1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ !!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cowboy_hanoi, 14/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Nhớ !!!!


    những cơn gió lạnh đầu mùa lại khiến anh nhớ vòng tay em, trái tim anh trở nên lạnh giá khi bàn tay em không còn đặt trên ngực anh, và anh lại nhớ .... mái tóc em .... nụ cười em .... bờ môi em ....

    Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần !!!!
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bạn hiền của tớ ơi!
    Không ngờ cũng ướt át như con gái vậy..Làm cho tớ tưởng nhầm .....


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  3. nguyenthanhdung

    nguyenthanhdung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh này tôi bên anh 1 người bạn mới ,1 người anh trai....rùi sẽ xa nhau mãi..........cả anh và tôi đều chấp nhận nhưng tôi cũng thấy mình ác quá khi làm thế với anh có thể tôi đã tính toán quá nhiều...... cầu mong anh luôn hạnh phúc......
    Có thể khi xa nhau tôi sẽ rất nhớ anh và cả những người bạn của tôi

    .... ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI ...


         Cả anh và em rùi cũng thay đổi .. phải không anh??
  4. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    có những khoảng lặng để ngồi ngẫm nghĩ, để trầm tư, và để nhớ ....
    Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần !!!!
  5. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hình như 1 tuần rồi ko gặp con vẹo tự nhiên thấy nhớ nhớ,ko khéo yêu nó thì chết...khà khà
    2 Bàn tay ta làm nên tất cả nhưng ko có chân thì cũng vứt
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    anh cảm thấy mìn đột nhiên nhỏ bé và tụi nhịp khi ngồi đợi .... bạn rịu dứi bóng cây Kơ - Nia .... nhớ rịu hay nhớ em ? ....
  7. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mới trở lại cảm giác này, nhớ quá. Sao lại thấy nhớ người ta đến vậy, biết là sẽ chẳng đi đến đâu được rồi vậy mà vẫn cứ lao đầu vào như 1 con điên rồi lại 1 mình buồn, 1 mình suy nghĩ vẩn vơ. Hết ngày hôm nay thôi, ngày mai sẽ khác hơn, rồi tất cả sẽ qua như 1 giấc mơ thôi mà. Nhớ cũng chỉ đến vậy thôi...nhưng sao vẫn thấy nhớ nhiều đến thế...
    Đi chơi thôi ,không nhớ nữa, tối về nhớ tiếp
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    uh đọc làm mình cũng thấy cười ....hì hì mình cười thế này nàyuh .Cũng có lúc mình cũng thấy nhớ cái gì đó...nhớ ai đó sau rồi chơi quên béng đi .. lúc nào đó lục lại trong cái đầu củ chuối ây sáng nay mình đang nghĩ cái gì về vấn đề đó nhỉ? Có khi nhớ ra cũng có khi nó chẳng ra ... rồi tới lúc nào đó lại quay trở lại...
    Đạp xe leo núi...núi cao nhưng mình còn cao hơn núi anh nhỉ? Chúc sinh nhật lần 25 vui vẻ...22/3 OK . uh lúc nào em cũng cười được. Ngay cả trong khi khóc
    ......................................................................................................
  9. MonaLisa_Smile

    MonaLisa_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mới đi 1 ngày mà đã nhớ kinh lên được ... Làm gì cũng thấy thừa, đi đâu cũng thấy thiếu, mặc dù biết là đâu có thể nhét người ta trong túi được
  10. Ti_gon

    Ti_gon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Khi đã xa rồi mới thấy mình đã thực sự nặng lòng..., mới thấy việc quên người ta chẳng dễ như mình tưởng. Nhớ thế những phút giây bên nhau, cùng vui đùa, và đôi khi....hờn dỗi. Người ta vẫn thường bảo mình là cô gái đỏng đảnh, và rằng mình có kiểu hờn dỗi rất ...."độc chiêu"!
    Người ta ơi, liệu có còn 1 lần em được mang cái độc chiêu ấy ra để bắt nạt người ta nữa không? Chúng mình giờ xa xôi quá, người ta có còn nhớ đến em?

Chia sẻ trang này