1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chung_nguyen, 12/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nhớ!

    Nhớ là cảm thấy thiếu!
    Nhớ là muốn ở bên!
    Nhớ là thèm giọng nói!
    Nhớ là thèm tiếng cười!
    Nhớ là thấy chông chênh!
    Nhớ là em lúc này.....!

    Đã 3 ngày rồi không gặp anh, vài cái tin nhắn và vài cuộc điện thoại, em thấy không đủ!
    Anh ạ!
    Em không biết là anh cố tình làm em nhớ, hay vì anh vô tâm....Nhưng lý do nào thì em cũng không quen. yêu là để cảm thấy có một con người khác tồn tại trong mình, em cười, em nói, em buồn, cũng có thể cảm thấy anh thật gần em. Nhưng anh thì không.....
    Anh lặng lẽ và lạnh lùng. Em đã nói với anh, em không thể đòi hỏi anh quan tâm hay làm gì đó cho em, không dòi hỏi anh phải thức cả đêm để làm tặng em cái thiệp hay buôn dưa với em khi em mất ngủ như đêm nay...khi mà tình cảm không có, em chưa bao h nói yêu anh, còn anh, nói yêu em rất nhiều, và cả hai chúng ta đều nói dối phải không anh?
    E là đứa kiêu ngạo và lạnh lùng, và anh yêu em vì điều đó, nhưng khi em gần anh hơn, em "mềm'' hơn, anh nói là anh thích em kiểu kia hơn. Em đã rất buồn, a đặc biệt với em và em cư xử với anh đặc biệt hơn, em makeup, em nói những câu nhẹ nhằng, ngọt ngào, e gọi anh là anh dù anh kém tuổi....
    Nhưng a ko để ý và không nhận ra...E hiểu, tc anh dành cho em là ntn....
    A đừng tự dối anh và dối em có đựoc không? Không yêu em, a dừng cố để tỏ ra yêu nhé, e hiểu mà, không yêu em, a đừng cố gắng làm em yêu anh thật nhiều, như vậy ác lắm anh biết không?
    Những người bạn của em, mỗi người khuyên em một kiểu, nhưng e cũng có quyết định riêng của mình.....
    E thấy sợ anh, anh ạ thấy sợ vì sự giả tạo của anh. Tối anh gọi điện cho em sau cả ngày trời tắt máy, không 1 sms, và nói yêu em, nhớ em. A nghĩ, em có ngôc đến độ tin vào điều đó không? A cứ thế, kể cả khi em nói, 1 sms chỉ mất 1p thôi, bận mấy cũng cố nhắn cho em cái tin, nếu không em lo alứng, sốt ruột và chẳng làm được j cả đâu....
    Và anh thì vẫn thế dù em ở nhà cả ngày, ol cả ngày a cũng ko gọi vào số nhà em hay gửi cho em cái mes từ YM dù anh cũng ol làm việc cả ngày. hay con ngưòi, lúc nói chuyện điện thoại sau 11pm của anh, và con người anh ban ngày, em kobiết đâu là con người thật của a. Nhưng em biết, anh đangnói dối em.
    Quyết địnhcủa em từ tối nay anh ah, sau cả một chiều em chán nản, ngồi uống bia với mấy cô em và nằm cả chiều....
    Em sẽ không thể tự dìm mình vào cảm giác tất cả chỉ trông chờ vào 1 mes của anh, vui buồn, làm việc được hay không..... Em còn nhiều việc phải làm hơn là tự dìm mình trong những dối trá, những ảo ảnh anh tạo nên. Vậy thôi!
    Tối nay anh nhắn 2 tin xin lỗi. và gọi cho e 1 lần. e ko rep, chắc a nghĩ , mai em nhớ, e sẽ call thôi, nhưng sẽ không vậy đâu anh ah. Trò đùa này đủ rồi!
    E sẽ biến mất và không nói gì, em hi vọng là anh sẽ không vô tâm đến độ không biết là em đi.
    Vậy thôi, viết để giải toả, viết dù a ko đọc, viết để em biết, e đang làm đúng....
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Em bị điên à?
    Được afriendvn sửa chữa / chuyển vào 04:00 ngày 12/01/2006
  3. HuuThang

