1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỚ!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi iloveyou_1512, 18/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iloveyou_1512

    iloveyou_1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    NHỚ!!!

    Hôm qua em đã thức rất muộn.Em xem được 3 bộ phim tình cảm.Và em đã khóc,em ko thể nào ngăn cản được những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống.Em biết tại sao em lại khóc.Vì em nhớ anh.Nhớ đến da diết,nhớ khủng khiếp.Nỗi nhớ ấy tưởng chừng như có thể bóp nghẹt trái tim em.Sao mà em nhớ ánh mắt buồn,giọng nói trầm khàn dễ thương và cả hơi thở ấm áp của anh nữa.Em không thể ngừng mơ ước được ở bên anh.Em không muốn chấp nhận sự thật rằng anh sinh ra không phải dành cho em.Mặc dù em hiểu tất cả nhưng mà sao em lại khổ thế này hả anh?Em thấy thương mình quá!Chỉ vì yêu anh thôi,em sẵn sàng và muốn hi sinh tất cả nhưng không thể được.Nhiều khi em muốn vứt bỏ tất cả để được chạy ào đến bên anh nhưng em đã kịp kiềm chế được.Vì anh đã nhẫn tâm với em lắm,anh biết ko?Anh là người đầu tiên làm em phải khóc,phải buồn.Anh đã từng bắt em phải là người chờ đợi anh trong suốt mấy tiếng đồng hồ trong chính ngày sinh nhật của em, để rồi ngày sinh nhật đó chỉ còn lại nước mắt của em.Một mình em.Anh nhớ không anh?Em ngốc lắm anh nhỉ?Anh vẫn tiếp tục như vậy cho đến khi em không thể chịu đựng được nữa và là người tự bỏ cuộc.Nhưng sao lúc này tim em vẫn đau thế anh ơi?Em chỉ muốn được vòng tay ra ôm lấy anh và lắng nghe hơi thở của anh.Một lần thôi.Thế có lẽ là đủ với em rồi.

    Tình cảm of em vẫn vậy nguyên vẹn và tràn đầy như ngày đầu mới gặp anh.Mọi người nói em thật vớ vẩn, đầy người tốt ra đấy không yêu đi yêu anh làm gì? Đúng vậy!Tình yêu có tiếng nói riêng và em không thể giải thích được vì sao em lại yêu anh nhiều đến như vậy?5 năm trôi qua.Anh vẫn mãi là 1 ẩn số theo mãi cuộc đời em.Và em biết em không thể quên anh.Cho dù như thế nào đi chăng nữa.Mãi mãi và cho đến sau này.5 năm còn lại trong em những gì?Em không biết nữa.Em phải dừng lại thôi vì em đã quá mệt mỏi rồi.Thời gian là liều thuốc hiệu quả nhất.Nó có thể làm lành mọi vết thương phải không anh?Em tin là như vậy.Em cũng sẽ không cố gắng tìm cách để quên anh nữa.Em sẽ luôn nghĩ về anh,về những gì tốt đẹp nhất và yêu thương nhất.Em sẽ giữ chúng trong trái tim vì đó là vô giá đối với em.Em cũng không thấy hối hận vì đã yêu anh vì nếu cho em 1 cơ hội nữa để quay trở lại quá khứ,em cũng sẽ không làm khác đâu.Em sẽ vẫn yêu anh cho dù biết anh đã làm em đau khổ như thế nào.Một tình yêu dù đẹp hay không thì cũng như 1 bản tình ca,chỉ có điều bản tình ca của 2 chúng mình buồn quá anh ạ.Em trân trọng tất cả.Nếu có kiếp sau thì em vẫn xin đựơc yêu anh và em hi vọng rằng ở nơi đó chúng mình sẽ được hạnh phúc và anh sẽ là của riêng em thôi.Em sẽ đợi anh.Chắc chắn đó anh yêu à.
    Yêu và nhớ anh.Hôn anh.
    Một ngày không vui

Chia sẻ trang này