1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuhoanganh, 31/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    với anh em chỉ là một con điếm
  2. zZzThink2DozZz

    zZzThink2DozZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bác này có vẻ bức xúc quá nhỉ.
    Trời mưa này chẳg có ai mà nhớ. Buồn quá
  3. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Nhà thơ TỐ HỮU cũng NHỚ da diết .TRong bài thơ
    Viêt Bắc tác giả viết về cái Nhớ :
    Mình về mình có nhớ ta
    Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng .
    Mình về mình có nhớ không,
    Nhìn cây nhớ núi,nhìn sông nhớ nguồn ?
    Tiếng ai tha thiết bên cồn
    Bâng khuâng trong dạ,bồn chồn bước đi
    Áo chàm đưa buổi phân ly
    Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay...
    Mình đi có nhớ những ngày
    Mưa nguồn suối lũ,những mây cùng mù
    Mình về ,có nhớ chiến khu
    Miếng cơm chấm muối,mối thù nặng vai ?
    Mình về rừng núi nhớ ai
    Trám bùi để rụng,măng mai để già .
    Mình đi ,có nhớ những nhà
    Hắt hiu lau xám,đậm đà lòng son
    (còn tiếp )
  4. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thế
  5. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 1 bóng hình, một bàn tay nho nhỏ, một mái tóc thơm, một nụ cười khanh khách pha chút đểu giả, một cái j đó xa xăm và ko còn trở lại nữa, nhớ lặng lẽ thôi...
  6. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái đôi mắt bồ câu con đậu con bay của em.
    Sao mà choáng thế...
  7. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    nhớ, những góc phố chân quen hàng cây
    những ký ức bay xa tầm tay
  8. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Hãy nghe nhà thơ lớn TỐ HỮU "nhớ " thế nào ?
    Tiếp bài thơ Việt Bắc của tác giả :
    Mình về có nhớ núi non
    Nhớ khi kháng Nhật,thuở còn *********
    Mình đi ,mình có nhớ mình
    Tân Trào ,Hồng Thái,mái đình cây đa ?
    Ta với mình,mình với ta
    Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh
    Mình đi,mình lại nhớ mình
    Nguồn bao nhiêu nước,nghĩa tình bấy nhiêu...
    Nhớ gì như nhớ người yêu
    Trăng lên đầu núi,nắng chiều lưng nương
    Nhớ từng bản khói cùng sương
    Sớm khuya bếp lửa người thương đi về
    Nhớ từng rừng núi bờ tre
    Ngòi Thia,sông Đáy,suối Lê vơi đầy.
    Ta đi ta nhớ những ngày
    Mình đây,ta đó đắng cay ngọt bùi...
    Thương nhau,chia củ sắn lùi
    Bát cơm sẻ nửa,chăn sui đắp cùng
    Nhớ người Mẹ nắng cháy lưng
    Địu con lên rẫy,bẻ từng bắp ngô
    Nhớ sao lớp học i tờ
    Đồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan
    Nhớ sao ngày tháng cơ quan
    Gian nan đời vẫn ca vang núi đèo.
    Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều
    Chày đêm nện cối đều đều suối xa...
    ( còn tiếp )
  9. UyenUyenTranUyenUyen

    UyenUyenTranUyenUyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Ôi ! Cái " NHỚ " của Ông Tố Hữu da diết và sâu
    lắng quá . Bạn hãy chép tiếp đi. Cảm ơn nhiều .
  10. anniechau

    anniechau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhớ tên dở hơi đó quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này