1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hix...
    Giữa bộn bề những lo nghĩ, công việc, trách nhiệm, tình yêu, gia đình, tương lai?Trên 1mảng tường nơi góc phố, một giàn hoa tigon cứ bình thản tươi xinh?khơi gợi nhiều ký ức êm đềm của tuổi thơ dưới mái nhà xưa. Những buổi trưa ngập nắng, gió mát, tiếng rao của bác gánh đậu hủ đi ngang, tiếng giả vờ xuýt xoa của lũ trẻ trong trò chơi hàng xén, nấu cơm canh, ăn uống, nghỉ ngơi?như người lớn. Một thoáng bình yên khi ngắm nhìn mảng hoa ấy, một nụ cười nhẹ nhàng cho những kỷ niệm?
    Tất cả nằm trong trái tim này.
    Sao mình không sống và vươn lên vô tư như một loài hoa dại nhỉ, chẳng cần chăm sóc, đón nhận những cơn mưa trái mùa cũng đủ để gìn giữ năng lượng sống cho những chuỗi ngày dài nắng hạn. L ẽ nào mình yếu ớt như thế, hay sự yếu ớt đó là một chút mềm mỏng, dịu dàng cần thiết để không làm khô cứng chính mình.
    Ngắm nhìn những dây hoa này, mình cảm nhận được sự bình yên, vỗ về?
  2. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật em sinh nhật 20 tuổi, một sự kiện ý nghĩa vậy mà em lại không có ở nhà. Chị cách em hơn 1000km nên dù có muốn lắm cũng không thể ở cạnh em được.
    Lúc chị em mình đi đâu ai cũng nghĩ em là chị của chị thôi vì em bên ngoài trông thật chín chắn. Nhưng chị biết em cũng yếu mềm lắm. Nhớ em ghê...nhớ lần em vào đây 2 chị em mình cùng ngủ chung trên cái gường bé tẹo của chị ở KTX.
    Chị nhớ hôm chị mệt em không biết đường mà vẫn đi bộ cả tiếng đồng hố để tìm quán phở mua cho chị, nhớ hôm chị đi học về nhìn lêm gường thấy cái giá sách bị đổ ập xuống mà không thấy em đâu vì bình thường khi chị đi học thì em ở phòng nằm đọc sách, lúc đó chị suýt khóc may mà có đứa phòng chị bảo em đi chơi với chị Lan từ sáng. Chị thở phào nhẹ nhõm.Vì nếu em ở nhà thì...
    Em xa nhà lần đầu nhiều bỡ ngỡ lắm phải không nhưng chị tin em sẽ vượt qua được.
    @ changes: mấy ngày trước chị cũng hị hắt xì hoài hoài tưởng "anh bác sĩ " nhắc nhưng bi giờ thì biết thủ phạm rồi.
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Nhớ NTC quá ! Phê bình Đ/c KCB nhé ! Dám cả gan bảo là "Tối qua em nhậu say quá , giờ không đi được " . Không có cách nào liên lạc với thutim . Hu hu hu , nhớ thutim quá !
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    em nhớ anh - nhớ thành phố Biển chưa 1 lần ghé thăm
  5. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mọi người quá, nhớ chị Nút này, anh VDK này, BDK này, NTMT này, KCB này...nhớ ghê.
    Cuối tuần này em về nhà rùi không biết ra tết có vô lại Nt nữa không? Nếu liên hệ được công việc thì em sẽ ở nhà luôn và không biết bao lâu sau đó mới vô lại NT đây nữa. Ôi buồn quá đi mất.
    Trong thời gian ở đây em rất vui khi được gặp mọi người. Có lẽ vì thế mà em sẽ buồn hơn khi phải xa nơi đây.
    Mọi người ơi em muốn gặp mọi người trước khi về nhiều lắm lắm. Tối CN em lên tàu rùi hu hu không biết có gặp được không đây vì hầu như ai cũng bận rộn cả. Năng nỉ mọi người sắp xếp chút thời gian cho em đi, được không vậy???
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, bà chị Thutim đi thì em nhớ bà chị lắm lắm, nhớ chết đi được. Mới gặp và nói chuyện với chị có mấy lần mà cứ như thân nhau lâu lắm rồi í. Ai nhìn vào thì đúng là em và chị khác nhau hoàn toàn, kẻ lanh chanh người từ tốn, kẻ đanh đá người dịu dàng. Đúng, bà chị hiền nhất, ít nói nhất trong cái đám tinh ma này. Đi đâu, mọi người cũng muốn kéo chị đi theo cho..... thoả nỗi mong nhớ chị Nói qua nói lại thì cái ý em muốn nói là em sẽ rất nhớ chị đấy. Chị về luôn hay còn quay lại Nha Trang thì em vẫn tin rằng 2 chị em mình vẫn còn gặp nhau. Chắc chắn là thế! Chị hén!
    Àh, hôm off trung thu á, bà chị giúp em trị tội VDK, quả thật em bất ngờ và vui lắm.
  7. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Chị Xuân về quê rồi à. Buồn ghê. Hông biết đến bao giờ chị mới vô Nha Trang lại, hy vọng là một dịp nào đó mà chưa ai biết đó là dịp nào (hì hì).
    Chị ơi, em ở Huế đó, gần Hà Tĩnh hơn Nha Trang, buồn buồn vô Huế thăm em heng. Trong lớp em có mấy đứa Hà Tĩnh mà chẳng đứa nào hiền như chị cả (hoặc là tụi nó hiền mà gặp em thì không thể hiền đuợc, khè khè khè).
    Thôi chúc chị về quê vui vẻ nghen. ùm, quan trọng nhất là kiếm đuợc việc làm. bye bye chị.
  8. chichenitfa

    chichenitfa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Tôi xa KHÁNH HOÀ nay đã được gần 10 năm rồi !
    Mỗi chiều thu lành lạnh ở HÀ NỘI lòng tôi lại se lại buồn hown vì tôi nhớ tất cả kỉ niệm thời thơ ấu mà tôi đã gắn bó với mảnh đất KHÁNH HOÀ thân yêu.....
    Tôi nhớ những buổi sáng sớm ôm 2 quả dừa khô cuùng lũ bạn chíp hôi đi tắm biển...
    Tôi vẫn nhớ những buoỉi cchiều cùng bạn bè trèo tường đi đá bóng....
    Tôi vẫn nhớ những chiều tà buông xuống tôi bâng khuông nhớ về đất BẮC....
    .........
    Giờ đây khi đang ở HN tôi lại nhớ đến nnhững tháng năm thơ ấu đã qua

Chia sẻ trang này