    HuuThang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã làm đúng!!!
    Bạn không nên mất thêm thời gian cho con người này nữa!!!
    Cuộc sống còn nhiều người và nhiều việc cần bạn phải quan tâm hơn là cứ ngồi đó mà chờ một tin nhắn.
  4. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Done
    Uống chúc mừng nào!!!!!!!
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chúc mừng nhá!
    tớ hôm nay cũng đã chấm dứt một cách tạm thời cái nỗi nhớ quỷ quái và chết tiệt kia roài, thanks God. Ngày mai đi thi, tối nay relax, ăn chơi phè phỡn đã đời, đúng là đời vẫn đẹp khi ta không có người yêu bên cạnh...
  6. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã nói với con người đso câu "em yêu anh!" biết là chẳng để làm gì, nhưng ít nhất mình cũng đã nói thật lòng mình. Nhẹ nhàng hơn.
    Đã hơn 1 lần hỏi họ, "yêu em vì điều gì?" Họ trả lời mỗi lần 1 kiểu, nhưng bây giờ tự hỏi mình, "yêu con ngwòi đó vì điều gì"? Chỉ vì họ đã làm mình đau.
    Hôm nay đi với ku em, nó bảo, em tưởng chị thông minh lắm, hoa ra cũng đầnhixx
    sáng nay gặp, mặt tỉnh bơ, về...Mình đã nhắn tin, và cả gọi, nhưng không quay lại. Nếu ngưòi ta yêu....người ta đã không quay đi khi mính nói câu em yêu anh, người ta đã ko quay đi khi mình bảo quay lại......
    Hẹn mình buổi tối, mình hỏi giờ, thì..."anh chưa muốn gặp em lắm", may mà không gặp mình.
    Mình đến mức độ, dở hâm dở điên như bây giờ, lỗi tất cả là tại mình, mình đã cho họ cơ hội gần mình, cho họ cơ hội làm tổn thương mình hêt lần này đến lần khác, mình đã thoả hiệp, mình đã đưa cho họ con dao để họ kill mình, Vậy trách ai được ngoài bản thân mình????
    Sai lầm thì phải trả giá, sự vội vàng cũng phải trả giá, và cái giá mình không bao giờ muốn trả là niềm tin, nhưng nghe chừng, chắc cũng không thọ được mất. Mình đã tự hỏi mình cả nghìn lần, mình có xứng đáng đc đối xử như thế không? Mình có xứng đáng đem ra làm một trò giải trí khi rảnh rỗi không?
    Không có câu trả lời, và mình lại nhận ra, càng băn khoăn, có nghĩa là mình đang nhớ hắn, đang tự bao biện và lừa dối mình. Đằng sau tất cả, là nối sựo hãi của mình, sợ hãi cô đơn, sợ hãi yêu thêm 1 người thứ 3, sợ hãi......
    Đối diện với nó, mình thấy nhẹ nhàng hơn. Có 1 câu củ chuối thế này, nhưng bây h thì thấy đúng, đại khái là "khi 1 cánh cửa đóng lại, người ta cứ để ý vào nó mà quên mất đằng sau, 1 cánh cửa khác đang mở ra...."
    Mình sẽ đối diện với sự sợ hãi, và cố ngắng sửa lỗi do mình gây ra!
    Xét đến cùng thì cũng không hề thấy giận họ, họ đã cho mình hiểu, mình thật sự quý giá như thế nào, và cho mình hiểu, mình mạnh mẽ và xứng đáng hơn những gì họ có!
    C''est lavie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ngẩng mặt lên, tự cười nhạo mình, và thấy đời thật đẹp!!!!!
  7. phoxa

    phoxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh nói không cần thiết để gọi đt nhiều, nhắn tin nhiều vì anh bận, mà phải tin là anh yêu em. Vậy cả tuần bận, chúng ta không gặp nhau, vậy yêu thể hiện ở cái gì khi cả ngày có khi gọi đt được 1 lần mà chỉ có chưa đến 5 phút rồi anh kêu mệt, đi ngủ để mai còn đi làm, tin nhắn thì không hề có, em nhắn tin hỏi thăm anh cũng bỏ qua, không hề nhắn lại
    Em mệt mỏi rồi.
  8. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ sao giống nhau thế nhỉ, chả hiểu bọn con trai yêu cái kiểu gì, check lại anh ng yêu của ấy đi ấy ah, xem có cô nào khác nữa ko nhé
    Ngày xưa tớ cũng đặt ra những câu hỏi y như cậu bây h này, nhưng giờ thôi rồi, giải phóng cho nhau đỡ mệt mỏi, cảm thấy thoải mái hơn.
    Mong rằng tình hình cậu ko giống tớ
  9. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ đáng ghét lại ám ảnh!!!!
    Không call, ko mess, mình đã tự bảo mình rất nhiều lần.....
    Nhớ phát rồ phát dại, và đang thử thách mình.
    Thích nhớ cho cả đêm mà dằn vặt cho sướng, nhớ đến bao giờ phát chán và muốn làm việc khác thì thôi. Nhớ đi....kiểu gì cũng được, miễn là không liên lạc, đơn giản vậy thui!!!
    he he, xem sức mình được đến đâu!!!!!
  10. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    5am.
    1 ngày mới đã đến, đêm cũng đã trôi qua trong yên lành và tĩnh tại!!!
    Đi tắm, thay quần áo, pha 1 tách cafe thật thơm....
    và.....
    going 2 chợ hoa!!!!! Cảm giác 1 mình thật là tuyệt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành!!!

Chia sẻ trang này