1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smile_today, 13/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhớ lão nhiều lắm Baby à, ko biết khi nào mình mới gặp lại nhau ...
  2. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Nhớ la?m gi? khi ko được gặp nhau.
    Vô nghifa
  3. vitthien

    vitthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi e ko tâm sự về anh,
    tình hình là cứ cách chưa đến 1 ngày mình lại cãi nhău, lí do thì chảng đâu vào đâu cả .
    Anh nói em đi chơi đi cho thoải mái, đi đâu thì đi tuỳ em, em nghĩ anh nói thật lòng nên định đi chơi thật xa 2 tháng, truớc khi đi nhắn cho anh biết thì anh nổi khùng lên, sử xự hết sức trẻ con. Em muốn gọi cho anh để nói vài câu truớc lúc đi xa, nhưng anh nhất thiết ko thèm cầm máy, okie, em ko cần nói với anh, em đành xin anh số điện thoại để gọi điện cho mẹ anh, coi như có lời chào truớc lúc đi xa, nhưng anh cũng nhất quyết ko cho và nói năng cư xủ với em hết sức vô lí :( ....Em thật ko biết phải làm sao nữa - đâu là lời nói thật lòng của anh?
    Anh nói anh iêu em, và dành hết tình cảm cho em, mọi sự cố gắng của anh đều là vì tình yêu của chúng mình, nhưng những gì anh đối với em chảng giống như những gì anh nói gì hết . Anh hứa với em rồi lại quên, lại ko thực hiện . Phải rồi, em rất là trẻ con, nên những gì anh nói dù chỉ là rất nhỏ nhặt nhưng anh ko làm đuợc thì khiến em thất vọng và buồn .
    Em hay nói mình chia tay nhau đi - trăm lần thì hết 99 lần là những lơì nói ko thật lòng . Anh biết ko, iêu một nguời và bỏ nguời ấy quả thật rất khó khăn, dù anh có lầm lỗi với em nhiều, nhưng em vãn ko thể bỏ anh đuợc :( ...
    Hôm nay em có nói chuyện với bạn của anh - em thật ko biết khuyên nhủ hắn thế nào, có lẽ những nguời đang yêu phần lớn rất mù quáng anh ạ . Hắn ta nói sẽ cùng cô nguời iêu về sống chung 1 nhà với nhău như vợ chồng, tất nhiên là cả hai chưa cuới xin gì và nhất là gia đình bên cô gái ko đồng ý :( ....Phần lớn những thanh niên trẻ tuổi suy nghĩ đơn giản lắm, em mường tượng bao nhiêu khó khăn lúc này cho họ nhưng ko khuyên nhủ gì được khi hắn đang lao đầu như 1 con thiêu thân.
    Anh cũng vậy, có lần bực tức gia đình anh đã nói mình lấy nhău rồi đi thật xa sống - lúc đó em chỉ cuời và ko nói gì, em biết nói sao cho anh hiểu những khó khăn sẽ gặp - có lẽ khó khăn thì lúc nào cũng sẽ có, nhưng cái chính tình yêu của mình cũng vì thế mà bị tụt dốc thôi . Em đã nhìn thấy biết bao cặp vợ chồng trẻ cuới nhău rồi cơm chảng lành canh chảng ngọt, rồi dẫn đến chán nhău và cái gì đến tất đến .
    Nhiều khi em tự hỏi vài năm nữa tình yêu cúa mình sẽ ra sao? 2 năm trôi qua rồi, nhưng chỉ cần chừng đó thời gian em cũng đã thấy quá rõ ràng tình cảm của chúng mình ngày càng phai nhạt :( ...
    Khi lần đầu tiên nói chuyện với anh, em đã nói "em muốn một cái gì đó bất biến", nhưng điều này ko bao giờ tồn tại, em phải chấp nhận sự thật :(.
    Em thích đuợc đi xa, đi thật xa đâu đó cho khuyây khoả . Em cần lấy lại thăng bàng cho cảm giác của em, nhưng anh chảng bao giờ cho em đi đâu cả . Anh muốn giam giữ em, muốn nhốt em ở nhà, em luôn phải là nguời "vợ" ngoan của anh, ko đuợc đi đâu hết, phải ở nhà chờ anh :(....Em thật buồn biết bao, vì tình yêu mà em dần xa rời bạn bè, những nguời mà phần lớn anh cho rằng "xấu xa", anh chỉ coi em như 1 cô bé con, anh luôn lo sợ em sẽ bị nguời khác dụ dỗ nếu ra ngoài :(...
    Em bản lĩnh hơn anh nghĩ nhiều và hơn cả bản thân anh nữa .
    Em buồn lắm, mà cũng nhớ anh nữa đấy, "chồng" hư ạ
  4. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Sao ngày nào cũng gặp mà nhiều khi vẫn nhớ đến như vậy, khi anh vừa đi đâu về là muốn đến bên ôm chặt anh vào lòng thế nhỉ?
  5. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào chủ Topic, chắc you có nhiều kỷ niệm mưa với người ấy lắm phải ko? cho tôi chia sẻ với nào. Tôi đây cũng có vài kỷ niệm về Bé thôi mà ko chịu được, những lúc trời mưa tôi lại nhớ ra riết Bé, chỉ mong tôi và Bé lại cùng nhau đi lượn mưa thôi.
  6. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhiều lúc nhớ người yêu thật. tâm sự của Chủ topic cũng giống mình phần nào. Nhớ thì nhớ thật đấy nhưng mà nghĩ lại tất cả vẫn ko thể vượt qua nổi mặc cảm về nhau. Đành thôi vậy.
    Cố mà quên thôi
  7. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi điện thoại không reo, và anh nhớ
    những hồi chuông làm anh ngạt thở
    mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm...
    Lại nhớ em mất rồi
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh,hôm nay anh nghĩ phép để đi tiệc cưới .em chọt buồn khi nghĩ đến anh dẫn chị ấy cùng đi & tim em đau nhói khi 02 người vui vẻ bên nhau......em phải làm gì đây khi em là người đến sau....

Chia sẻ trang này