1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quán cafe 2 tiếng ngồi tám với thằng nhỏ em (tám chứ hông phải tắm)
  2. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những ngày chưa học thi, ko lo, ko nghĩ, ko buồn về mình, ko tất cả, chỉ có 1 chữ trong lòng bàn tay................. Nhìn lại bàn tay trái của mình, trước đây nó đã in 1 chữ, 1 chữ mình ko thích nhưng vì nó mà mình phải tiến lên, vì chữ đó, con người làm tất cả, "nó "muốn mình mạnh mẽ hơn, sẽ không gục gã _như con lật đật, vì vậy mà "nó" nắm chặt tay mình, lấy vội cây bút trên bàn ghi vào lòng bàn tay cái chữ to tướng, mờ căm, nhưng mình biết đó là chữ gì. "Nó " nói:"bàn tay phải của ta, với bàn tay trái của ngươi ghép lại là 1 cặp, mà muốn như vậy thì 2 đứa phải đậu ĐH"
    Nó cười, mình thấy phục "nó", ước mơ của nó đã ko còn, tan như bọt xà phòng, "nó" khóc, mình ko hề biết, chỉ khi cầm lưu bút của "nó", mình hiểu. Vì "nó" muốn mình sống tốt hơn "nó", sẽ ko khóc như "nó", nên "nó" ghi chữ đó, như 1 lời cam kết của mình với "nó'''' rằng: Mình sẽ ko gục ngã, mình là 1 hòn đá, ko biết sợ, luôn rắn rỏi, dẫu đá có bị nước mài mòn, nhưng như vậy chỉ làm đá đẹp hơn mà thôi.
    Cảm ơn nha! "nó" của da_saphia.............Hôm nay, "nó" làm gì vậy???Nhớ wá!
  3. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    nhớ lúc ngồi 8 2 tiếng đồng hồ zới 1 bà chị kết nghĩa ...
  4. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái hồ sơ nộp zô Nông Lâm của mình, mình bỏ nó ko 1 chút hối hận, mà nếu nó bít nói chắc nó sẽ hận mình lắm.
    "Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước
    Chọn 1 dòng hay....chọn cả hai????? " (ko bao giờ được thả cho nước cuốn trôi, dù chỉ là trong tư tưởng vì mình là đá cuội mà!)
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bạn của tôi . Mấy ngày nữa là đến sinh nhật của bạn . Thật tiếc là không thể thắp nến sinh nhật cùng bạn ! Chúc luôn vui vẻ và hạnh phúc
  6. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày ở tù ước được trả lời mail của cô bé thutim và thongxanhsg, được hướng dẫn thành viên TTVN du lịch tại Nha Trang.
    Ôi chỉ tại ở TÙ mà mất tất cả
  7. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày vừa thi xong, ông anh rủ đi xả stress, bước ra đường nhộn nhịp, mà lòng mình đập 1 nhịp khác kia! Nhịp của đứa làm bài ko được, ủ ê. Zô Trống Đồng ở Q.1, cười đó, nhưng mà chợt lặng đi.
  8. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    nhớ mỗi tối thứ 7 , 4 thằng nhậu zứ biển , chọc người ta , không cho người ta làm việc ( cá nổi lăn tăn , sóng gầm rì rào vì sự giải quyết của tụi nó ) ...
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Nhớ con đường bên dòng kênh trên bến dưới thuyền , có những tối đi về mà mắt cứ nhắm riết . Để rồi về đến nhà thì trằn trọc ngủ không yên .
    Nhớ những phút nhìn sông nước , hàng dừa , đám cỏ lau tưởng như đang ở quê mình !
    Nhớ những ngày triều cường , đi sớm , đi trễ năm mười phút là phải lội nước ! Nhiều lúc ngồi quán cafe đến nữa đêm để chờ nước xuống !
    Nhớ cầu Con Rắn , lên đến giữa cầu là rút điện thoại nhá máy : 5'' nữa đến nơi !
  10. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà kinh khủng chỉ muốn ở mãi ko vào NT nữa, nhớ cô ba nhà mình, nhớ chị chuotbach và cũng nhớ mọi người trong NTC thật nhiều nên ko thể ko trở vào.

Chia sẻ trang này