1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi PhuongTran, 11/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    còn 1 chút gì để nhớ đây...
  2. maytrangbv

    maytrangbv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    chỉ có thể viết và nói với anh lúc này :"Nhớ"
  3. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    nhớ oma
    nhớ opa
    nhớ my house
    nhớ akira
    nhớ Teddy
    nhớ món kem ly
    nhớ món lọc xoòng
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Nhớ 1 người con gái thổn thức trong đêm.
    Bây giờ người con gái ấy đã cứng cáp hơn xưa rất nhiều.
    Mình vẫn còn lang thang trong đêm. Tự nhiên ghét mùa đông HN kinh khủng. Sợ cảm giác đi về nhà muộn nhận được 1 sms quan tâm ... rồi đứng trên đường reply.
    Bao lâu rồi nhỉ???
    Đã bao lâu rồi mình ko có cảm giác này, đã bao chuyến đi xa 1 mình trong đêm mà trong lòng trống không vô cảm.
    Tiền bạc và công việc cuốn trôi mình đi đâu đây...
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Con bé ấy giờ thế nào rồi vậy ???
  6. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Noel.... lại là noel.
    Noel cách đây 5 năm Mình đánh mất 1 người mình yêu thương
    Noel này cũng lại có 1 người Mình thương yêu rời xa Mình
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Qua lễ giáng sinh, nghe bà kon ngoài HN xuýt xoa lạnh mà thèm. SG hôm nay cũng lạnh. Sáng tỉnh giấc, nhớ một người đến rát lòng. Ừ, nhớ vậy thôi, nhớ để mà quên....Thôi quên đi nhé, quên để mà nhớ...nhớ bạn bè cho lòng ấm lại.
    Nhớ
    1. Bữa trước noel nhận được PM từ Cellist, xin lỗi về chuyện gì đó, cảm ơn về chuyện gì đó và hẹn hò về những chuyện gì đó . Hơn hai năm rồi, nhớ anh Xe....nhớ buổi chiều lượn quanh công viên, đếm gốc cây nghe hằn học về cái sự ...đời, chửi mấy thằng xuẩn ngốc rồi thấy...mình cũng chả hơn gì cúng nó.
    2. Nhớ PhuongTran - cô chủ quán tháo vát nhanh nhẹn lắm ưu tư...
    3. Nhớ anh peter ngoay mui, chọc ngoáy lung tung mọi vấn đề mà lão thấy ...rác mắt.
    nhớ TVinh
    nhớ bvkk
    Nhớ Quang
    nhớ Milou
    nhớ gallivant
    nhớ Nice Orchird
    nhớ Khoailang
    nhớ Cellist
    nhớ BienDep
    nhớ Mitdac
    nhớ Chitto.
    .............................
    Nhớ quán trọ những ngày xưa.....
    Nhớ đám thanh niên mê c(g)ái đẹp
    ..............
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhung giề???Noel trong đấy vui ko em
  9. TuongCuopZZZ

    TuongCuopZZZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nhớ con tầu,ngọn hải đăng và lũ tay chân
  10. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, theo truyện cổ tích, cứ ngỡ rằng là tướng cướp thì tay bị cụt một bên được thay bằng cái móc sắt, mắt bị đui một bên do chim ị vào rồi lấy cái tay chùi, bây giờ lại biết thêm một tên tướng cướp bị thiếu cả chân.
    Thế chân của bác bị mất trong trường hợp nào, giờ lại ngồi nhớ nó hử?

Chia sẻ trang này