1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuhoanganh, 31/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hikaruz

    hikaruz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chậc! topic hay thía này mờ chả ai viết bài nào cảm động rơi mấy giọt nhi? ước j mình nhớ cô giáo đã dậy mình viết văn thế nào
  2. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    A nhớ e niềm vui nơi đó
    A nhớ e từng đêm gió về
    Theo dấu chân 1 thời thiếu nữ
    Nghe lá rơi con sông mùa thu...
  3. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Mới hơn 1 tháng trở lại đây thôi, nhớ người. Người không nên nhớ mà cứ nghĩ đến hoài. Mình nhớ quá đi thôi. Ai làm thơ tình ghét gửi mình mỗi tối. Ai nói chuyện cười vui trêu mình mỗi ngày. Ai để mình ngóng đợi mỗi sáng. Ai...?
    Đã một ngày không gặp anh. Nhớ quá! Nhớ không chịu nổi, hihi. Có nên gọi là nhớ "quay quắc"? Từ này không biết đã viết đúng hay sai? Thôi kệ, nhớ, nhớ anh!
    Cái tâm trạng hiếm hoi có được đến mức phải viết vào đây. Mình có thường như thế này đâu? Chẳng để làm gì...Liệu nỗi nhớ có vơi đi? Không biết nữa...Chỉ biết giờ lại đang nghĩ đến anh. Lời nói "anh nhớ em lắm" của anh, tiếng anh gọi mình sao... nhói cả ngực, nó thót lại và cảm giác đau. Đau thật!
    Mình ước mình có thật....! Muốn anh có tất cả những gì của mình hiện hữu bên ngoài tim anh. Thật điên phải không? Hihi, bản thân cũng cảm thấy thế. Chẳng biết nữa....Mặc kệ, hihi.
  4. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Mặt đất còn gai chông
    Bầu trời còn mưa gió
    Bao giờ anh đau khổ
    Hãy tìm đến nơi em ...
  5. sieucun5

    sieucun5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Thiếu 1 người mà thừa cả thế gian !
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Thích câu này!
    Nhớ là một niềm hạnh phúc vô biên... và cũng là một nỗi đau cùng cực!
  7. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đã tìm được cách không nhớ thì sao phải nhắc để làm gì!
    Một ngày không nhớ thì ngày thứ 2 cũng sẽ qua nhanh!
    Hai ngày không nhớ thì 2 ngày tiếp theo cũng sẽ qua nhanh!
    Bốn ngày không nhớ thì bốn ngày tiếp theo cũng chẳng có nghĩa lý gì!
    Môt tuần không nhớ thì rồi cũng sẽ quên!
    Trả lời làm gì, để nhắc cho nhớ ư? Không đâu, không bao giờ!
  8. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    Chí lý !
    Đúng tâm trạng mìn !
  9. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    chỉ nhớ phở , nhớ trà sữa , nhớ miến trộn cùng chân gà nướng ........khuyến mại : nhớ kèm cái a trả tiền ...
  10. iron_man1102

    iron_man1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này