1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về nước Nga...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Nov, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ký ức nước Nga trong tôi là tuyết, nắng, biển.........cây cỏ, mùi hương thật riêng biệt, là mùa thu lá vàng, nhặt về ép khô nhưng rút cuộc chẳng biết cách nào giữ nó không mất màu, để rồi sau lần dọn nhà phải bỏ đi hết.
    Là những khuôn mặt bạn bè, đọng lại nguyên vẹn trong ký ức còn đơn giản.
    Nước Nga với tôi như một ký ức yên bình, hạnh phúc nhất. Một sắc màu tuổi thơ, chưa biết lo toan, có thể là vô tâm vô tính khi sau này nghĩ lại. Khi bố mẹ vật lộn với những lo lắng miếng cơm manh áo thì nhiều khi là không hay biết hoặc nếu có vô tình biết phải tiết kiệm thì chấp nhận nó như một điều dễ hiểu. Không đủ tiền ăn thì hạn chế, không có tiền để mua đồ chơi thì chấp nhận thực tế đó......
    Thiếu thốn nhưng ở cái tuổi trẻ con ăn ngủ học hành, cảm giác thật yên bình. Nhớ những ngày hè , đi học rồi đi chơi với bạn bè hay ra biển xanh cát trắng, bao la nhìn biển và cũng từ đó yêu biển một cách lạ thường. Để sau này mỗi khi nghĩ đến chút gì lãng mạn sẽ nghĩ đến biển trước tiên, với bình minh, hoàng hôn, với sóng xô ào ạt, với những con dã tràng, bờ cát chạy dài chạy mãi. Vì nơi ở đó là một thành phố biển nên ra biển chỉ mất có 1 đoạn đi bộ. Chỉ tiếc là chưa từng lang thang một mình ở đó mà đa số đi với bố mẹ. Nhưng ngược lại, đã có một ngày xưa thơ ấu thật hạnh phúc, đầy kỷ niệm với biển bên gia đình nhỏ bé mà bây giờ thì bố đi làm xa, con đi học xa, còn mỗi mẹ lại một mình vất vả ở nhà.
    Viết tặng một chút cho riêng mình và cả nước Nga - miền đất của tuổi thơ.

Chia sẻ trang này