1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinyquynh, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nhớ

    Nhớ là khi người ta ở gần, lúc nào cũng muốn gặp.
    Nhớ là khi người ta ở xa, một ngày check mail mấy lần.

    Nhớ là khi buồn, khi thất vọng, mong có người ta ở bên.
    Nhớ là khi vui, khi thành công, muốn người ta chứng kiến và chia sẻ.
    Nhớ là khi thất bại, nhớ rằng "người ta" đă luôn luôn khích lệ, là biết rằng ḿình không được tự ti, phải cố gắng hơn.

    Nhớ là khi đi qua con phố cũ, nhớ có người nhặt chiếc lá khỏi tóc cho, lại c̣òn thừa cơ vuốt tóc ḿnh.
    Nhớ là khi đi qua Hồ Gươm, nhớ cái dáng người ngồi đằng trước, thèm được dựa vào bờ vai rộng của ai đó.
    Nhớ là khi đi qua hàng miến lươn, nhớ có người ghét ăn món đó.

    Nhớ là khi đứng trước biển, nhớ cái dáng người lăng xăng chụp ảnh, nhớ ṿòng tay ai ôm, nhớ bàn tay ai giữ tóc khi gió thổi.
    Nhớ là khi muốn cáu, muốn cau có, lại không muốn giận dữ, vì́ có người sẽ lại cau cau cái mặt, trêu trêu cợt cợt, không thể nào cáu được.

    Nhớ là ..........................

    Buồn cũng nhớ, vui cũng nhớ. Nhớ, sao mà nhớ anh quá, anh ơi.





    Quynh
  2. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Điều còn lại là cũ kỹ
    Nhếch nhác và vô hồn
    Điều còn lại tưởng chừng có lý
    Nhưng bạn ơi!
    Đem chôn.
    ............
    Có thực không, khi nỗi nhớ chỉ có thể là như thế, không hơn. Có thực không, khi ta cứ hoài niệm chỉ một người, một người thôi. Ôi, nỗi nhớ....
  3. yumyum

    yumyum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Tóc của đêm dài
    Mắt của trời xanh
    Đất của phương xa
    Tay của đất nâu lành
    Người yêu như lửa và như lụa
    Bản nhạc cuối thu, con tàu cuối hạ
    Nắng cuối mùa đông, hoa chớm thu
    Bánh xe lăn bờ biển cát bao la
    Con ve xanh mưa rào ướt đẫm
    Đôi mắt to nóng bỏng
    Nói lời chi tàn nhẫn để anh đau?
    ........
    Nhớ ngày ... khi em nhận đc bài thơ ...
    I am not yumyum, I am ...
  4. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Viện bảo tàng
    Chỉ cần một cơn ho có chất lượng của em
    Một sợi tóc thuộc hàng phế phẩm
    Một giọt máu lạc loài vì muỗi cắn
    Một miếng chanh em vất lại trên bàn
    Là anh đã có ngay một viện bảo tảng
    Để nhớ
    Trong cơn ho, anh giữ một phần hơi em thở
    Sợi tóc kia ngàn năm sau chẳng bạc bao giờ
    còn con muỗi cả gan hút máu em thì anh dã ép khô
    Không cho giọt máu lang thang sang trái tim người khác
    Anh còn viết lên vỏ chanh một hàng chữ vô cùng nắn nót
    Để nhìn
    Em có quyền đọc rất to rồi biến mất
    "Anh yêu em"
    Thơ Bùi Chí Vinh.
    Anh ạ, em cũng có một viện bảo tàng. Viện bảo tàng của em không nhiều, chỉ toàn những thứ lặt vặt, và có lẽ cũng chỉ có một người khách xem là em thôi. Một tấm ảnh, một lọ đánh móng tay màu xanh nước biển, một cái mũ bò, một cuộn phim đã mốc meo, ....Thỉnh thoảng, em giở ra, "đánh bòng" chúng. Giá mà em cũng có thể viết lên đâu đó một câu thần chú có ba từ, để anh hiện ra đọc nó, rồi biến mất, cũng được. Nhưng bây giờ không còn là thời của những chuyện thần tiên, nên rất thi thoảng thôi, em chỉ ngắm nhìn chúng, nhớ anh. Và sau những bận rộn của cuộc sống, em lại cất chúng vào "Viện bảo tàng".
    Sao mà muốn khóc. Những điều còn lại đâu có "nhếch nhác và vô hồn".
    Quynh
  5. godgif

