1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ ....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi areca_maa, 01/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. knight_dn

    knight_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    nhớ ... mọi thứ ... nhưng lại chẳng làm j` để trở lại như cũ đc ...
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    nhớ là tối nay hình như ko có hẹn.. vậy là vác máy gọi..có hẹn liền...
    nhớ phải work tối nay
    nhớ là phải chuẩn bị party cho ngày mai
    nhớ là phải xong mớ việc trước ngày thứ 2
    nhớ là phải chào hỏi nhà bác Đức, nhà Hương trước khi về
    nhớ là phải thu dọn đồ đạc và nhờ người giặt đồ trước khi về
    nhớ là phải mua đồ cho thằng nhóc
    nhớ nhớ nhớ...míe ơi, quá nhìu cái để nhớ, cố nhớ nhưng lại quên
    có những cái, phải quên nhưng lại nhớ..cố quên nhưng lại nhớ..
    nhớ và quên,,,quên và nhớ.
    điên ghê rứa chứ hỉ
  3. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ em. Nỗi nhớ ấp ủ mãi tận trong lòng....
    Tặng em bài thơ: Anh nhớ em.
    Anh nhớ em trong từng hơi thở
    Mỗi một ngày đều nghĩ về em
    Em dễ thương - nụ hoa hé nở
    Chẳng ngại ngùng vươn cánh làm duyên
    Anh nhớ em trong từng giấc ngủ
    Của mộng mơ ảo ảnh trăng sao
    Có em - anh - thế là quá đủ
    Chẳng cần gì danh vọng trèo cao
    Anh nhớ em trong từng nhịp đập
    Của con tim luyến ái ban đầu
    Của thần tình yêu và mũi tên cắm phập
    Vào ái tình ước vọng dài lâu

    Anh nhớ em trong từng tia nắng
    Của bình minh hy vọng ngày vui
    Có **** bay, biển xanh im vắng
    Có chúng mình - 2 đứa một đôi
    Anh nhớ em trong từng ngọn sóng
    Vẫn vỗ về 2 bến bờ yêu
    Dù cách xa đại dương quá rộng
    Anh sẽ chờ em đến mà thôi.​
    (st)
    лZблZ ,ебя
    Được oceansua sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 15/02/2007
  4. dzung467

    dzung467 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    tết nhứt đến nơi rồi nhớ gì gì kinh dậy cha!!!!!!!!!!!!!!
    tui thì đang nhớ mấy cây mai nhà tui nè.
    Năm ngoái nó ra hoa vàng cả phòng mà năm nay chẳng có một giọt
    nhớ quá.............................................
  5. CaCom_yrucreM

    CaCom_yrucreM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hoa mà GIỌT!!!!!!!!!!!!
    tiếng Việt íu kém thậm tệ!!! (thua cả em Mì cua!! )
    mà tự nhiên nhớ cây mai!!!!
    nghe bắt nhột cái "...."
    mà thoai!!!!
    chủ wan chủ wan mừh!!!
    ưa nhớ thì nhớ đi!!!
    ko cấm ko cấm đâu!!!!
    chủ wan mờ!!!
    chủ wan há!!!!!!!!!!!!! ko đía chi mô nghe!!!!!!!!
    àh
    mình cũng nhớ!!!!!!!!!
    nhớ chú Cá Mập
    nhớ chị Bé con
    nhớ lão Người dưng
    nhớ anh Xờ-lờ
    nhớ anh Xác ướp
    ....
    (thực ra ghi rứa để đá wa chủ để khỏi bị chuyển chọt lung tung thoai!!!! nhớ nhung cái giề!!!!!!!! lắm chuyện!!! - àh..... con gái nói có là ko ý mờ... (nhưng ko "nói ko là có"!!! hề hề )
  6. CaCom_yrucreM

    CaCom_yrucreM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    anh ơi lâu đài tình ái đó
    chắc ko có trên trần gian đâu...
    (trích "lâu đài tình ái" cổ nhạc <or sến nhạc> >
    thơ hay đó anh
    nhưng em thích thơ thực tế hơn tí
    ví dụ
    "anh nhớ em lắm
    nên anh cho em tờ 500k nì
    để em nhìn vô mà cũng nhớ anh
    anh yêu em lắm
    nên em có chi thiếu thốn
    anh mà ko giúp em thì anh ko phải là người
    ..."
    vân vân là vân vân
    đại khái rứa
    chứ
    "anh nhớ em
    anh yêu em
    chết rồi
    làm sao giờ em
    yêu em wúa "
    ...
    thì chịu àh
    thiệt tình là chịu áh!!!!!!!!!!!!!!!
    5 bữa nửa tháng thoai là
    "anh chán em
    anh hết yêu em roài
    chết rồi
    làm sao giờ em
    con bé váy ngắn hôm wa anh gặp xinh wúa!!!!!!"
    là thoai luôn!!!!
    thoai thiệt tình luôn!!!!!!!!!!!
    đọc thấy ngứa mắt nói em tiếng em chỉnh sửa
    cơ mà thiệt!!!!
    em ko tin mật ngọt **** ong lắm
    anh đừng phiền!
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ...nhà !!!!
  8. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe album vol2 của Hoàng Bách, ek, đôi khi nhớ lại cái thời ngày xưa quá nhỉ, được vui chơi, tự do, thoải mái, đi học về là alê hấp hehe, mà nó qua rồi, níu kéo chẳng đc.
  9. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    .....Nhớ nụ cười, ánh mắt, giọng nói và cả gương mặt ANH....!!!
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ................................................................................................Mong rồi sẽ QUÊN..........................................
  10. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thật là nhớ !
    Nhớ từng con đường
    ...hàng cây
    ...lời nói
    ...ánh mắt
    ...của mi!

Chia sẻ trang này