1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Vodanhkhach ơi, LAN nhớ bác quá à!
    Được lyanhnguyen sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 28/09/2006
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ?
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nữa bão đổ bộ vào dải đất miền Trung . Chợt trong lòng nhớ thương da diết . Thành Huế lại ngập chìm trong nước !
    Nhớ ông bà ngoại , trời trở lạnh , lúc nào cũng cầm trong tay chiếc giỏ tre, bên trong có lò than nhỏ để sưởi ấm !
    Nhớ người bạn Thiên An , hay mời bạn phương xa món thịt luộc chấm mắm tôm ăn kèm trái vả , món canh chua với cá bông lau nấu theo kiểu miền Tây .
    Nhớ cô y tá nhỏ . Đến bây giờ vẫn chưa dám đi xe máy . Hết giờ làm , có ai đưa đón ?
    Nhớ đứa em lần đầu tiên hứng chịu cái khắc nghiệt của mùa mưa xứ Huế .
    Những cây điệp có chống chịu nổi sức tàn phá của bão Xangsane ?
  4. da_saphia7

    da_saphia7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhớ NT we''. buổi tối ngồi học bài, ai đó mở đài và nghe tin bão số 6, lòng lo ghê gớm. Tuy đài nói ko đổ bộ vào NT nhưng mà chắc chắn Huế bị ảnh hưởng, lo cho 1 đứa wa'' chừng! NT ko trên đường bão đi wa, nhưng ít nhìu bị ảnh hưởng, rồi ngư dân mình lại khổ, rồi nhà cửa dân mình bị "dập" te tua....Dù có thông báo từ trước nhưng có năm nào ngư dân mình được an toàn sau những trận bão đâu?!!!! Cấp 12, cấp cực kì nguy hiểm, cấp chết người và mình chỉ cầu mong dân mình ko ai thiệt mạng. Tối nay lại mở đài, nghe tin bão, và tự nhiên nhớ bài "bạn tôi"..."chiều nay tin bão phương xa lòng con chua xot''.........".
  5. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cô bé LAN ngày nào bước chân vào POPCAPNET rồi khi tính tiền ngại ngùng chạy thật nhanh để rồi VDK chưa kịp nhận ra là ai.
    Nhớ cái ngày trung thu năm ngoái, đi ngang quảng trường 2-4. Chỉ kịp nhìn cái bảng NTC-TTVN đầy màu sắc do BDK làm mà không tham gia với các bạn được.
    Nhớ cái ngày xem ảnh KimCuongBien mà tưởng nhầm là Cướp Biển.
    Nhớ cái đêm thứ 7 tranh cãi khí thế với bé Changes trước khi lên tàu.
    Nhớ cái ngày Zesman về VN, tổ chức sinh nhật cho NTC, một cứ điện thoại bất ngờ cho VDK, giới thiệu em là Tiến ... pó tay, ngơ ngác không biết là ai.
    Nhơ cái đêm gần 11 giờ, Ngài NTMT và KimCuongBien tìm đến Popcapnet để uống cùng mọi người 3 chai bia, về nhà ói tè le, tười lươi.
    Nhớ cài ngày đi trung tâm bảo trợ xã hội lần trước, dáo dác tìm người có tên là Venus_pisces.
    Nhớ cái ngày DaiBangMa cùng BDK và LAN tìm VDK với lý do HÂM MỘ.
    Nhớ .... nhớ .... lúc nào cũng nhớ NTC
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Nhớ -nỗi nhớ vô hình ,nỗi nhớ không tên .
    Phải chăng vì mùa Thu Hà nội đẹp quá nên nỗi nhớ đong đầy,man mác buồn .

