1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chung_nguyen, 12/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trinhnguyendangzang

    Trinhnguyendangzang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái cảm giác này thật kinh khủng. Dù đã cố nén lòng mình nhưng cứ động đến một cái gì để nhớ tới người ta là tim mình lại như vỡ tan ra. Mình có một tật xấu là khi không muốn nhớ đến ai nữa là mình huỷ hoại tất cả những gì phải nhớ tới người ta: pics, messege ...nhưng những kỉ niệm hay con đường thì cóc làm thế nào huỷ hoại được cả. Lần chia tay với người ta, một tuần liền không dám nên phòng riêng ngồi một mình, cứ 5am lại tỉnh dậy không sao ngủ được lại lên mạng lại đợi một messege của người ta, rồi chờ đợi rồi thất vọng ... cảm giác thật khó tả chỉ muốn đập tan mọi thứ xung quanh, hét gào khóc thật to mà lại sợ cả nhà thức dậy. Nhiều lúc thấy bất lực với chính mình, trời đang đông vẫn cởi trần chạy như điên cứ mỗi lần chạy qua cơ quan người ta lại muốn dừng lại. Hic không hiểu bao giờ mình mới quên được người ta đây. Có lẽ sắp tới phải đi học karate thôi, thấy mấy Đ/c bạn bảo môn này hò hét sẽ giúp giảm stress lắm đây. Hi vọng sẽ sớm quên được người ta. Ngày mai lại là một ngày mới, cố lên nào ta ơi.
    Thêm một lần đối thoại với bản thân
    Để biết rằng ta vẫn yêu em nhiều lắm ...
  2. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ư!! mình cũng chẳng biết mình đã quên em rồi hay còn nhớ em nữa.chỉ biết thỉnh thoảng mình lại nhắn cho em những lời yêu thương, còn em dường như đã quên người mà em đã từng yêu rồi thì phải.chẳng biết tại sao bây giờ mình và em lại xa cách như thế.những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi bên em thật khó phai.nghĩ đến đó là mình lại cảm thấy nhói lên trong lòng.biết bao giờ mình sẽ không cảm thấy nhói lòng khi nghĩ đến điều ấy nữa đây.

Chia sẻ trang này