1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MrC1LY, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cathn75

    cathn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Giá vợ mình giống em này nhỉ, chỉ cần thông báo là ok, vậy cứ tha hồ thông báo láo..hê hê..đằng này vợ mình tinh như cú báo rồi vẫn chưa tin..alo đều..mệt...
    [/quote]
    Iem nó nhà bác cũng chỉ gọi bác khi có việc thực sự quan trọng thôi.Dưng mà với iem nó thì việc gì cũng là thực sự quan trọng cả. Hê hê
  2. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Keke chí phở chí phở
  3. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chết em rồi các bác, hôm qua vợ em check đt kiểu gì mà tòi ra cái tên ex của em, chả là em và ex của em vẫn liên lạc sau khi chia tay, điều này thì ko có gì là khuất tất đúng o các bác, ko lấy được thì làm bạn, mà đúng là o có gì thật, nhưng để yên tâm cho đồng chí vợ mà em xoá các tin nhắn của ex và em, thế mà đồng chí vợ khôn như rận moi từ nhật ký điện thoại " người nhận tin nhắn " và thế là em ăn đủ.
    Nào là...
    Em ko quan tâm cô ta giờ ntn, nhưng em quan tâm đến thái độ của anh, phản ứng của anh,,...tại sao anh phải xoá các tin nhắn...tại sao..có gì ko bình thường trong các tin nhắn...
    Ôi ôi, bao nhiêu là câu hỏi mà em deck giả lời được, em nói thật là o muốn vợ phải suy nghĩ mà đồng chí vợ nhất quyết o tin bảo em lươn lẹo....
    Giờ ko biết nói gì đây...đang vô cùng căng thẳng...
  4. cathn75

