1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuhoanganh, 31/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Lần đó khi đại ca nằm nghỉ ở trên chiếc ghế dài nhà , gà đã... mới đó mà mọi thứ đã đi qua!
  2. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Bạn hãy nghe nhà thơ Vương Linh " Nhớ "
    người yêu thế nào ?
    NHỚ
    Cốc cà phê tôi uống chiều nay
    Sao mà đắng
    Sao mà thơm
    Sao mà ngon đến thế !
    Phải chăng trong cốc cà phê
    Còn có hương vị nồng nàn
    Chắt từ trời xanh
    Cánh chim bay
    Và bóng hình em hôm ấy !
  3. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là nỗi nhớ của tui:
    Lắng nghe giọt mưa rơi
    Nhỏ vào từng nỗi nhớ
    Nỗi nhớ nào qua mau
    Nỗi nhớ nào đọng lại
    Trái tim này hoang dại
    Chỉ nhớ hình anh thôi
    Nhớ khắc khoải nụ cười
    Nhớ thân thương giọng nói
    Hoàng hôn rồi lại tối
    Bóng anh mờ nẻo xa
    Đường tấp nập người qua
    Nhớ anh sao da diết
    Vẫn biết là cách biệt
    Thời gian lẫn không gian
    Tình anh chẳng nồng nàn
    Chẳng cho em tất cả
    Đường muôn nơi muôn ngả
    Anh như mây ngàn bay
    Như gió vương tóc rối
    Như rượu nồng em say
    Anh ơi anh có biết
    Nỗi nhớ em đong đầy
    Tình anh dẫu phai nhạt
    Nhớ thương em còn đây...
  4. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, em nhớ đến anh khi em ko được nói chuyện với anh còn bây giờ cả khi đang nói chuyện với anh em cũng cảm thấy nhớ anh nhiều vì em biết, em sắp xa anh thật rồi. 2 ngày nữa thôi mà
  5. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    He, lo ôn thi mừ vẫn còn nhìu time để nhớ ghê
  6. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Hãy nghe nhà thơ Hoàng Trần Cương
    "Mong,đợi và nhớ "...
    Anh mong mà chưa thấy
    Anh tìm mà không ra
    Chiều như là em vậy
    Càng trông càng thẳm xa
    Chút nắng vàng của hạ
    Ngẩn ngơ cuối trời đông
    Mặt anh buồn như đá
    Ai vần ra ngoài đồng.
  7. canhcamxinh

    canhcamxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
    Đôi khi ta nhớ một sớm sương bay con đường mùa thu hàng cây lá đổ
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió, đôi chân vô tình về miền hư vô
    *
    Đôi khi ta hát bài hát nghêu ngao, thương một vì sao giờ quá xa rồi
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
    Đâu biết bây giờ chỉ là xa xôi
    **
    Đôi khi mưa về, ta thương em rừng xưa rũ lá
    Đôi khi mưa về, ta thương ta ngu ngơ bài ca
    Đôi khi đêm dài, ta thương con đường xưa xa thế
    Riêng em đi về, đôi chân bơ vơ trong chiều phai
    ***
    Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhoà
    Bỗng trở về vời vợi xót xa...
    (Đôi khi...chả nhớ tên tác giả nữa )
  8. quanghue84

    quanghue84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ui ny tớ sắp đi du học về òy....Nhớ quá đi thôi.....Hn ny lại k ol.....nhớ
  9. dthuong113

    dthuong113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    nhớ ...
    tớ nhớ cậu ...
    nhưng cxàng nhớ nhiều thì càng yếu đuối ...
    cố gắng, cố gắng, để nhớ ít đi, ít tẹo nào là tớ mạnh mẽ lên ngần ấy! Và, bới vì, tớ ko muốn nhớ nữa.
  10. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    nhớ anh đến quay quắt. Chỉ có điều, nhớ anh nhưng em phải quên anh thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này