồn ...cái năm đó bọn em fải mắc quần shorts váy xanh váy đỏ , cầm dải lụa đi tập múa hát zì đó , chán chết nhưng ko fải là không vui, vì chả mấy khi được khoe tài nhảy múa của mình...chả biết anh thế nào chứ hội em chỉ đi bộ từ chỗ bệnh viện tới SVĐ thôi , chà , cũng xa nhưng sự sung sướng lúc đó lấn át hết cả sự mệt mỏi ,cáu bẳn ...chuyện , bao nhiu người đang nhìn vào mình cơ mà ! Anh ko bít đã xếp chữ zì sao ? tội nghiệp anh !
    Nhưng còn bao nhiu câu hỏi khác của topic này thì em ko bit trả lời sao , chỉ hứng nói chuyện đi tập ngày đó thôi xin cáo lỗi cũng quy'' Huongsoai a.
     Anh se~ chay' khi em de^n' vo*i' anh
  5. chickenquay

    chickenquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ChickenQuay học trường Quang Trung từ lơp 5 -> lớp 8, cô Ninh làm chủ nhiệm, cô Ninh rất tuyệt vời. Bây giờ người ta bỏ trường cấp 2 QT, chỉ còn trường cấp 1 ko biết trường cấp 2 đã sơ tán đi phương nào (hình như sáp nhập sang Lê Hồng Phong thì phải).
    Bà con có ai biết thông tin gì ko nhỉ ???
    Được chickenquay sửa chữa / chuyển vào 07:16 ngày 23/10/2003

Chia sẻ trang này