  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhớ anh - hôm nay anh gọi điện nói trong đó đang là mùa mưa nên mưa suốt ! Thương anh lắm nhưng vì ở xa chỉ biết nói bằng lời,mong anh bình an và hạnh phúc ngay cả khi không có em bên cạnh nha anh !
  8. ThinhPhat_8x

    ThinhPhat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những trận đá banh độ của lớp.
    Nhớ hồi lớp 10 , mỗi lần đi học thêm về là ghé vào quán làm 2 dĩa gỏi + 1 tàu hủ đá .
    Nhớ tô mì quản ở Bình Cang quá ( hix hix đói quá à )
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp....nhớ ngày xưa, mình thường hay nhớ 2 cái thằng quỉ ấy ghê gớm. Nhớ 2 thằng ấy tranh nhau thằng bên trái thằng bên phải, thằng 2 4 6, thằng 3 5 6, CN 2 thằng rủ nhau đi nhậu, để mình lẻ bóng..........Chẹp chẹp....nhớ 2 thằng ấy hứa hẹn với mình đủ điều....làm mình tưởng bở, tưởng đâu 2 thằng ấy mong mình thật lắm....chẹp chẹp....hoá ra 2 thằng ấy lại chỉ đùa giỡn với mình...chẹp ...chẹp...ngốc xịt.....giờ thì không tin nữa rồi..... Ngày xưa, mình nhớ 2 thằng ấy, nhớ quằn quại, nhớ da diết, nhớ như nhớ ngưòi yêu ấy chứ (mà đã có ngưòi yêu đâu). Giờ thì cũng đỡ nhớ hơn rồi.... bị 1 lúc 2 thằng hùa nhau làm mẻ lơ với mình thế cơ mà...nhớ quái gì nữa....đã thế...mỗi thằng lại có 1 người khác để mà nhớ nữa chứ, đau đến thế là cùng ....Hứa để làm gì...thất hứa để làm gì , nhể, 2 thằng ranh nhể ! Trái tim chị có 4 ngăn, 1 ngăn cho gia đình và 1 ngăn cho bạn chị, và chị dành hẳn nguyên 2 ngăn cho 2 thằng đấy. Giờ thì chị mới dọn dẹp 2 ngăn ấy rồi, đẩy 2 thằng ra khỏi vòng yêu thương nhớ nhung của chị rồi. 2 thằng sống vui khoẻ nhé!
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại cái cảnh mấy anh chị em ngồi quán chị Hằng tán gẫu. Cái giọng đểu đểu của Vo_danh_khach, cái lém lĩnh của ông Nhatrangmuathu, cái cươì sặc sụa của chị Venus_ khi liên tưởng hình ảnh " Ăn thì ăn giựt mới ngon, ngủ thì ngủ gục mới ngon, và...", cái sự hiểu nhầm "Available" và "Valabon..",...của ông NTMT.....ha ha ha....cứ nghe cãi nhau chí choé nhặng cả lên, cả cái chuyện Vo_danh_khach giành ăn giựt cái banh căn nhỏ xíu của bé Chen, để rồi ngồi than với chả thở "Bụng mình toàn bột, bột, ..bột lọc,..bột gì đấy ai biết bột gì.." ặc ặc ặc.... Ông VDK, ông có biết là khi tui tua lại đoạn này nghe, tui cứ phải tủm tỉm cười hoài không?
    Nhớ cái cảnh VDK, NTMT, BDK đưa mình vào thế ma trận.
    Nhớ cái cảnh Nút đứng nói điện thoại, còn mấy ông thì ngồi tám chuyện...nổ điện thoại....he..he...
    Phải nói là buổi hội ngộ ấy làm mình cứ ấn tượng mãi, ấn tượng chị Nút, NTMT, VDK, BDK. Tiếc là không liên lạc được với chị Thutim, tiếc là Kimcuongbien lại biệt tích ở SG (cái thằng khỉ thật), tiếc là lão Shortlong lại bu zì...chẹp chẹp......
    E hèm, mình nhớ người ta, nhắc người ta, không biết người ta có đang hắt xì ko nhỉ, ko biết có nhớ tới mình ko nhỉ! He..he...ko nhớ mới là lạ he..he...he...

Chia sẻ trang này