1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chung_nguyen, 12/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    "Anh có yêu em không?" Anh không biết!
    Em mệt với điệp khúc này rồi, giải thoát nhau thôi chứ còn chờ gì, sao em cứ quay đi là anh lại kéo em lại, rồi cho em ăn bánh vẽ, rồi đâu lại vào đấy? Đau em, anh đừng thế mà!
    Anh mà, anh quen như vậy rồi, số con gái anh đã từng yêu, đừng hỏi, đừng dùng tay và chân để đếm phải không? Còn em, mới yêu anh là người thứ 2.....
  2. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh đến nhói lòng ! Cảm giác chênh vênh khi gió lạnh tràn về !
  3. akigo

    akigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhớ giống như gió,có thể cảm thấy ở tất cả mọi nơi,ngay cả khi ta trùm chăn nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ thì nhớ cũng làm mọi cách để ta phải trở dậy lúc nửa đêm. Có ai đó đã nói "tình yêu bắt đầu từ nỗi nhớ" nhưng lại chẳng thấy ai để lại chút kinh nghiệm gì để làm sao thoát khỏi nỗi nhớ.
    Nhớ,nhớ thật nhiều đến quay quắt,rồi mong đợi,rồi lo lắng, rồi thất vọng, rồi lại tự an ủi mình, thật lạ. Ai cũng biết mình đang đi trên con đường khó khăn,bạn đồng hành lại là nỗi nhớ đáng ghét, nhưng lại chẳng ai muốn quay lại...thôi cứ đi tiếp đi...biển nào mà chẳng có bờ...đi rồi ắt sẽ gặp thôi
    Gió lại đanh thổi tới,hơi lành lạnh,giá như...
  4. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Một nhành lá non . một tình yêu chưa biết đến ..
  5. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    2.10am. Anh gọi em!!!
    Em lại nhấc máy, em nói, anh để em yên đi...mệt lắm rồi. Sao cứ hành hạ em thế...........................................
  6. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    lạ nhỉ! chả hiểu nổi.
    nhớ
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/10/05F5EB72/
    stupid....
  7. a_grace

    a_grace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó cũng từng nhớ y như vậy ... cũng lưng chừng ko biết tính sao ,rồi cũng quyết tâm "cắt đứt" ,nhưng ...vẫn nhớ ,nhìn thấy cái gì có liên quan đến là nhớ, có người khác rồi nhưng lâu lâu vẫn nhớ
    Đến gần đây mới phát hiện ra mình khùng , người đó chẳng xứng đáng tẹo nào, một người thích châm chích và ko biết cảm thông ,cũng chẳng tốt như mình đã nghĩ Vậy mà một thời cứ lo người ấy sẽ bị tổn thương vì quá tốt
    Đã thật sự quên rồi, chẳng còn nhớ chút nào nữa , chỉ thấy giận vì mình đã khờ quá thôi
  8. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa

    Gío ren rét, nồng nồng
    Nụ mai vàng he hé
    Hạt xanh nhu nhú mầm
    Lá rì rào khe khẻ?

    Đất bồi hồi run rẩy
    Đón từng hạt sương đêm
    Trời bồng bềnh, mộng mị
    Ôm lòng đất ấm mềm.

    Đêm tối bổng sáng lòa
    Rực trời chùm pháo hoa
    Chuông nhà thờ hối hả,
    Chuông chùa cũng ngân nga

    Mai, sắc vàng ngày cũ
    Hồng, hương của năm xưa
    Đất trời vừa chuyển tiết
    Tình ta đã giao mùa?
  9. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    giao thu`, goi dien, anh dang di cung` nguoi` yeu cua ban tren Hoa` Guom. On` a~, nhoã nhoẹt. Em nói vài câu chúc mừng, rồi cụp may''. 36S!
    Em nhớ a!
    Nhưng anh ko đáng, cả hôm nay em ko gọi cho anh, và bao nhiêu ngày rồi em ko gặp anh? Bây giờ, em ko muốn gặp anh nữa, em muốn để cho mọi thứ êm đi, lắng xuống.....
    Anh ko thèm gọi điện hay nhắn tin, chúc tết em, anh tệ lắm....
    Nhiuề lúc em thấy ghét em kinh khủng, ghét em yếu đuối, nghét em đã nhớ anh!
    Anh không đáng, ko bao giờ đáng....
    "Hay a và e làm lại đi, Anh sẽ cố yêu em. Nhưng em phải tin anh cơ!"
    Anh nghĩ em là ai thế, em ko cần cái thứ tình cảm đấy, hiểu chưa? Em ko bao h cho phép mình hèn hạ như thế! Ra khỏi cuộc sống của em đi!
  10. phoxa

    phoxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã chia tay với người đó rồi à? Mình đã cố thử rồi, có hôm ngồi nói chuyện với nhau hơn nửa ngày, nói hết. Rồi lại thấy người ta buồn, mình lại mủi lòng, lại thôi, lại cho qua. Uh thì đã cho qua, nhưng trong lòng không vui lắm, chỉ vui được lúc đấy thôi vì được ở bên cạnh người ta, nhưng khi ngồi một mình lại nghĩ đến và lại thấy buồn vì nghĩ người ta không thể thay đôỉ được, đã là bản chất của người ta rồi, làm sao thay đổi được, và mình sẽ lại vẫn buồn, mệt mỏi, chán nản như lúc trước thôi. Nhưng mình không đủ can đảm để chia tay, vì nhớ người ta lắm. Đã thành thói quen rồi, 1 ngày mà không gọi điện ít nhất 1 lần cho người ta, dù chỉ để nghe thấy giọng nói thôi thì không chịu được. Mình kém quá, không đủ can đảm, dù biết là nếu chia tay thì có lẽ mình sẽ sống nhẹ nhang hơn, thanh thản hơn, có lẽ là sau 1 khoảng thời gian khủng hoảng, mình cũng sẽ vui hơn. Nhưng không làm được. Thấy tội cho người ta, thấy thương cho chính mình, chán mình thật đấy.

Chia sẻ trang này