1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuhoanganh, 31/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ lắm, nhớ nhiều lắm, ko thể nguôi được, và cũng ko làm sao cho nỗi nhớ bớt đầy cả.
  2. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    SMS from Anh:
    6/9/2008 1:33:40 PM
    Nằm ở phòng bố mẹ có thấy nhớ anh không? ;))
    :-*
    Reply:
    01:40 PM
    Có! Nhớ anh nhiều lắm. Nhớ những ngày xưa. Nhớ cảm giác lần đầu tiên nằm gọn trong vòng tay một người con trai và ngủ ngoan, không dè chừng. Nhớ những lời anh lảm nhảm cho em nghe suốt đêm. Nhớ những cái hôn đầu tiên nồng nàn vị yêu như thể là yêu thật, yêu rồi, yêu quá, yêu lắm. Nhớ lời anh thủ thỉ: "Làm vợ anh nhé?!". Nhớ lần - đầu - tiên... Nhớ "Hình như... anh yêu em...". Da diết... <3 <3 <3

  3. chuhoanganh

    chuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    T.N. ơi ! Nẻo đường dài
    Anh đi xa mãi-ngày mai lên đường
    Xa em - Người bạn quen thương
    Sao ba lô nặng đường trường hành quân ?
  4. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Em ạ!
    Xung quanh a vẫn thế...
    Anh vẫn có nhiều cô gái để xem mình còn hấp dẫn phụ nữ nữa hay ko. Em chẳng khó chịu mà...
    Anh ko thuộc về ai cả. Em vẫn nói thế...rằng anh ko thuộc về em.
    Và yêu anh chỉ để yêu thôi...chứ ko phải vì muốn có anh.
    Anh vẫn cô đơn khi chiều xuống đưa bước chênh vênh trở về.
    Cuộc sống còn thiết tha lắm. Anh làm việc và phấn đấu ko khi nào ngưng nghỉ.
    Vì muốn mang lại nhiều nhất cho những người thân yêu.
    Anh mang tiếng cười đến cho những người bạn, những đứa em và ồn ào cùng họ.
    Để rồi trở về...ko em...
    Con đường vẫn thế...vẫn đầy nắng và gió...
    Chúng nhớ mái tóc dài và tiếng cười trong trẻo của em.
    Em ko biết điều đó. Đúng ko?
    Vì con đường anh đi đã ko còn có em từ rất lâu rồi...
    Vẫn đắm chìm trong khói thuốc và men rượu khi nhớ em.
    Anh ko nhớ em nhiều đâu.
    Nếu có thời gian thì anh cũng ko dành cho một việc thanh nhàn như thế.
    Nhưng khi đôi chân rã rời, đôi vai nặng trĩu và đôi mắt mệt mỏi...quỵ xuống
    Anh ngồi ôm chặt lấy trái tim mình...và xao xác nhớ em. Nhớ thật...
    Trở về...
    Anh vẫn ko thể làm đc điều ấy.
    Vì anh vẫn chưa biết yêu...Hờ hờ.
  5. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Và nỗi nhớ như lệ thường vẫn ôm em run rẩy
    Phía cuối đường anh tất tả đi nhanh...
  6. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết làm j bây giờ nữa. Em sẽ chờ đến ngày mà em ko còn yêu anh nữa. Chờ từng ngày cho tình yêu chết đi. Chỉ có thể như thế! Thực sư anh ko phải là người em cần, nhưng anh lại là người em yêu. Người đã mang đến cho em tình yêu ko hạnh phúc, mang đến cho em nhiều mệt mỏi, nhiều suy nghĩ, nhiều thứ lắm, chẳng có j tốt đẹp cả. Nhưng em vẫn yêu anh. Thật điên rồ phải ko anh?
  7. darkbaron03

    darkbaron03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    nỗi nhớ này làm em khó chịu ... nó như cắt vào lòng em ... khiến trái tim cứ đau mỗi khi nghĩ về anh ... mỗi khi ăn ... khi thở
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có thể nhớ - 1 ai đấy. Bao lâu rồi trái tim khô khốc bám bụi thời gian? Chợt nhớ....ngày ấy....bờ vai rộng....vòng tay ấm ám.....nụ cười rạng rỡ........nay tất cả chỉ còn là quá khứ.....xa vời.
  9. HippyDR

    HippyDR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bộ ngực căng tròn của em khi xưa...sao giờ xập xệ quá, tại anh chăng????
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    KHi nhớ anh em ôm cái máy tính
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này