1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Võ Trung Hiếu!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi dau_duong_xo_cho, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Võ Trung Hiếu!

    Hí hí, lâu nay tớ ít đảo qua bên này nên không biết cơ cấu cán bộ của box đã thay đổi. Bạn hiền Võ Trung Hiếu của tớ về vườn roài à? Buồn nhỉ? Thế là tớ hết chí chóe với bạn được rồi, ôi ôi...

    Thôi, tớ làm một bài văn tế bạn cho nó trọn tình vẹn nghĩa nhá:

    "Ối leo ôi!!! Trời sầu, đất thảm! Lệ vắn hai hàng, mà thương về cố hữu!

    Nhớ bạn khi xưa chức tước ai bằng, cứ tưởng vua một cõi nghêng ngang, bao mem-bờ phải phục tùng dưới trướng. Tuy bổng lộc chả có gì, nhưng mờ quyền hành tối thượng, sá chi mấy gã đầu đường, nếu biết điều thì bạn còn thương còn rắn mặt thì xin mời ăn lock nick! Oai thay!

    Ối bạn ôi, thế mà buổi sớm nay, chim ngừng hót khi mình vào phố (forum), ngó ngước ngó sau sao lòng bỗng trống không, cảnh vẫn đó mà người giờ đâu tá? Phố chợt quen mà chợt như xa lạ, nhớ nhau nhiều mà mình chẳng biết chửi ai? ai tai, ô hô...

    Vẫn biết đời dâu bể sóng xô, lúc lên voi thì cũng có lần xuống chó. Bụi hồng trần rồi cũng bay theo gió, ghế uy quyền cũng có lúc mọt tan. Nay bạn đi giữa lúc tuổi đang xoan, chắc cũng chẳng thể nào nhắm mắt. Ối zời ôi, nếu có gì oan khuất, xin bạn hãy nghĩ rằng mình có vài cái nick, cũng vì bạn hiền mà ấm ức ra đi, hi hi...

    Đang xem phim "Thanh Tòng đả Yến Vi", mình lại nhớ tới bạn hiền hồi ấy, thơ phú cũng chào thua trước thời buổi thị trường. Ngẫm lại thì bạn cũng đáng thương, ai bảo đem thơ ra ngâm giữa đời cơm áo? Để vỡ mộng trước đời hư ảo, thơ chẳng ra thơ mà... ve vẻ vè ve!!!

    Bạn đi rồi phố xá bỗng vắng hoe. Vài chú trai mê làm thơ lẩn thẩn, quẩn quanh suốt ngày dưới sự chăm sóc của 3 em. Ối lẽ đời, dương suy âm thịnh. Hoạn lộ này biết tỏ với ai đây?

    Nhớ bạn nhiều, tớ uống chẳng thấy say. Nhìn ly rượu tưởng bạn hiền trong đó, đũa gắp ba lần không nên miếng dồi chó, vì tưởng bàn tay bạn còn cầm bốc ngay bên. Uống thật nhiều mà tớ chẳng thể quên, vẫn cứ thấy bạn về trong ly rượu...

    Tớ xin viết mấy dòng cường điệu, tưởng nhớ bạn hiền đã rửa phím gác tay. Ở nơi nào nếu bạn có hay, xin login mà về đây thượng hưởng!

    Ô hô, thương thay!!!"
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn chỉ được cái hay để ý vớ vẩn , kệ họ đi .
  3. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa bạn hiền, có gì đâu mà để ý nhỉ? Tớ chỉ "thành kính phân ưu" thôi, hehe...
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thế định khủng bố box Thi hét hả ? để tớ kiếm thêm ít bộc phá nữa cho đủ vũ khí ?

Chia sẻ trang này