1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuhoanganh, 31/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. twomore

    twomore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mình nói là iu ng ta mà k nhớ ng ta thí thế nào nhờ ?
  2. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    à mà rằng thì mà là 1 trong 2 thứ là giả
  3. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    rồi e sẽ rất nhớ gia đình của em. E trả giá đắt quá hả anh? Chia tay anh và dọn ra khỏi nhà. Hai điều này khiến em đau lòng lắm. Ba mẹ giận em và sẽ hận em suốt đời. E đã sốg thật tệ. Nhớ ba mẹ và nhớ anh. Những người là máu thịt của em. Bây giờ em là người tàn phế.
  4. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Nhớ gì như nhớ mắm tôm!
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    N H Ớ
    vấn đề là nhớ việc gì? hay nhớ cái gì ? hay là nhớ ai?
    Nhớ là sáng mai phải dậy sớm.
    Nhớ cái usb con bé bạn mươn nửa năm chưa chịu giả
    Nhớ 1 người không bao giờ nhớ mình
  6. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Thế này có gọi là nhớ không biết nữa! Nhưng lời đã nói ra, dù sao vẫn quyết tâm vậy!
  7. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Hãy nghe nhà thơ lớn XUÂN DIỆU "Nhớ" người tình
    như thế nào ...?
    Gặp em anh gặp mấy lần,
    Tưởng quen mà lạ,tưởng gần mà xa .
    Ai làm cách trở đôi ta ,
    vì anh vụng ngượng hay là vì em.
    Trăng còn đợi gió chưa lên,
    Hay là trăng đã tròn trên mái rồi.
    Tương tư ăn phải miếng mồi,
    Đứng đi trong lửa, nằm ngồi trong sương .
    Phải duyên phải lứa thì thương,
    Để chi đêm thẳm ngày trường hỡi em ...?
  8. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận ... bị ... tiêu chảy cấp đới ......
  9. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    tui cũng nhớ thằng bạn đi nước ngoài học đã gần 7 năm rùi ước gì đc gặp lại nó
  10. beangago

    beangago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ, tại sao E fải nhớ Anh cơ chứ?!
    Biết mình không được ngoảnh mặt lại nhưng cứ nhớ, nỗi nhớ giờ như là lòng căm hận nhiều hơn chứ không fải tình yêu nữa rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này