18:28:25 "Anh nghĩ em ốm, nên hết giờ làm, là anh đi mua thuốc cho em ngay. Anh xin lỗi đã cư xử như vậy. Anh cũng chưa bao giờ hành động như vậy. Nhưng anh nhớ có 1 cô bé từng nói với anh rằng: Sao phải chịu đựng và che dấu cảm xúc thật của mình!. Anh biết anh làm vậy là không phải, nhưng Anh mến Em. Thật sự anh rất mến em. Anh đã phải lòng 1 “cô bé voi con” rồi. Anh đã sai rồi sao? Anh xin lỗi em vì mọi điều. Chúc em luôn vui và hạnh phúc. A.Link. The End! >>> Lúc này, anh biết thay vì giả vờ giận, e bắt đầu ghét a,.. 2 chữ hối hận bắt đầu hiện lên trong tâm trí a". ................ 14/03/2011........
Bệnh hoạn quá, mà hình như là "che giấu" chứ không phải "che dấu" nhỉ, hình như là chỉ có "yêu dấu" thì phải???