    cathn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nói chung logic của phụ nữ là nếu những tin nhắn đó chả có gì...khó coi thì chả việc gì bác phải xóa, để lại càng chứng tỏ sự ...trong sáng trong quan hệ bạn bè giữa bác và ex. thế thôi. Nhưng tớ nghĩ, bây giờ thì cứ để 1 vài ngày là vợ bác nguôi giận ý mà. Chịu khó bày tỏ tình yêu với vợ đê! Good luck!
  5. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Nhắc nhở các thành viên không chát chít đi lệch với chủ đề của topic. Chủ topic chú ý tự quản lí topic của mình.
    Được chuotngoc sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 17/07/2008
  6. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em lại vào đây tâm sự, em nhớ anh lắm, chồng yêu của em. Vừa mới gặp hôm qua thôi mà giờ em đã thấy nhớ anh rồi. Em cứ tiếc là lúc ở bên sao em ko hỏi hết những gì em thắc mắc, kể hết những gì em nghĩ về anh, về em về tương lai 2 đứa. Giờ em hối hận là đã phí thời gian cho cười đùa.
    Anh yêu à, em đã viết những trang nhật ký đầu tiên, nó sẽ là cuốn nhật ký bình thường nhất trong tình yêu nhưng bất thường nhất trong các loại nhật ký. Trang đầu tiên không phải là tâm sự nhớ anh mà là thông tin về giá xăng : 19,000 / 1 lit, là nền kinh tế Châu Phi lạm phát tới 2,000,000%, 100 tỷ đô la chỉ đủ mua 1 ổ bánh mỳ.....Nhật ký của em là ngày hôm nay em đã làm như thế này này anh này..kèm theo là những hình ảnh do em tự vẽ hoặc tự làm = bất kỳ chất liệu nào. Ông tướng nào qua đời hay ông nào vừa nhận chức em cũng viết vào đó, đồng tiền nào mới ra hay đồng nào bãi bỏ em cũng viết......Hôm nay em học được gì mới và phát hiện ra cái gì đó đặc biệt trong cuộc sống em cũng nói....Vì em hiểu anh sẽ rất thiếu thông tin nếu cứ lênh đênh trên biển như thế...Em yêu anh.
    Một tình yêu mà bản thân em cũng chưa định nghĩa rõ nó như thế nào, em chỉ biết nhớ anh đến héo mòn, chỉ biết sẽ mua cho anh cái mũ để anh đội khi trực ca, sẽ tự thâu vào đĩa những bài hát do mình hát để gửi anh nghe trên tàu, chỉ biết sẽ quay phim những gì em làm thường ngày hoặc những hoạt động tại công ty cho anh xem...Em chỉ biết yêu anh là ăn cho thật nhiều để béo lên, nhìn bầu bĩnh đáng yêu, em chỉ biết yêu anh là em sẽ ngủ nhiều hơn, chăm sóc bản thân nhiều hơn khi anh vằng nhà....Mọi người bảo em ngốc. Yêu 1 người kém hơn hẳn mình 3 tuổi, rồi sẽ già đi khi có con, rồi đối mặt với gia đình họ hàng bạn bè. Liệu họ đã đủ chín chắn để xác định 1 tình yêu, 1 gia đình, liệu họ có đủ suy nghĩ và bản lĩnh để chèo thuyền khi sóng gió. Hay là chỉ 1 chút bốc đồng, bộc phát của thứ tình cảm trẻ con hời hợt.....
    Em hiểu được tất cả những điều đó, em đã sợ những thứ đó hơn cả bóng tối, hơn cả cái chết và em đã nói thẳng với anh rằng..chúng ta cần thời gian, anh cần thời gian cho chính bản thân anh và cho cả em nữa....Nhưng anh đã ko thể..anh sợ thời gian và khoảng cách sẽ làm ta mất nhau...điều đó chứng minh được tình yêu anh dành cho em là rất nhiều. Những gì anh nói, những gì anh nhắn em nhớ từng chi tiết. Em giữ chặt trong lòng như lấy đó làm sức mạnh, làm của để dành để nuôi thêm ý chí, tạo thêm sinh lực để em vượt qua tất những định kiến, những điều cho là không hợp lý......
    Anh yêu...em sẽ yêu tới chừng nào còn có thể, nếu ông trời cho tụi mình nên duyên thì đó là hạnh phúc của đời em, nếu chỉ là cơn gió thoảng qua em cũng cam lòng, vì em đã hiểu thế nào là 1 tình yêu chân thực ko vụ lợi.
  7. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh cả ngay khi gần anh, tình yêu là gì anh nhỉ, là nhớ thương nhau, nghĩ về nhau, nghĩ cho nhau..là tôn trọng là nhường nhịn là chia sẻ là chấp nhận là bù đắp là xây dựng....Em chưa từng nghĩ được như thế trước đây, từ khi yêu anh và tư khi anh bật mở cái cánh cửa tính cách của em làm em như trở thành một người hoàn toàn khác. Em hiểu mình nên làm gì khi yêu, cho gì và được nhận gì....yêu hết mình 1 người đâu phải là xấu xa anh nhỉ...hãy cho đi rồi sẽ được nhận...Yêu là làm cho bản thân cũng như người mình yêu được thoải mái, được hạnh phúc...Em sẽ vẫn là em, giữ được sự tự tin và niềm kiêu hãnh của mình mà vẫn yêu anh hết mực. Em sẽ làm được điều này. Em muốn anh tự hào về em, muốn anh chỉ thấy em là duy nhất, ích kỷ phải ko anh, nhưng em o đòi hỏi anh mà em đang tự đòi hỏi mình để tự mình nâng cao mình làm cho mình đẹp hơn trong mắt mọi người....đó là vì em yêu anh. Anh hãy cố gắng lên nhé.
    Em yeu anh
  8. menAblue

    menAblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    càc bàc vui nhì?, chĂ?ng em ơ? xa quà, chà? 'ược yĂu thương bĂm b'p tì nà?o cà?. Hic nhớ chĂ?ng quà chĂ?ng ơi

Chia sẻ trang này