1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ xiết bao Đà Nẵng, nhớ về khúc ruột miền Trung!!!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi vinasat, 01/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nhớ xiết bao Đà Nẵng, nhớ về khúc ruột miền Trung!!!

    Toi ra Hà Nội cũng được hai tuần rồi, cũng đi thăm được một số nơi ở HN thủ đô ngàn năm văn vật. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, có như thế mới thấy HN(và cả SG nữa) to đẹp, rộng lớn và sang trọng. ĐN mình đang phát triển, nhưng xem ra về quy mô và tốc độ cũng không bằng được ở HN. Nhưng dù sao ở một HN ồn ào, tui cũng thấy vô cùng lặng lẽ, lúc này mới thấy nhớ ĐN xiết bao, nhớ về những con đường rợp bóng cây Trần Phú, Lê Lợi, nhớ những quán ca fe ngồi không biết đường về. Nhớ những buổi đi hút ốc, ăn hến ở Hội An; nhớ những thằng bạn răng đen xì vì hút thuốc, nhớ cô em gái cười như tranh vẽ. Nhớ những đêm nhậu ở chân cầu sông Hàn, nhớ những buổi nhâhu thâu đêm suốt sáng hồi còn ở ký túc xá, hát vang trời. Nhớ những khi hết tiền, đành phải bóp bụng ngủ cho quên đi buổi sáng, nhớ những ngày mấy đứa phải hút chung một điếu thuốc. Nhớ những thằng bạn từng gắn bó ở XT, NO, nhớ những phưt lang thang tìm hoài nét cổ ở Mỹ Sơn....
  2. coden

    coden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, bác này iu Đà Nẵng quá nhỉ ? Hình như iu lây cả Quảng Nam nửa (Hội An & Mỹ Sơn)
    Dạo này bác về đi đường ven biển Liên Chiểu - Thuận Phước bác sẽ còn nhớ hơn nữa đấy. Đi đứt cái đường ven biển của Vũng Tàu.
    À, mà bác lông nhông nhiều ấy nhỉ ? Khi nào về ĐN rủ tui đi lông nhông với !

    Em không mơ hoang kiep song trên thiên đường
  3. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Sao mà những người đi xa lại có những cảm giác giống nhau thế nhỉ? Trước tết, khi đi HN thực tập tớ cũng có những cảm giác như thế này, không những về Đà Nẵng mà còn về Quảng Trị quê hương nữa. Ra ngoài đó mà gặp được đồng hương thì ôi thôi, mừng không thể tả được. Có những người đồng hương mà tớ chưa từng nghe đến, nhưng ra đấy mà gặp, nhận ra đồng hương thì thôi, không thể dứt ra mà đi được đâu!!!!
    Mãi yêu Soledadhttp://www.quangtri.gov.vn
  4. mousevc

    mousevc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Không thể ư ? thế mà bác đã về Đà Nẵng lâu rùi đấy !
    Không thể và có thể ???
    Dù sao tui cũng hiểu ý bác, dù rằng bác quê Quảng Trị nhưng tâm hồn bác cũng đã ngấm dần cái tình của người dân đất Quảng, qua bạn bè và những người mới quen trở thành thân. Nếu như bác từng nghe qua câu hát: "... rằng đến quê mình ta chẳng muốn về ..." bác sẽ thực sự hiểu rõ lòng mình !
  5. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tui nhớ về Đà Nẵng cũng phải thôi, dễ gì mà quên được những kỷ niệm phải không mấy bác. Nhất là phải rời xa ĐN đến những năm rưỡi cơ. Thấy chuyện ăn, ở, nói ở HN này khác nhiều với ĐN lắm. Hồi trước tôi vào SG thì cảm thấy mình thích nghi nhanh với SG, còn ở HN thì thấy chưa gắn bó lắm. Nội cái chuyện tôi đi hỏi đường hay đại loại đi mua cái gì cũng khó khăn, vì họ đâu có nghe được cái giọng ĐN này. Giống như tụi mình nói: Dân nhà hê đấy mà!!!
  6. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê hê, em sắp ra Hà Nội đây này..
    có bác nào ở ngoài đó không vậy ??
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  7. cdv

    cdv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    ban gái mình lại ở DN..mình lại ở HN..1 năm gap duọc vài lần..buồn lắm
    Nothing to lose
  8. cdv

    cdv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    vào DN vài lần tôi thấy DN dễ sống đấy chứ...cafe bét nhè& an uống cũng ngon& lạ,,,,kết nhất là bánh cuốn thịt lợn,,quán lẩu bình dân ALÌ ở đường BẠCH ĐẰNG..nghĩ đến mà thèm quá
    Nothing to lose
  9. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Khoai tây chiên, bác là Potachi đấy phải không, khi nào bác ra ngoài này vậy. Bác dự định ở chỗ nào vậy? Tôi ở quận Thanh Xuân, đường Trường Chinh đấy, ở xa nhà, thèm có một người bạn miền Trung quá đi mất. Khi nào bác ra thì gọi cho tui với: 0905133004. Dù mới ra nhưng tui cũng kịp đi một số quán nhậu ở HN này rồi, nếu bác muốn uống rượu thì dẫn bác đi quán rượu dân tộc ở khu Kim Liên, đã lắm. Còn muốn uống bia hơi Hà Nội thì đầy, chỗ nào cũng có. Nhưng mà báo trước mấy cái vụ bia chai ở đây hơi bị hiếm đấy. Còn bác ăn được thịt ... cầy thì xin mời, mấy nhà hàng thịt chó trên Nhật Tân luôn rộng cửa đấy. Còn bình dân thì đến gần trường Y hay Bách Khoa thì mồi luôn rẻ, và uống bét nhè...
  10. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, KTC là 'trùm' ngoài đó đấy. Bia chai ở HN không hề hiếm, chỉ có là đắt thôi. Larue Đà Nẵng có 4500VNĐ/chai mà bia Hà Nội thì 8000VNĐ/chai ---> móm túi SV!Một ly Larue cho người xa quê nhé!
    Mãi yêu Soledadhttp://www.quangtri.gov.vn

Chia sẻ trang này