1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantim1309, 22/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantim1309

    lantim1309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Nếu một ngày ta bước qua nhau, anh có thấy trái tim mình thổn thức
    Ngày qua ngày, em với nỗi nhớ mênh mang
    Tay anh đâu , ôm em
    Môi anh đâu hôn em
    Sao anh chỉ là miền ký ức xa vời....
  2. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Mình nhớ có bài thơ của một bạn nữ trên này cũng rất mạnh mẽ:

    Đừng đến đông ơi vì sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm nếu anh không bên cạnh
    Em thèm một bàn tay siết mạnh
    Một nụ hôn dài đến tận sáng hôm sau...
    lantim1309 thích bài này.
  3. lantim1309

    lantim1309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Hnay là tròn 1 tuần rồi nhỉ, chắc a đã quên hoặc đang cố quên. Chúng ta nên quay trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Đây có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất với e, cũng là do e tất cả. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến a, e thấy tim mình đau nhói. E đã tổn thương rất nhiều. Chắc a cũng vậy. Chỉ là tìm một con đường tốt cho cả 2. Cái gì tốt thì mình nên làm nhỉ. Thà mình chịu tôn thương còn hơn để nhiều người khác tổn thương. Thôi thì chon chặt trong lòng nhỉ. Hôm nay có người bảo đã lâu lắm ko dc nhìn thấy e cười, e tung tăng vô tư như ngày xưa...thời ấy đã xa rồi, chỉ mong e tìm thấy bình yên trong tâm hồn. Có đủ nghị lực để đi tiếp những con đường. Có đủ mạnh mẽ để hoàn thiện các vai trò. E đang cố gắng để vượt qua tất cả. Sẽ ko nhắn tin hay gọi cho a nữa, nhưng e vẫn check hàng ngày xem a có online hay ko. Đơn giản để biết a vẫn đang bình yên và hạnh phúc. Đấy mới là hạnh phúc đích thực của a nhỉ... chỉ thích nghe ' Mưa trên biển vắng' ....
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    !!!!!!!
  5. lantim1309

    lantim1309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    yêu thương có phải là cho đi cho đi thật nhiều mà không cần đáp lại không nhỉ?
    Nó chỉ là một đieu gì đó vấn vương, vương vẫn mãi ....

    Thế là mình xa nhau
    Thế là e đã quên
    Chúng ta mất nhau ,
    Không còn dấu vết
    A quên thật rồi sao?

    ***

    Anh có bao giờ nhìn hoa sen tàn
    Anh đã bao giờ nhìn cánh sen rụng tả tơi
    Nhưng hương sen vẫn thơm ngát
    Hôm qua e mua tặng mình một bó sen
    Thế mà hôm nay cánh sen đã rụng rồi
    Thế mà e vẫn thích cắm hoa sen
    Bởi hương thơm sẽ còn vương vấn mãi
  6. lantim1309

    lantim1309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Cũng không bao giờ nghĩ cô ấy lại buồn như thế khi nhận được tin nhắn, cô cười nhếch mép, đời mà ...
    Lúc nào nhớ và buồn, cô lại nghe tiếng trong trẻo của sóng xô vào đá cuội bên bãi biển Sandy Bay , rì rào, rì rào, tĩnh lặng và trong veo.

    Cô của ngày hôm qua và cô của ngày mai sẽ khác...
  7. lantim1309

    lantim1309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Bong một ngày, khác hơn mọi ngày, e đi bên a trong một ngày không nắng, có gió thổi, làm tóc e bay bay.
    Chúng ta đi bên nhau, mỗi bước chân như xích lại gần nhau, bàn tay lạnh tìm bàn tay ấm giữa một nơi xa lạ thật nhiều hoa lá của mùa xuân.

