1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_da_xa

    tinh_da_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ...nhớ những kỉ niệm mà mình không muốn nhớ...
    ...mình đã từng yêu?bây giờ vẫn yêu?mình yêu cái đẹp...
    ...mình nhớ những người con gái từng quen biết...
    ...nhưng đôi lúc mình không muốn nhớ,có lẽ đó là những kỉ niệm buồn?...
    ...đôi lúc mình tự làm cho mình quá lạnh lùng,mà đôi lúc người khác gọi là chảnh?..
    ...mình cô độc,ngày ngày lên xe buýt tới trường,hết giờ,lên xe về nhà...mình là một "le sconos" kẻ độc hành...
    ...mình nhớ cảm giác ấm áp khi tay trong tay với một người con gái mà chỉ mới quen 2 ngày...
    ...ai cũng gọi mình chảnh,lạnh lùng,máu lạnh,không có cảm xúc,mặt sắt...nhưng hơn tất cả mọi người bản thân mình biết rằng mình là người quá nhạy cảm,cho dù mình chưa hề khóc cho ai,vì ai,mình nhớ mình đã tự đóng băng trái tim mình rồi...
  2. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0

    Được lyanhnguyen sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 07/08/2006
  3. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Từ đây sẽ đi 1 mình, ko có ai chung đường nữa, những cú điện thoại cứ gọi đến, cố níu kéo mong có ai để nói, để nghe, nhưng ................Nhớ mình ngày xưa không như lúc này, nhớ con Gấu lạnh lùng, gan góc, nhớ mỗi buổi sáng thức dậy lúc 4h ra ngoài hiên vui vẻ nhìn ễnh ương leo cây............Nhớ nó dặn mình phải là 1 chiến binh dũng cảm, nếu thấy mình như vầy, nó ko vui đâu!

  4. tinh_da_xa

    tinh_da_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    chuông điện thoại lại reo,tin nhắn của em hay của ai?số lạ hoắc
    nhắn anh gọi lại,nhưng mà ai biết "ai là ai",thôi thì tán tỉnh bâng quơ...chả mất gì
    Đôi lúc ngồi thẩn thờ nhìn cái cục sắt di động lòng nghĩ đến em,,một cảm giác rộn ràng như một bản tango buồn, nhớ đến em-một kỉ niệm đẹp mà từ lâu mình ngỡ đã làm cho con tim quên rồi chứ,thôi kệ cứ cho tâm hồn xao động một chút...dù mình biết rằng đó là một cảm giác yếu đuối,nhưng không sao...
    ....kỉ niệm ập về ngày càng nhiều và mình biết đã đến lúc làm chủ cảm xúc của mình rồi,dừng lại đi nào tôi ơi!!!....
    ...em ơi phương trời nao,có biết rằng anh vẫn luôn muốn một lần lại được nghe giọng em (dù giọng em dở ẹc),nhưng đôi lúc mình chẳng bao giờ làm được điều mình muốn em àh...
    dù sao em cũng đã xa...chỉ mình anh Riêng Một Góc Trời....
  5. da_saphia

    da_saphia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhớ con đường trước đây nhỏ xíu, ai đi cũng sợ quẹt phải nhau. Tới nhà nó có bao nhiêu là đường nhưng mình chỉ nhớ có duy nhất 1 đường thôi! Con đường ấy bây giờ đầy bụi, rộng hơn nhưng xa lạ quá, làm mình kiếm nhà nó muốn hụt hơi!
    Bây giờ mới hiểu: có những con đường đầy yêu thương nhưng nếu không đi lại trong 1 thời gian dài, có thể mình sẽ quên, chỉ có kỉ niệm trên con đường ấy là còn mãi.( "sến" bà cố luôn!)
  6. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    huuu, xúc động quá chừng lun. Lúc nào cũng vậy, luôn làm chị bất ngờ, dạo này nhiều chuyện không vui quá, từ mùng 01 đến chừ chưa ngày nào yên ổn cả. Nhớ những lúc thế này cùng thutim đi chùa cầu nguyện.... Hik
  7. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Nha Trang, nhớ những đêm lang thang đường Trần PHú
    Nhớ buổi chiều triều xuống, ra biển bắt bùn.
    Nhớ 2 đêm trung thu vừa qua, thật ý nghĩa
  8. da_saphia7

    da_saphia7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhớ NT wé, nhớ cái lớp C7, Lizo, Sáo sậu, Gà, Nhí Thúi, Xu, Voi, Rùa, Su, Nhím, Lùn.......................Ước gì trung thu được về nhà, được đi qua cầu Trần Phú ngắm trăng...............
  9. dai_bang_ma

    dai_bang_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nhớ wá tụi wỷ, tại sao mỗi đứa 1 nơi, giờ chẳng gặp đứa nào hết.......... Tối nào ngủ không dc lại nhớ, LAN ơi! saphia oi!............. tụi mày đâu rồim dzìa chơi dzí tao
  10. haimotcun_ydza

    haimotcun_ydza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mong mãi thao thức canh dài,
    Thương về ai lòng sao tê tái
    Nhớ mong mãi một người con gái
    Những ân tình khó phai.................

    Anh xa em đã gần một tháng rồi đó, em có biết kô ? Ngày chia tay nhau em nói làm anh hơi đau, nhưng anh biết em nói vậy chẳng qua chỉ vì kô muốn anh quyến luyến mà ra đi, thế thôi. Em ở lại quê nhà dùi mài kinh sử năm sau bước tiếp con đường vừa mới trượt chân. Em từng nói với anh trước khi anh đi : Rồi mai đây con đường em đi sẽ kô còn bóng anh, kô còn những ngày tháng vui vẻ, cùng nhau nói nói cười cười, mỗi tối lại đi ăn kem.......... Nhưng em biết trái tim anh luôn hướng về em, luôn dõi theo những bước em đi. Em hứa sẽ cố gắng hết sức để năm sau cũng lúc này đây ta lại cùng nhau ôn lại kỉ niệm ngày xưa, và em sẽ cho anh ăn món chuối chiên do em làm. Anh cũng cố gắng nhé
    Ôi nhớ quá đi thôi !!!!!!!!!

Chia sẻ trang này