1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    nhớ mãi ngày chia tay
    nụ cười còn xao xuyến lòng ai ...
    (nụ cười ngày ấy giờ là vợ thằng bạn mình mới đau !)
    Tóc em ngày ấy ngang vai
    anh mong đến thuở tóc dài thướt tha
    bây giờ tóc đã dài ra
    bàn tay ai vuốt ... xót xa anh nhìn !
  2. ThinhPhat_8x

    ThinhPhat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ... nhớ người đó , nhớ bạn bè , nhớ gia đình , nhớ ....
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Em à , nhớ em quá ! Làm sao đây ?
  4. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh. Còn 2 ngày nữa thôi, cố lên nhé.
  5. haimotcun_ydza

    haimotcun_ydza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm
    Anh nhớ em, em hỡi anh nhớ em
    Nhớ gì bằng những buổi chiều êm
    Mà ánh sáng lại hoà cùng bóng tối
    Gió lướt thướt kéo mình qua củ rối
    Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành..........
    ( Xuân Diệu )

    Nhớ quá đi thôi !!!
  6. dai_bang_ma

    dai_bang_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mai anh đi xa, đến lâu lắm mới đc gặp anh................. chưa xa ,mà đã nhớ anh rồi
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em nhớ anh,nhớ Nha Trang..........................Tết này mới gặp được nhau !
    Em sẽ phải giấu nỗi nhớ vào sâu thẳm trái tim mình,nơi chỉ mình em biết (ôi ! nỗi nhớ như dằm trong tim )
  8. da_saphia7

    da_saphia7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    U xa Đá rôì, nhớ U nhiù lắm, ngaỳ mai, ngaỳ mai, ngaỳ mai..........nhiù ngaỳ mai nưã U sẽ ko thâý Đá, Đá cũng ko được ngắm U thay aó ...ngủ maù đen, Đá thix U môĩ lần U nhõng nheõ gầm gừ, lúc U trầm tư trong bóng tôí. U biết ko? Những buôỉ tôí, Đá nghĩ U ko con` la` U nưã. Đá thường nghĩ U giâú trong lòng 1 con ....quaí vật đen to lớn, khi Đá mon men tơí gần thì Ùm 1 caí, nó nuốt Đá luôn, và U ko cưú được Đá, U chỉ ôm Đá và cùng vơí con quaí vật đó, U giâú Đá maĩ maĩ ............Nhưng lúc naò Đá cũng yêu U, yêu nhiù lắm. Và lúc naỳ đây, Đá nhớ U quá!...........U_Biển Nha Trang!
  9. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    thích nhất 2 topic trong box nha trang , một là nhớ.. , hai là topic hắn....hixhix, tự dưng mình nhớ hắn quá ............
  10. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Nhớ như thế nào gọi là nhớ ít?
    Nhớ như thế nào gọi là nhớ nhiều?
    Anh ơi, nếu như bây giờ em nói là em nhớ anh ít thì em đang nói dối. Nếu bây giờ em nói em nhớ anh rất nhiều thì có lẽ là em đang nói thật.
    Anh ơi. Em không biết thế nào là ít, thế nào là nhiều. Em lúc nào cũng thế. Nhớ suốt ngày, không lúc nào em không nghĩ đến anh. Em nhìn bạn bè em, em thấy bóng dáng của anh. Em yêu mến bạn bè em, vì em thấy hình bóng của anh trong đó.
    Những câu chuyện vui đùa làm cho em vơi bớt nỗi nhớ anh vì em giống như được nói với anh. Nhưng mà, nói với anh bao giờ cũng cảm thấy ấm áp hơn.
    Ở đây trời đang mưa. Những cơn mưa làm em nhớ anh nhiều hơn. Em nhớ anh nhưng em không buồn, vì anh lúc nào cũng ở đây, bên cạnh em. Bất cứ lúc nào, in my heart, just only one you. Chỉ một mình anh đủ để sưởi ấm em trong mùa đông lạnh.
    Anh à, trời lạnh, em đang bị bệnh. Nhưng mà sao mỗi lần gặp anh là em không còn thấy bệnh tật gì nữa, hay thật. Vậy là tối nay không phải uống thuốc rồi.
    Cưng ơi, nhớ anh nhiều. x x x

Chia sẻ trang này