    Tim e đập rộn ràng mỗi lần bắt gặp ánh mắt say đắm của anh, nhiều lúc e tự hỏi, đấy có phải là tình yêu. e không dám định nghĩa đó là gì, mà định nghĩa làm chi, e chỉ sống cho hiện tại, không dám nghĩ về tương lai xa mờ. Chỉ có một điều chắc chắn , ở tương lai thật xa, trong trái tim thổn thức, vẫn có một góc trái tim dành cho a, vẫn có một miền ký ức đẹp về những nụ hôn nồng nàn không bao giờ muốn dứt, những cái ôm thật chặt dường như chưa bao giờ đủ, và những phút đam mê. rồi một lúc nào đó, trong cuộc sống thường ngày, nếu a và e cảm thấy cô đơn hay thất bại, hay tin rằng nếu có e ở đó, e sẽ nắm tay a thật ấm, ôm a thật chặt để a có sức mạnh làm những điều a thích, a được sống thực vói con người của mình.
    Bất chợt nghe bài hát 'chuyện lạ' của Bằng Kiều, thấy tim mình thổn thức, thấy sợ hãi như lúc chiều nay, a nói tạm biệt khi ở trên tram để đi làm, nỗi sợ hãi mọi thứ, sợ một ngày , e không còn là e khi e sống quá là e, bản năng và bốc đồng...
  8. lantim1309

    lantim1309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Riêng một góc trời

    Oct 2012

    Thực sự giờ này, em không biết có cảm xúc gì,vừa yêu thương, vừa giận hờn, vừa hạnh phúc, vừa ngất ngây hay tội lỗi.

    Không biết cảm xúc đó là gì, chỉ một cảm giác muốn trốn chạy mọi người, ở riêng một góc trời , không ai biết tên, sống với cảm giác yêu thương, nhớ nhung về anh. Những phút giây hạnh phúc đã qua, em đang đối diện với thực tại, với khát khao và mơ ước. Em cảm giác mình như đang gây bao tội lỗi với bản thân, mình không làm theo những gì mình đã cam kết với bản thân, em đang thất bại, đang tổn thương, và muốn trốn chạy, nhưng trốn chạy em lại trốn đến vòng tay ấm áp của anh, để được anh che chở, để quên đi những khó khăn, quên đi sự thật bại và lại tiếp tục hành trình.

    Tự nhiên lại thích nghe bài ‘riêng một góc trời của Ngô Thụy Miên, muốn đến một nơi thật xa, không ai biết em là ai, không ai gọi hỏi thăm em. Em thấy tâm mình thực sự không tĩnh, luôn xao động, luôn lo lắng, em biết vì sao em lo lắng, em không biết em có là em nữa không,

    Liệu riêng một góc trời có phải là nơi em muốn đến, muốn ghé thăm.

    Góc trời ấy ở đâu hả anh

    Lam sao tìm được sự tĩnh lặng trong tâm hồn

    Làm sao tìm được góc trời riêng tư của em, để e trốn chạy, sống tĩnh lặng và suy ngẫm về bản thân, trở về con đường em đi.

    Em chưa bao giờ nuối tiếc vì đã đến bên anh, nhưng em cần một thời gian tĩnh lặng để sắp xếp mọi thứ,

    Em cần phải học được cách control bản thân, control love và học cách bảo vệ những điều tuyệt vời mà em đang có, gia đình em, sự nghiệp, bạn bè và cả anh...Miss u

    Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên dòng suối mơ

    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa

    Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ

    Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi

    Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai

    Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai

    Ðời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối

    Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi , riêng một góc trời

    Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi

    Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây

    Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu

    Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa

    Khi mùa đông về theo cánh chim bay

    Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi

    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô

    Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa

    Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá

    Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau.....
    lutin thích bài này.
  9. Hth223

    Hth223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2017
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người có tội tình chi
    Tình yêu khiến ta phải đau khổ trong lòng
    Ta chỉ biết chôn nỗi nhớ vào sâu trong mộ
    Mãi vấn vương một mối tình xưa

Chia sẻ trang này