1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smile_today, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngồi lại cơ quan làm việc nhưng cũng chẳng được mấy buồn ghê.
    Nhớ, nhớ................ nhớ đến ngày sắp tới.
    Nhớ những ngày đã qua. Nhớ về một mùa thu trước.
    Nhớ về một khoảng trống ngày hôm nay. Nhớ về nỗi buồn mang trong lòng.
    Nhớ đến một người, Sếp, anh........... tôi yêu.
    Thời gian trôi nhanh thật mới đây đã gần được 1 năm rồi.
    Dấu hết vào trong cố mà cười. Nghe nhạc sao lòng buồn vô cùng. Rồi chuyện gì sẽ đến đây. Chưa bao giờ mình cảm thấy khó xử như bây giờ. Người tôi yêu vẫn chưa cắt tóc. Mai lên chỗ mới anh sẽ ngồi ở đâu đây?
    Nhưng tôi và anh sao mà nhiều thứ quá. Tôi cảm như mình bị vây chặt bởi những gì liên quan đến anh.
    Một kẻ không có gì như tôi, không sắc, không tiền, không duyên dáng; và cũng không giỏi như tôi liệu có đáng để làm rùm beng lên vậy không.
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nhớ....sếp hie hie
  3. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    E đã nói là e sẽ ko liên lạc với anh nữa rồi . Thế mà a lại tự liên lạc với em . Thật là trớ trêu . Vậy là sao nhỉ . Tối qua a tâm sự với e về các chuyện . E hỏi , thế tại sao a ko tâm sự với ... A nói a chẳng thể nói đc , khác nhau quá . E hơi bất ngờ . Nhưng ko sao , e vui vì a vẫn tin tưởng em . A ơi , công việc , tình cảm là 2 việc khác nhau và phải độc lập hoàn toàn . Hãy đưa ra những quyết định sáng suốt anh nhé .
  4. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Nhớ biển (nhưng k nhớ anh đâu).
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    .
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy ........ nhớ nhưng .......... buồn quá
  7. noidaungotngao

    noidaungotngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    nhớ về những ngày đã qua tự dưng cảm thấy tiếc!
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thỏang cũng nhớ phết đấy khỉ ạ
  9. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng nhớ, những ko fải là dĩ vãng, ngta nói dĩ vãng nương theo dòng sông, sẽ trôi đi ...
    tớ nhớ...rất nhớ dù này nào cũng được nhìn thấy khuân mặt hơi đầu gấu, nụ cười tươi và duyên... cả vòng tay nồng nàn ôm tớ, cái nắm tay thật chặt và nụ hôn lướt trên má dịu dàng...
    híc, được ôm điều hoà ngủ là thik nhất:x
  10. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tối qua trời mưa . Tự dưng e lại nhớ lần a và e đi bộ với nhau ,trời cũng mưa . Lâu lắm e mới đi bộ xa như vậy . Mưa cũng gắn liền nhiều kỉ niệm của a và em anh nhỉ . Thật vui đúng ko . Hôm trước a lại hẹn đi úông nước . Lạ nhỉ , e ko muốn như vậy . E sẽ quên . Và phải quên .

Chia sẻ trang này