1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MrC1LY, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrC1LY

    MrC1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nhớ vợ

    Tối qua mình dám ... giận vợ. Liều thật, uống thuốc liều mà đỡ sao được.

    Tính đến giờ, mình giận vợ đã được 22 tiếng dư vài phút, sợ chưa.

    Mình là đàn ông cơ mà, đã giận thì phải giận thật lâu, không thèm chơi kiểu giận dưới 24 tiếng.

    Nhưng giận thì giận mà thương thì càng thương, thương mình côi cút sáng đi làm không ai chuẩn bị đồ ăn, thương mình đói khổ vì ai đó cố tình quên không đưa tiền cà phê, thương mình vất vả vì không ai gấp chăn màn khi ngủ dậy.

    Thương với Nhớ ở chung với nhau trong căn nhà 3 gian, ăn chung mâm, ngủ chung chăn, đi chung dép...chậc chậc...

    Thương thân mình đành phải nhớ vợ, nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên đôi mắt người bạn đã hy sinh âm thầm, nhớ cái hôn cuối cùng là hôn lên bàn tay người bạn đã nằm im ngáy ò ó o...

    Thôi, dẫu sao thế cũng là hạnh phúc, cũng chứng minh được mình là người đàn ông chân thật, có tình, có nghĩa, có trước, có sau, có bản lĩnh đàn ông thời đại, có tình cảm mang bản sắc dân tộc.

    Chà chà, sắp hết 24 tiếng chưa nhỉ.


  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hết 24h chưa hả bác? Đọc bài của bác mà buồn cười quá. Vợ bác là 1 người hạnh phúc đấy.
  3. talu80

    talu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hết 24 tiếng rồi, vợ chồng anh giờ lại đang hạnh phúc bên nhau. Nhưng 24 tiếng dài quá anh ạ, anh rút bớt lại thôi!
  4. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Thick nhờ, chẳng có ai để mà giận
  5. MrC1LY

    MrC1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Vợ cũng hay hỏi mình
    Đồng chí chồng, đồng chí có hạnh phúc khi bên tôi hok ?
    Chậc chậc, có lẽ là thà rằng anh nói một câu, hok còn tiền tiêu như lúc đầu.
    Ôi dào vẽ, tiền với chả nong, tiền không mua được hạnh phúc đồng chí nhỉ.
    Ừ thì đúng nhưng...
    Nhưng cái gì, hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông nhá
    Ờ thì đang ước Tiền về đây với anh, về bên anh...
    Chời, tiền là giấy thôi đồng chí ạ
    Ờ thì, Cho anh xin số nhà và cho anh xin ít xiền và anh sẽ luôn yêu em
    Roài, Không giờ rồi anh ngủ đi thôi, mai đây còn lo kế sinh nhai...
    Nhưng...
    Bốp bốp, hai bàn tay em xinh em vỗ vào 2 má anh...Ngủ đi anh, anh hời là anh hỡi, anh hỡi anh hời.
    Gậm 1 khối căm hờn trong cũi sắt bởi thân chim trong ***g biết thủa nào ra.
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng bác vui thế
    Em cũng hay trêu chồng em như thế: chồng đang ngủ, vợ lay chồng dậy bằng được, cười hì hì "chồng ơi, dậy thôi, đến giờ uống thuốc ngủ òy "
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Mà chồng em sắp đi công tác 10 ngày, hic, chắc em chuẩn bị có topic "Nhớ chồng" mất thôi
  8. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chắc các bác này mới lấy vợ lấy chồng nên đời sống tình cảm vẫn còn mặn nồng nhắm
  9. luckyvnn

    luckyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Hic chồng gì mà chồng đáng yêu thế nhỉ ?

Chia sẻ trang này