1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuhoanganh, 31/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Bạn hãy nghe tâm tình của Bà Huyện Thanh Quan
    "Nhớ nước nhớ nhà " khi "Bước tới đèo Ngang "
    Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
    Cỏ cây chen đá,lá chen hoa
    Lom khom dưới núi ,tiều vài chú
    Lác đác ven sông ,chợ mấy nhà
    Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc
    Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
    Dừng chân đứng lại ,trời non nước
    Một mảnh tình riêng,ta với ta.
  2. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    nhớ hùi trc mìn k điên như bg
  3. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0

    NHỚ là cảm thấy...THIẾU !
  4. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhớ con thỏ bí lù lúc trước mình nuôi nhớ con cá mình yêu nhớ biển nhớ tất cả........... tham quá. yeah
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    chả hỉu cảm giác này có phải gọi là " nhớ" ko? mong và hi vọng là ko phải ...
  6. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về í, ko bik í có nhớ mnìh ko
  7. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    NHỚ QUÁ , NHỚ QUÁ , NHỚ QUÁ
    NHỚ NHỮNG NGÀY ĐẦU MỖI THÁNG ĐC GIA ĐÌNH GỬI TIỀN XUỐNG RỒI DỦ CÔ BÒ MỚI QUEN ĐI UỐNG CÀ FÊ

    NHỚ QUÁ , NHỚ QUÁ , NHỚ QUÁ
  8. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đêm cuối mình bên nhau..........
  9. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Nhớ! rồi một lúc nào đó tình cảm này cũng chỉ là nhớ!
  10. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Nhân ngày 8-3 tặng các bạn gái bài thơ hay
    C.H.A. suư tầm .Đọc để mà " Mong và Nhớ "...
    CỨ VỜ YÊU VẬY...
    Cứ vờ yêu vậy mà hay
    Cũng vơi hờn giận, cũng đầy nhớ thương
    Để khi xa cách đôi đường
    Trong nhau còn mãi vấn vương nỗi đời
    Giá mà yêu thật em ơi !
    Nhỡ ra tan vỡ e rồi ghét nhau .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này