1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smile_today, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    tòan thấy G ko thấy B đâu nhẩy. sao lại chỉ có G nhớ thôi
    B cũng đc phép nhớ chứ
    chỉ nói ngắn gọn 1 câu: em ơi anh nhớ em
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Biển miên man đùa sóng nước trập trùng...
    Nhớ anh và nhớ biển..
    nhớ mẹ và nhớ em..
    nhớ trường và nhớ bạn...
    ôi ..nỗi nhớ...
  3. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    B làm việc, thời gian đâu để nhớ
  4. vitthien

    vitthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh :)
    Gày đi 2kg vì bị anh hành rồi đấy . Anh hư lắm, chỉ giỏi bắt nạt em thôi . Thấy em nói chuẩn bị sang mỹ mới cuống lên, em ko nên cho anh biết thì hơn, phải ko?
    Dù sao mình cũng nên thử thách tình yêu chứ . Êm xuôi quá thì său này nếu lấy nhău về liệu có trụ đuợc ko nhỉ ?
    Đọc nhiều bài về mẹ chồng nàng dâu tự nhiên em thấy sợ quá . Vì mẹ anh - theo anh nói - rất là ghê gớm :( Em thì sống tự do làm gì thì làm theo suy nghĩ của mình, nhiều lúc còn bốc đồng nữa, hứng lên thì thôi, làm cái gì ng khác đố mà ngăn cản hay nói vào đuợc .
    Anh bảo său này lấy nhău em phải đi theo anh, và anh ko muốn mình ở với bố mẹ bên nào hết ;)) Thật là buồn cuời vì ý nghĩ trẻ con của anh, mình muốn là một chuyện, nhưng anh lại là con cả thì trốn tránh trách nhiệm sao đuợc . Chảng nhẽ rũ bỏ hết trách nhiêm, sống riêng rẽ à ?
    Em dù sợ bm bên anh và hơi lo thật nhưng em nghĩ dù sao cách xa như thế cũng có điều gì ko phải .
    Em chỉ sợ nếu mình sống chung với bm anh sẽ xảy ra chuyện nhiều lúc làm anh khó xử ko biết bênh ai - vợ hay là mẹ . Em cũng thấy áy náy lắm, tất nhiên em thì bao giờ cũng muốn anh bênh vực em rồi, nhưng đặt địa vị mình vào 1 người mẹ nuôi con trai khôn lớn và hết lòng vì nó rồi đến một ngày nó chỉ biết bênh vực tới vợ thôi thì nghĩ cũng chạnh lòng :(
    Mà thôi, chuyện này còn quá xa vời với chúng mình, đó chỉ là đôi khi em tự nghĩ và hình dung mọi chuyện thôi .
    Những lúc anh tình cảm và hiền lành em lại thấy yêu anh lắm :) Còn những lúc ghê gớm thì hic híc ....nói chung là khổ sở :(
  5. hydromylove

    hydromylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh cũng nhớ em thế không biết,chưa co bao giờ anh cảm thấy cần em như bây giờ,nhớ em đến phát điên lên được.Ko muốn làm gì chỉ muốn nhận được một câu nói của em lúc này.Anh nhớ e Hydro của anh ạ!
  6. mslulu

    mslulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    em nhớ
    nhớ bờ vai anh quay lại nấu cơm cho em
    nhớ bờ vai anh đã cho em dựa lúc em buồn...
    hôm nay một mình lại ngồi nhớ!!!ngốc thật
  7. hydromylove

    hydromylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh cũng nhớ em thế không biết,chưa có bao giờ anh cảm thấy cần em như bây giờ,nhớ em đến phát điên lên được.Ko muốn làm gì chỉ muốn nhận được một câu nói của em lúc này.Anh nhớ e Hydro của anh ạ!Có lẽ anh là một kẻ quá si tình nhưng vi yêu em nên anh có thể làm bất cứ việc gì!
  8. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    E về rùi anh ạ , chuyến đi có cơn mưa đồng hành . A biết ko ?
  9. vitthien

    vitthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh nói anh phải thi lại :(
    Em buồn ko tả đuợc nhưng vẫn phải an ủi anh :( Em muốn chia sẻ thật lòng với những tâm sự anh đang vuớng mắc . Nhưng anh tự toàn hạ thấp bản thân, nhận mình là kém cỏi (em biết anh ko làm thế trứoc mặt ai khác ngoài em), chán nản và bất cần :(
    Anh đã khác trứoc nhiều quá, mặc dù chỉ mới có 2 năm trôi qua. Anh đã ko còn là anh của ngày truớc, híc ....
    Đàn ông ai cũng có sĩ diện của họ, chảng ai tự nhận mình kém và dốt truớc mặt nguời iêu, vậy mà anh lại làm đuợc . Em thật nẫu lòng và bế tắc ko biết phải làm sao với anh nữa, nếu em bỏ anh lúc này thì thật là dễ, nhưng 2 năm gắn bó và chừng đấy kỉ niệm - mặc dù là buồn nhiều hơn vui ....
    Phải có lẽ em ở lại vì thương hại anh là nhiều :( em nói thật lòng đấy . Từ khi yêu nhău anh đem đến cho em bao nuớc mắt và buồn tủi :( Anh nói anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em, nhưng thực ra chỉ đuợc vài tháng đầu rồi về său tất cả đều ko đuợc như anh đã hứa .
    Em ko phải là mẹ anh, nên em ko thể nào ngày ngày nhắc nhở anh chăm chỉ học hành :( ....Anh đã tốn bao nhiêu thời gian vào những thứ vô bổ và chểnh mảng học hành:( Anh biết ko, trong lòng em rất lo lắng, em ko nhìn thấy tương lai của anh nếu như anh ko cố gắng bây giờ .
    Em đã chọn giải pháp đi thật xa để quên anh, để mình thôI làm khổ nhău nữa, nhưng vẫn là anh với những lời khuyên can và doạ nạt .....Em muốn trong lòng em anh là một nguời đàn ông vững mạnh, là bờ vai cho em dựa mỗi khi em yếu lòng và ko biết giãi bày cùng ai. Nhưng ko, anh chưa bao giờ biểu hiện như một nguời đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán những khi em cần, ko :(
    Em ko biết phải làm sao nữa, e chán sống trong sự thất vọng và ngày càng mất tôn trọng về nhău . Em thấy mệt mỏi vì chữ yêu . Anh làm em luôn mệt mỏi :(
  10. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ e sẽ ko nhắc đến anh nữa . Ko gì hết . Quên và lãng quên.

Chia sẻ trang này