1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuhoanganh, 31/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    nhớ...nhớ cái gì nhở????cần gì fải nhớ......nhớ cái người đã bỏ mình sao????sao fải thế????
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ duyên thế cơ chứ
  3. phienla

    phienla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ôi những ngày tháng với bao kỷ niệm của anh em, bạn bè!!!
  4. trieukimdung

    trieukimdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    đi ăn kem đi! nhanh lên!đi! đi mà!thèm lắm 26âm lịch nha !đi xa lắm đấy,chuẩn bị cái chân đi nhá...xe của bộ hả ?hâm àh ?đi bằng ngựa sắt....Một nha ?cùng cưỡi nha ?để ngựa chết nặng àh?ngựa chứ có phải lừa đâu mà! Ứ ừ...CÙNG ĐI CƠ .thôi được rồi,nhưng đứa nào cầm dây cương?cậu nhá?mệt đừng kêu đấy.hôm đấy đi sớm nhé!OK?.....ookkee
  5. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    người tôi nhớ sao không xuất hiện
    người tui ko muốn nhớ tì luôn ở trước mặt mình
  6. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    nhớ...một nỗi nhớ không định hình...mà sao nỗi nhớ ấy cứ đọng hoài trong tim...
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    nhớ ngày đầu vào ttvn ...ngộp thở trước 4rum to lớn
    nhớ ngày đầu đi off... nhớ ngày đầu gặp anh...nhớ nụ hôn đầu
    và giờ là nhớ .........
  8. learningXYZ

    learningXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em à, đã gần 3 năm rồi anh không được nghe giọng nói, tiếng cười và cả những giọt nước mắt của em. Những kỷ niệm xưa hiện về, ngây thơ, dịu êm và thật đẹp, phải không em? Giờ đây, anh thấy nhớ em, một nỗi nhớ dịu dàng. Anh xin lỗi em. Em à, chúng ta đã gặp nhau, bên nhau, để rồi bây giờ phải xa nhau. Mối tình đầu thật ngọt ngào phải không em?
    Mỗi người chúng ta đều đã có người yêu dấu, nhưng anh vẫn muốn giữ tình cảm của chúng mình trong lòng, em à. Vẫn giọng nói đó, nụ cười đó, thời gian trôi qua mà anh có cảm giác như chúng mình vẫn còn thân thuộc với nhau. Có lẽ, tình cảm của chúng ta vẫn còn, chỉ có điều, ở một mức nào đó.
    Với anh bây giờ, cuộc sống quả thật bận rộn, đôi khi cũng cảm thấy thật mệt mỏi với những lo toan. Còn em, em có hạnh phúc bên người yêu dấu của mình không? Anh mong em luôn được hạnh phúc, V à. Dù thế nào đi nữa, em hãy sống thật với tình cảm của mình. Anh biết nếu em lựa chọn như vậy, tình cảm, cuộc sống của em sẽ gặp nhiều trắc trở. Anh không muốn em phải buồn thêm lần nào nữa. Quyết định là ở em, bây giờ anh không còn làm được gì cho em. Chỉ có thể chia sẻ, bên em những lúc em buồn. Chúng ta, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, nhưng những lúc thấy buồn, em hãy nhớ rằng luôn có anh ở bên em. Hôn em.!
  9. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mưa, nhớ nước, nhớ cái lạnh của một người.
  10. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Hỡi người bạn phương xa,ta gửi cho em
    vài giòng thơ nhung nhớ :
    " Có khoẻ không em những ngày dài ?
    Xa anh ,em có thấy ngày mai ?
    Tin yêu Tình Bạn ,đời xanh thắm ?
    Vẹn ước mơ hồng ,em với anh ? "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này