1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuhoanganh, 31/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UyenUyenTranUyenUyen

    UyenUyenTranUyenUyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------
    Bạn "learning xyz " ơi - Tôi thấy bạn tham lam và quá đáng quá đấy !
    2 bạn đã chia tay và mỗi bạn đang có người yêu của riêng mình,thế mà
    bạn vẫn gợi lại những "mong nhớ " và còn đòi...."Hôn em " ! nữa đấy.
  2. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    nhớ 1 người từng nấu cho cháu nhiều bữa cơm.....nhớ những lúc còn nhỏ cháu đạp xe ra chơi cùng ông bà.....nhớ người cứ lụi cụi nấu ăn ....nhớ khi ông đi ra mua chả mà cháu gọi ông cũng ko nghe thấy.....nhớ chiều nay khi cháu còn mang thảm ra cho ông vì mẹ sợ ông lạnh.....nhớ khi ông bảo anh trưởng ở lại ăn cơm tối cùng ông....nhớ nét mặt ông vẫn tươi cười khi nói với anh ý khi lâu anh ý mớii lên thăm ông.....nhớ cái dnág gầy guộc...lom khom....nhớ khi 2 mẹ con đi chợ gặp ông mua rất nhiều đồ trong khi chỉ có ông với bà ăn trưa.....ông ơi cháu nhớ ông quá......giá như chiều nay cháu fải ở lại để nói chuyện cùng ông...thêm một chút nữa thôi......đáng ra cháu fải ra thăm ông nhiều hơn.....cháu sai rồi......ôgn ơi...cháu sai rồi....
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái hơi ấm ấy, mới hôm qua còn đây mà nay đi đâu rồi? dường như ko thể nào nhận ra cái mùi đặc trưng ấy, nhưng sao lại đọng trong tâm trí lâu đến vậy, ko nhớ nổi nó như thế nào nhưng cũng không thể quên đc. Ghét ghê, nhưng ko thấy nó lại nhớ, nhớ da diết.......
  4. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    nhớ hình ảnh người mẹ chở đứa con trên chiếc xe đạp cũ cùng đi làm, nhớ người cha nghèo mua cho con gái yêu cây kem khi con được điểm 10, nhớ người ông già đọc thơ mỗi buổi chiều hay dạy cháu đánh vần chữ "R" cháu ko thể đọc..........nổi ám ảnh về cô giáo đã nhốt đứa trẻ vào phòng tối về tội chửi cô (cháu ko có làm cô ơi)............nhớ hình ảnh cậu bé nắm tay dẫn đi trên con dường 9 làng và hình ảnh lấm lem bùn đất khi chơi đất sét...................rùi ( 10 nă m sau) đau nhói khi biết tin người ấy đã có người yêu ....----> chỉ còn lại tình bạn ko đổi
  5. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Nhân dịp mùa xuân mới sắp về,mình bỗng thấy
    " Nhớ Mẹ " mình quá :
    Mẹ đi mấy chục năm rồi,
    Mỗi lần nhớ mẹ,bồi hồi lòng con.
    Cả đời mẹ sống vì con,
    Đói no tần tảo ,nuôi con bằng người.
    Bây giờ đời đã đổi đời,
    Những mong đền đáp " công trời " mẹ nuôi.
    Nhớ thương mẹ suốt cả đời,
    " Suối vàng " Mẹ có thấu lời con mong ...
  6. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Bạn hãy nghe một nhà thơ " Nhớ " thế nào nhé:
    Ta nhớ người xa cách núi sông
    Người xa xa lắm nhớ ta không ?
    Sao đương vui vẻ ra buồn bã
    Vừa mới quen nhau đã lạnh lùng
    Khi nhớ,nhớ cùng trong mộng tưởng
    Khi riêng,riêng cả đến tình chung .
    Lọ phải tương tư là trai gái
    Một ngọn đèn xanh,trống điểm thùng .
  7. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Hãy nghe nhà thơ Tú Xương " Nhớ nhớ,nhung nhung "
    thế nào nhé :
    Ai về còn nhớ ai không ?
    Trời mưa,một mảnh áo bông che đầu
    Nào ai có tiếc ai đâu
    Áo bông ai ướt,khăn đầu ai khô ?
    Người đi Tam Đảo- Ngũ Hồ
    Kẻ về khóc trúc than ngô một mình
    Non non,nước nước ,tình tình
    Vì ai ngơ ngẩn cho mình ngẩn ngơ .
  8. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Ta thấy Xuân nồng thắm khắp nơi
    Trên đường rộn rã tiếng đua cười
    Động lòng nhớ bạn xuân năm ấy
    Cùng ngắm xuân về trên khóm mai.
  9. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    nhớ ,nhớ anh từng h từng phút từng giây
  10. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nhớ... nhớ lúc a cài cúc áo cho e... e xúc động lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này