1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuhoanganh, 31/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    "...lòng cuồng điên vì nhớ.."? Không nhớ.Nhưng mà cuồng điên.Cuồng điên vì 1 bóng trăng dưới nước!
  2. lethutruc

    lethutruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nhớ gì nhỉ ???
    - Một nụ hôn vội...
    - Đôi mắt giữa giảng đường...
    - Một bản nhạc rất xưa....người ấy thường hay hát....
    - ...và nhớ một điều...chưa thể nhớ
  3. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Trong bài thơ "Tương tư chiều " nhà thơ Xuân Diệu
    đã "Nhớ " như điên dại :
    Anh nhớ tiếng.Anh nhớ hình.Anh nhớ ảnh .
    Anh nhớ em, anh nhớ lắm! em ơi!
    Anh nhớ anh cả ngày tháng xa khơi
    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời
    Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm...
  4. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một giọng nói rất đặc biệt và xa, nhớ một khuôn mặt tròn và rất yêu, nhớ một mùa nắng chan đầy các phố, nhớ 1 tỉ thứ và nhớ là mai phải đi thi, mà vẫn ham ngồi đây.
  5. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    "... Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ mong anh đến từng phút giây trôi qua vô tình.Anh đang ở một nơi xa em nhớ mong anh vô cùng.Ước sao mình được bên nhau đêm nay. Giấc mơ chỉ là giấc mơ... Em mơ về ngày xa xăm ta sống bên nhau không còn cách xa không còn mong chờ. Em mơ được ngồi bên anh ta nói với nhau bao điều .Những vui buồn ta cùng trong tay nhau. Giấc mơ chỉ là giấc mơ... Ngày trôi mãi xa sao tình yêu vẫn cứ ở lại?????"
    Anh ơi, em nhớ anh nhiều nhiều lắm. Em biết giờ anh cũng như em. Chúng ta phải làm sao hả anh? Chẳng lẽ giấc mơ chỉ là giấc mơ? Chẳng lẽ những ước mơ của chúng ta sẽ không bao giờ thành sự thật? Em nhớ anh nhiều lắm.
  6. C4ovut

    C4ovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái Lamborghini mình vừa nhìn thấy hồi chiều...
    Đẹp thế...
  7. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Nhà thơ Cầm Vinh Ui ( Dân tộc Thái )với bài thơ :
    NHỚ VỢ
    Tôi nhớ vợ tôi lắm
    Xin được về 2 ngày
    Nhà tôi ở Mường Lay
    Có con sông Nậm Rốm
    Ngày kia tôi sẽ đến
    Lại cầm súng được ngay
    Tôi càng bắn đúng Tây
    Vì tay có hơi vợ
    Cho tôi đi đừng sợ
    Tôi không chết được đâu
    Vì vợ tôi lúc nào
    Cũng mong chồng mạnh khoẻ
    Cho tôi đi anh nhé
    Về ôm vợ 2 đêm
    Vợ tôi nó sẽ khen
    Chồng em nên người giỏi
    Ngày kia tôi về tới
    Được đi đánh cái đồn
    Hay được đi chống càn
    Là thế nào cũng thắng
    Nếu có được trên tặng
    Cho một cái bằng khen
    Tôi sẽ rọc đôi liền
    Gửi cho vợ một nửa .
  8. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    MỘt mình sải bước trên con đường dài. Sao cứ dài mãi vây. Đâu là cuối con đường để cho ta dừng bước đây !!!!
  9. that_is_destiny

    that_is_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mãi cái ngày 11/12/2004, bóng đá Việt Nam mình thua đau đớn Indo 0-3 ở Tiger Cup.
    Nhớ cả cái ngày 11/12/2007, 1 lần nữa VN mình lại thua.
    Ko lần nào mình ko khóc.
    Sao mình nhiều nước mắt thế nhỉ? Cũng khổ cơ, TY bóng đá lớn quá chừng.
  10. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    ..nhớ rất nhớ những đêm 2 đứa tay nắm chặt tay, từng nhịp tim nghe sao rất gần, ngỡ ngàng sao đêm trôi quá nhanh...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này