1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhỏ yêu lần đầu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi duyhuannh, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhuannh

    duyhuannh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ yêu lần đầu

    Nó thích đi bộ đến trường , từ nhà Nó chỉ cần đi 2 con đường là đến ....Nó vừa bước từng bước chầm chậm , hai tay ôm sách để trước ngực ,mắt Nó vưà nhìn hai hàng cây bên đường cao thẳng vút , một cái lá từ trên cao rơi xuống quay quay như chong chóng trên không gian rồi vướng vaò tóc Nó .Tự nhiên Nó cảm thấy thích thú định với tay lên gỡ , nhưng một cơn gió vô tình đã đùa nó đong đưa rơi xuống ,và nằm yên bên đường .
    Nó chợt mĩm cười vơi' ý nghĩ , chiếc lá trươ'c khi chết còn cố hôn nhẹ lên mái tóc ....giai nhân ....

    Vưà bước tới lớp học là Nó đã nghe con Hà nói :

    Gói ô-mai Tao để đây đưá naò lấy rồi hả ?

    Con Ánh nói :

    Chắc bị chuột tha rồi , noí xong Nó cười lớn .

    Con Hà tức mình la lên :

    Mới sáng sớm mà gặp Mày là không khá .

    Con Ánh liền nói ngay :

    Vậy thì ngày naò Tao cuñg canh để gặp Mày cho Mày không khá luôn .

    Ánh vừa nói xong, con Hà ré lên rượt theo con Ánh chạy ra hành lang .

    Ánh vưà chạy ra gặp phải Vi Nó mừng như vưà gặp được cưú tinh ,Ánh tinh nghịch núp sau lưng Vi vưà la lớn :

    Vì một gói ô-mai mà con Hà muốn giết người kìa .

    Hà tức đỏ mặt bảo Vi tránh ra và nhích chân tơí trước định chụp tay Ánh , nhưng Ánh nhanh chân bỏ chạy sang lớp kế bên ...Hà dứ dứ tay hù Ánh nhưng không dám chạy theo và nói
    vơí theo ,rồi Mầy sẽ biết tay đó .....

    N'oi xong Hà quay sang kẹp cánh tay Vi rồi cùng nhau đi vaò lớp
    Vi cuñg hiểu nổi lòng của các bạn Nó năm nay là năm học cuối ,để rồi sang năm mổi đưá mổi nơi , có còn tinh nghịch phá phách như bây giờ nưã đâu .

    Thời gian trôi qua như tên bay ,một lúc đếm thơì gian giật mình thấy tuổi lớn đã và đang dần tới , hôm nay cười thật vô tư , rồi mai chợt buồn vô nghiã ....Buồn quá, sao hôm nay trời không có nắng , buồn quá , sao mưa không rộn ràng .....buồn .....
    Vi thấy lạ lắm, cái cảm giác vừa vui vừa sợ vừa hồi hộp ấy nó chỉ có mỗi lần cô dạy Tóan phát bài kiểm tra ra mà thôi . Nó với tay lấy cái phone, phải gọi cho thằng Hưng mới được, nó tự nhủ trong lòng . Chuông điện thoại bên kia reng lên hơn chục tiếng mà vẫn không có ai trả lời, nó bực bội trong lòng, cái chuyện giựt gân này mà không có người để kể lể thì có mà .... tức chết . Nó lại với tay quay số phone nhà thằng Dự , mới có tiếng reng thứ hai thì đã có người nhấc máy:

    - Alo ?
    - Dạ xin phép cho gặp Dự ạ
    - Trời đất, bà lễ phép với tui hồi nào dzậy ?
    - Dự hả , sao bữa nay giọng ông già qúa chừng làm tui tưởng ba của ông chớ
    - Mắc dịch mà, hồi nãy đi ăn kem với thằng Hưng hả, chắc nó bị Hoa Mắc Cở cho leo cây nữa rùi hén ?
    - Ừa, thấy tội, con trai như nó ba chìm bảy cũng chìm tuô't luốt, nổi không được
    - hehhehehehhe, chuyện gì ?
    - Nhà tui có Mắt Mèo
    - Trời ?! bà tính đem vô lớp hù tụi con Hà con Ánh hả ?
    - Hỏng phải, ý nói là có ông anh bà con ruột .... ngựa ở Sài Gòn mới lên
    - Rồi, có nạn nhân cho bà hành hạ , tui khoẻ re hihihihiihihi, đẹp trai không ? Ảnh có dẫn theo em gái gì không ? mà tên chi kì dzạ ? Mắt Mèo ? Sao không đặt Mắt Buồn, Mắt Biếc gì đó
    - Đồ điên, tên đó tui đặt mừ, con trai ai kếu Mắt Biếc
    - hehehhehe , ừa, bà chưa đặt là Mắt ... Bò là hên rùi hihihihihi
    - Nói xong rùi, bye nha
    - Bye

    Nó cúp phone thằng Dự mà trong bụng biết chắc ngày mai thế nào thằng Hưng, con Hà, con Ánh sẽ đều biết hết tin này, thằng Dư là cái loa tập thể của nhóm nó đó mà . Vi tự mỉm cười rồi chạy xuống dưới lầu, cái nét mặt ranh mãnh của nó bây giờ lại hiện ra xoá đi cái vẻ lúng túng ban nãy . Thấy Mắt Mèo còn đang loay hoay với đống hành lý trong phòng học của nó, nó mở miệng:

    - Anh Tùng nè, xin lỗi nha, Vi chưa có thời gian để dọn cái phòng lại, lát tối Vi làm , anh để đỡ đồ đây nha
    - Chắc Vi bận dữ lắm - Tùng nheo mắt hỏi
    - Dạ , em khổ lắm, bài vở nhiều mà còn phải đi họp suốt ngày trong hội giúp đỡ học sinh nghèo đó anh - Con Vi tỉnh bơ ra vẻ "thành thật" - Bữa nào anh rảnh em dẫn anh đi họp với em
    - Ừ - Tùng gật đầu, không ngờ cái cô bé nhìn nghịch ngợm thế này mà lại hăng hái hoạt động dư
    - Ngày mai tụi em họp ở gần Hồ Than Thở sau khi tan học, có gì em ghé về dẫn anh ra đó ngắm cảnh luôn thể há ?
    - Ừ
    - Rồi sau đó đưa anh đi uống café "Tình Cho Không" hén ? - con Vi hỏi tinh ranh
    - Ừ
    - Sao anh "ừ" hoài vậy ? Em kêu anh là anh "Ừ" nha ?
    - Ừ - nói xong Tùng mới giật mình vỡ lẽ mình nói hớ - với tay tính cốc nhẹ lên đầu Vi thì con nhỏ đã ré lên cười rồi chạy xuống lầu
    Tùng lắc nhẹ đầu ngẫm nghĩ "gặp phải đối thủ còn lanh hơn con em út ở nhà rồi đây" , anh tự nhủ " ngày mai, ngày mai mình sẽ ......"


    4440

Chia sẻ trang này