1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ...

Chủ đề trong 'Huế' bởi marble_eyes, 18/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marble_eyes

    marble_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nhớ...

    TY mang theo nỗi nhớ, người ta thường nói như vậy. Mới gặp hôm qua, hôm kia mà hôm ni đã nhớ quay quắt rồi là răng?Khó hiểu quá....... Mà cũng có thể đó không phải là nhớ, chỉ nghĩ đến thôi. Nhớ đến em lòng này nhớ đến em, anh nhắn gió mây mang em đến đây, đến với anh, một lần đến với anh......cho đêm nay thôi không còn cô đơn. Đến với anh, xin đến với anh,cho những nhớ thương tan theo khói mây. Nhớ đến em, từng ngày nhớ đến em, nơi đây anh xin còn mãi mong chờ.
    [r30)]I miss you like crazy
  2. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Dẹp nó hết mấy chủ đề tình yêu đi.Nếu muốn post mấy cái loại này thì qua mấy cái box tâm sự http://www.ttvnol.com/tamsu.ttvn hay tình ******** yêu http://www.ttvnol.com/lovekingdom.ttvn
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    tình yêu ko rên rỉ thì cứ để vô tư đi!
    tui cũng giống marble nè,hôm qua gặp 1 em mà giờ thấy nhớ, đến nhà bà chị họ,bà ở chung với 4 con nhỏ đủ các vùng khác nữa,toàn thua tuổi mình...quen trước 2 con rùi và thấy xấu,ko nghĩ rằng 2 em còn lại có 1 em đẹp...ai dè mới ló mặt vô thì thấy 1 em ló mặt ra,xinh cha lạ chi lùng:
    "Ai vậy?",im 1 lúc rùi tiếp "Ah,anh là anh Kiên hả?" ...
    vô nói với em duoc mấy câu nhảm nhí rùi ngại quá nên cáo từ ra về...
    về xong thấy thích quay lui lại ghê!sắp về VN rùi mới đen chứ...
  4. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
  5. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng như rứa, có khi vừa mới gặp nhau trước đó chưa đầy 1h mà đã thấy nhớ nhớ rồi. Nhưng đó là hồi xửa hồi xưa, xa lắc xa lơhé hé. Đến bây giờ, cùng hay nghĩ về người ấy lắm nhưng chắc không gọi là nhớ nữa rồi, chỉ là hoài niệm thui, về những kỷ niệm đã qua ấy mà.
  6. meo_con2712

    meo_con2712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
  7. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Tui nhớ người đó quá, bữa Tết về có thấy một lần nhưng chỉ thấy bóng thôi. Hic!
    Tui nhớ ba mẹ, mấy đứa bạn thân nữa, ở ngoài này cô đơn wúa!
    Tui cũng nhớ Huế nữa! Nhớ cơm hến, bún bò quá thôi!
    Ai cho tui tiền đô để đốt giải sầu bi giờ!

  8. Alpen_liebe83

    Alpen_liebe83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nhớ nhà quá đi mất , chỉ muốn vù ngay về nhà thôi , bao nhiêu món ăn ngon lành ở nhà , ở ngoài này thức ăn chán thế kô biết.
  9. meo_con2712

    meo_con2712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mèn cũng zậy nè, đg xa Huế !!! Muốn bay về Huế ngay bi giờ nhưng hổng đc , tứa wá !! Nhớ mí ngày mèn còn ở Huế đẹp bít bao............!
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cái chi qua rồi thì cho qua đi bé , buồn chi nữa mà buồn , nhớ chi nữa mà nhớ , níu kéo làm chi nữa hè ??? ...
    Vui vẻ lên đi , vài bữa anh dẫn đi Đà Nẵng chơi cho vui ...

Chia sẻ trang này