    godgif Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ki niem niem du xau hay dem cun gla ki niem da qua roi, thi tai sao khong de qua luon ma cu ngoi nho nhung. Thoi gian de tuong nho chi bang song voi thuc tai, quen va tim hieu nhung nguoi ban moi xung quanh minh, ngoi nho nhung chi dem lai phien muon cho ban than minh thoi.
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Một chút tình thầm lặng
    tôi để cho người tôi thương
    Một chút tình vấn vương
    Tôi về đem ấp ủ
    Còn lại là thương nhớ
    Tôi tặng hết cho em
    thien than be nho
  7. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Mot ngay cuoi dong lanh leo,troi am u,am dam.Co mot chang trai tre tren tay cam mot cai xeng di ve cuoi khu vuon.Chang ta bat dau cui xuong hi huc dao,rat lau,rat lau.Cuoi cung thi chang trai cung dao duoc mot cai ho,tho phao chang trai rut tu trong nguc mot chiec tui mau do,cu ki.Bo xuong ho roi lap dat len,xong xuoi chang moi dat len tren do mot tam bia nhu la nguoi ta thuong hay chon nguoi chet.Ngoi truoc tam bia mot luc,chang trai dung day di khoi khu vuon.Moi nguoi to mo keo den,thi thay tren tam bia mo co ghi dong chu:"Day la noi yen nghi cua nhung ki niem ve nguoi con gai toi yeu".

    Ki la nho,niem la thuong,hai chu nho thuong chi la ki niem.

    Anh nho nhung noi nhung luc co em.
    Anh da khoc da cuoi cung em o do.
    Nen ta se ben nhau khap noi va muon thuo.
    Boi noi nao cung co nua hon anh.
  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Nhớ là khi ta bước chân vội vã trên đường để đến một nơi biết chắc người ta đang ở đó.
    Nhớ là khi nhấc điện thoại lên chỉ nhấn 10 con số của người ta.
    Nhớ là khi đọc lại 20 tin nhắn ghi trong điện thoại, tất cả chỉ là của người.
    Nhớ là trong lòng cứ day dứt mãi một việc làm của mình khiến cho người ta phải cáu.
    Nhớ là khi ta chờ đợi hàng giờ để nhìn chằm chằm vào cái id ... chờ nó online.
    Nhớ là cảm giác đau đớn khi ngày hôm nay không có mặt trong sinh nhật của người.
    Nhớ............ là khi ta nhận ra rằng, rồi cuối cùng ta cũng đã không còn có người ở bên cạnh.
    Nhớ là ta có thể tự hào mà nói với mọi người rằng : dù chia tay, ta cũng luôn yêu người.
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
  9. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Nhớ là một cái gì đó rất sương khói,nhưng anh bắt nó phải hiện thành dòng thành chữ...!Chẳng biết khi nhớ nhau người ta thường nhìn về phương nào còn anh,anh đang nhớ em da diết,và ngoài kia là bóng tối thăm thẳm,...nhưng trong muôn vạn điều anh không nhìn thấy đó,anh lại nhận ra được hình bóng của em,chỉ của mình em thôi...!Em ơi,em có biết là anh đang nhớ em không???
    Anh sẽ chẳng bao giờ quên được em đâu
    Dẫu có nhiều lần anh nhắc mình đừng nhớ,
    Dẫu có gạt em ra khỏi niềm trăn trở,
    Nỗi nhớ không vâng lời nỗi nhớ cứ tìm em!

    Con mai voi thoi gian
  10. acurla

    acurla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trong những đêm nằm trằn trọc không ngủ được, tôi lại nhớ tới người ấy. Thật sự đó là một nỗi nhớ trong tuyệt vọng. Nhớ từng tiếng nói, nhớ giọng nói, nhớ bóng dáng ấy đã bao lần tôi bước đi theo sau nàng nhưng tôi lại không dám ngỏ lời. Tôi chỉ biết nhớ về nàng, nhưng đôi khi tôi muốn quên đi hình dáng ấy dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thôi nhưng tôi không thể nào quên được. Tôi cứ nhớ và chỉ biết nhớ mà thôi, nỗi nhớ trong vô vọng, nỗi nhớ mà tôi không thể nào quên được !

Chia sẻ trang này