1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ !!!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tieuthuvuive, 23/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Hè.. HN nhậu 24/ hai bốn được mà e.. Mai cũng được.
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Phố lặng buồn
    Như hơi thở mùa đông...
    lang thang vắng
    lạnh lòng thiếu nữ
    Ầu ơ câu hát
    Vu vơ....
    "Nhớ mọi người....để nhớ....một người"
  3. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thèm quá, nhưng sao mà khó ghê
  4. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Mới ra tù, thèm rượu quá... Mai có ai đi uống rượu không???
  5. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bao chiều trời mưa ngất ngây, em đạp xe mình em vòng quanh, trên đường khuya giờ đây vắng tanh, bõng nghe lòng hiu quạnh
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nhớ....
    1 tháng lần thứ nhất : rình rang tổ chức SN , cắt bánh kem, xung lắm, trưa nắng chạy lên tận đồng nai chơi, tối về có đứa....đau bụng
    1 tháng lần thứ 2 (tức là 2 tháng) vài người nhớ.
    1 tháng làn thứ 3: không ai nhắc đến nữa.
    Nhớ....buồn cười (cười buồn buồn...)
    Nhớ......
    Dòng sông, bến nước, con đò..... Tuổi thơ, thị trấn nhỏ như một viên kẹo, bến cảng và những buổi chiều tan học, đám bạn học lóc chóc....
    26 tuổi, giật mình, có đứa làm bạn mình cũng cỡ 20 chục năm.
    20 năm sau vẫn mày tao chí tớ, chỉ những gương mặt thì ngày một già dặn hơn - bởi lo toan.
    Cuộc đời dù ngắn, nỗi nhớ lại quá dài và ta đủ lớn, để mong bé lại - như ngày hôm qua.
    Nhớ....
    1. phỏng vấn - ok
    2. hẹn ngày vào: chưa vào đã bị nhân viên í ới gọi ....giao việc.
    3. ngày dầud tiên đi làm, không hẹn nhau ở cty mà hẹn nhau ở ngã tư Hàng Xanh, nhân viên ngồi trên taxi mà trắng, dừng lại xách cổ boss đầu trọc lên xe, bắt cóc ngay lên toà án. Ngày đầu tiên chóng mặt vì việc và vì....nhân viên.
    4. tám kinh thiên động địa, dũng sĩ xì pam và đại phú thương chuyên buôn các loại dưa......
    5. bất đồng - cãi - chống đối - giận nhau - làm hoà - xin lỗi - thống nhất điều chỉnh để phù hợp - mọi chuyện dần dần ok.
    6. Say good bye.
    Thu đi để lại lá vàng - xếp đi để lại vô vàn việc phải lo.
    Tất cả diễn ra trong vòng 6tháng.

Chia sẻ trang này