1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ về thuở học trò....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi em_chi_la_em, 01/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_chi_la_em

    em_chi_la_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về thuở học trò....

    Cuộc sống đang vụt qua với một tốc độ rất nhanh của những cơn lốc lo toan, sinh tồn và làm giàu?.Càng lớn mọi người càng lao theo tốc độ đó để rồi trong sự mệt mỏi khi cứ phải căng người ra trước bao nhiêu áp lực, rất nhiều lần họ mơ về những tháng năm học trò-thời kì mà sau này tất cả mọi người lớn đều bảo rằng-là những năm tháng đẹp đẽ nhất trong một đời người.
    Ngây thơ, ngơ ngác, vô tư, trong sáng, không toan tính, không lo âu những vấn đề gì to tát ngoài ?oui, sao mặt mình nhiều mụn thế này!? hay ?ongười ấy có thích mình không nhỉ???..
    Có phải những người lớn vẫn tiếc nuối những năm tháng học trò và vẫn mong nó dài hơn nữa? Vậy thì tại sao, khi vô tình lướt qua những dòng viết này không lắng lại một vài phút giây để nhớ về những ngày tươi đẹp ấy và chia sẻ cho mọi người những kỉ niệm dễ thương? Mình tin rằng khi nhớ lại và chia sẻ những ngày tháng âý, ít nhất tại giây phút đó các bạn sẽ cảm thấy mình được quay về một không gian, một khoảnh khắc đã từng rất đẹp đối với mình và tạm quên đi những lo toan, stress hàng ngày?.
    Mình xin phép mở đầu. Thật tiếc đó không phải là một chuyện tình cảm học trò lãng mạn nhưng với mình đó là một kí ức đẹp. Đó là ngày mới bước chân vào cấp 3, khi mới nhìn thấy một người, lòng mình đã rung lên những cảm xúc ngọt ngào. Đó là một người con gái ngay từ cái nhìn đầu tiên đã gây cho mình ấn tượng về sự ngoan hiền và học giỏi. Sao mà đáng yêu đến thế cơ chứ, mình chỉ muốn làm quen với bạn ấy ngay lập tức! À quên, phải nói luôn không thì mọi người nhầm nhọt, em cũng vốn là phe XX, nhưng trước những bạn gái dễ mến vấn thấy thích nhưng là một thứ tình cảm ngưỡng mộ và thích làm bạn ạ (mong là không ai hiểu lầm em hifi không thì em đau lòng lắm!) Thế rùi thời cơ đã đến khi 2 cô bé có nhiệm vụ đại diện lớp đi hát hò chào mừng năm học. Mình đã thật thô lỗ hỏi ?onàng? ?oấy đồng ý làm vợ tớ nhé?? ?oúi, không thèm đâu.? Tuy nói thế nhưng trước tay ?ocưa? chuyên nghiệp như em, cô ấy đã trở thành vợ và bạn thân (hehe có bác nào muốn em truyền kinh nghiệm không?)?Nhưng rồi ?ovợ chồng lục đục? hic hic và cãi nhau?rồi tan vỡ?nàng đã lấy đi của em vài giọt nước mắt, đau thương lắm cơ?nhưng tình bạn với nàng vẫn là một cài gì ngọt ngào đọng lại trong kí ức của em cho đến giờ?

Chia sẻ trang này