1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ ....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi areca_maa, 01/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ausnaeco

    ausnaeco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    hơ, xem người mẫu có thấy ngực quái đâu
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ngu,người mẫu chả lẻ khoả thân cho chú thấy ngực?.Chú chưa bao giờ xem Midnight hot hả??? bùm
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ba mẹ của con!
    Trong vòng 1 tháng con có mặt ở ĐN 3 lần nhưng hết 2 lần con về nhưng con ko cho ba biết.Và 2 tuần kể từ ngày vào lại SG,con đã nhận được 4 lá thư viết tay của ba.Cuối mỗi lá thư ba đều ghi ba rất mong nhận được tin con
    Ba ơi,đọc thư mà dòng chữ cứ nhòe dần,con biết sóng gió đã thật sự đến với gia đình mình,sóng quá cao,gió quá lớn mà sức con quá bé nhỏ.Con đã ko cầm được nưóc mắt khi mà ba đã mất phương hướng,giờ đây những gì con nói ba đều nghe như những gì mà mười mấy năm về trước ba đã làm với con.Con luôn biết rằng chính giờ phút này con là niềm hi vọng duy nhất của ba.Nhìn ánh mắt con biết ba đang rất cần con hơn hết lúc nào hết bởi một lẻ giờ ba đã mất tất cả.Con hiểu ba và con sẽ ko bao giờ rời ra ba mẹ lúc này
    Ba ơi,những ngày qua con ko thể ngủ được,những dòng chữ trong thư cứ hiện về trước mắt.Con buồn,buồn vì số phận của ba,buồn cho hòan cảnh của gia đình mình và kể cả mẹ nữa,nhiều lúc con cảm thấy mình ko gượng dậy nổi sau cú vấp ngã này.
    Ba mẹ ơi,con fải làm gì đây? con fải đứng dậy ,đứng thật vững để lúc nào ba cũng thấy yên tâm khi ở bên con,con sẽ ko bao giờ trách ba me hay bất cứ một ai,có trách là trách cho số con sao mà hẩm hiu quá!
    Ba mẹ ơi,đừng trách vì sao con ko gọi đt hay viết thư về nhà,vì con ko thể cầm được nưóc mắt khi nghe tiếng mẹ mệt mỏi và giọng ba yếu ớt trong đt được! Hãy thông cảm cho con!
    Con nhớ nhà nhiều lắm!
    SG,14/7
  4. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ba của con,
    Có lẻ đây là lá thư đầu tiên con viết cho Ba. Con đang rất là xúc động ba ạ. về đến quê nhà vài lần mà con tránh đến thăm Ba. Có lẻ cha con mình sẽ không gặp lại nhau nữa cho đến cuối cuộc đời này của con và của Ba. Mẹ mất đi đã gần 10 năm rồi Ba nhỉ. Từ dạo con mất đi người con thương yêu va qúi mên nhất con thấy cuộc đời như vô nghĩa. Con không liên lạc với Ba nữa cũng bởi vì con muốn mọi việc được bình thường cho mỗi cuộc đời. Ba thông cảm cho con về sự bất hiếu này nhưng có lẻ mình nên làm như vậy để tránh khơi dậy đi những nổi đau mà cả cuộc đời này khó mà xoa diệu hết được. Con biết Ba vẫn thương con nhất nhà nhưng con thì qúa đổi kiêu hãnh để mà từ chối những gì Ba muốn làm cho con. con từ chối tất cả để tự mình làm nên từ đôi bàn tay trắng. nói vậy thôi chứ con vẫn biết công nuôi nấng và cho con ăn học vẫn không có gì so sánh nổi phải không Ba.
    Lá thư con viết cho Ba nhưng để những người xa lạ đọc để cõi lòng con được bình yên Ba ạ. Thật ra có lần con đã về gần lắm rồi nhưng rồi con lại bảo tài xế cho xe về lại khách sạn rồi con lại ra đi sau khi biết Ba vẫn còn mạnh khỏe. Thôi con viết vậy thôi và mong Ba hiểu mình có số là cha con nhưng số phận không cho con phụng dưỡng Ba về già. Con sẽ để những người đang o cạnh Ba phụng dưỡng Ba khi tuỏi già của Ba đến Ba nhé. Chúc Ba vui và sống trong yên bình hạnh phúc.
  5. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chiếc hôn đầu tiên, em chưa dành cho anh .... ôi nhớ ....
  6. danchaiMT

    danchaiMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chiều chiều ra đứng ngõ sau
    Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
    Ngó lên hòn Kẽm đá dừng
    Thương cha nhớ mẹ quá chừng bạn ơi
    Nhớ nhà, nhớ em ... nhưng .... em chê, em lấy thằng ... làm ruộng mất rồi ...

Chia sẻ trang này