1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muaxuancuaem, 09/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nhớ...

    Anh à, có biết là hôm nay em nhớ anh đến thế nào không? Em buồn lắm, muốn khóc lắm, nhưng có những thứ đã ngăn em lại, khiến em không thể khóc...

    Em cứ lẩm nhẩm bài "Ước gì" trên đường về. Em điên thật rồi, đúng không? Em biết là sẽ vô cùng ngu ngốc và dại dột khi cứ nghĩ mãi về anh như thế này, chẳng để làm gì cả, chỉ là những kỉ niệm, mà nhớ về nó, tim em như thắt lại, đau lắm anh biết không?

    Hôm em đùa anh " Sao tặng em có một bông hồng thế này?" Anh có nhớ đã hỏi thế em thích bao nhiêu bông để anh mua cho em nào?...

    Em hạnh phúc lắm, khi giữa trời nắng chang chang, anh lên tận cơ quan đón em đi ăn chỉ vì sợ em nhịn đói

    Em vui lắm, khi anh năn nỉ em đến nhà anh chơi, chỉ để ngắm nhìn cái cánh cửa mới của anh, lúc ấy em thấy như một cậu bé con vậy

    Em thấy ấm áp lắm, khi anh nhắn tin vu vơ chỉ để nhắc em "mặc áo mưa vì chiều nay có mưa lất phất đấy".
    Tất cả sẽ là bình thường, nếu em và anh, là một đôi, nhưng có phải vậy đâu...

    Bao nhiêu kỉ niệm nữa, anh còn nhớ không? Anh có biết là anh đã chiếm mất vị trí như thế nào trong tim em không? Để bây giờ, em thấy hững hờ...

    Em giận mình, vì điều ấy sẽ chỉ mang lại cho em bất hạnh, nhưng con tim ngu ngốc của em, nó không chịu nghe theo em, em biết làm sao hả anh?

    Anh rời xa em, nhanh quá, anh à...

    Thực ra thì cũng đâu phải tại anh, chính em cũng đã đẩy anh ra xa em, mãi mãi thật rồi

    Biết bao giờ, em sẽ quên đây???
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Thôi cứ nhớ đi,nhớ roài sẽ wuen :D ...chúc bạn có một buổi tối vui vẻ
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đọc cái dong gần cuối xong đầu mất hết n~ j` muốn cm...chúc vui!!!
  4. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    em cũng nhớ 1 người....
    nhớ lắm í... nhớ za ziết tha thiết khôn nguôi... nhưg chả biết ng ta có nhớ e k í... chắc k :(
    vui lên chị nhá. k ai nhớ chị thì e nhớ chị :">
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    anh ko quên đâu , anh sẽ còn thù em vì em đã đẩy anh ra xa rùi bây giờ lại nhớ ....
  6. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tks e. Chị chẳng hiểu sao chị lại thế này nữa, cứ như điên điên vậy. Đúng là cứ cố nhớ sẽ làm mình càng nhớ thêm thôi, tốt nhất là cứ để mặc tình cảm của mình, khi nào nhớ quá thì vào đây post bài
  7. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Sao con người cứ thích lao vào những cái rất dễ khiến làm ng ta buồn và đau đớn là tình yêu vậy?
  8. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời vẫn lạnh...
    Sáng nay mở mắt tỉnh dậy, không, có lẽ là rất nhiều buổi sáng rồi, giây phút đầu tiên là em nghĩ đến anh, và lúc ấy, trong em lại ngập tràn một thứ cảm giác thất vọng và nuối tiếc.
    Đúng là chỉ có những gì tuột khỏi tầm tay mất rồi, mình mới biết, nó quý giá đến nhường nào.
    Em biết là không nên như thế này nữa, em phải mở lòng, để đón nhận những điều mới thôi, nhưng sao khó vậy hả anh? Đi chơi với anh H về, em chẳng có cảm giác gì hết, em chỉ đang cố gắng để quên anh đi thôi, nhưng bên cạnh người khác, em lại nhận ra là em nhớ anh rất nhiều.
    Anh H, anh í hiền đấy, tốt đấy, nhường nhịn đấy, chững chạc đấy, nhưng chẳng bao giờ là anh, anh của em, cho em gọi như vậy nhé!
    Hôm qua em đứng ngoài hàng lang trước cửa nhà, em nhớ có lần em nhắn tin cho anh: "Anh à, em đang đứng ngắm trời đêm đây này. Nếu anh ở đây, em sẽ nói với anh, một điều, một điều rất thú vị. Ấy là............................Gió mát quá!"
    Anh nhắn lại cho em, gì nhỉ, là em dễ thương thế, nhưng phải để em bấm đau cả tay mới nhìn thấy dòng chữ "Dễ thương lắm". Anh thông minh và ghê gớm, trả đũa lại em đấy!
    Rồi nhắc em đi vào nhà kẻo đứng ngoài nhiều gió lạnh sẽ ốm. Sao anh lại quan tâm đến em như thế làm gì, không có những điều ấy, biết đâu, lúc này, anh đã biến mất khỏi trái tim chật chội của em?
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bạn à , giờ anh ấy có ở xa lắm ko ... thời buổi nào rùi mà bạn ko dám kéo anh ấy lại ... như thế tốt hơn chứ ... đừng có tự làm khổ mình ... dũng cảm lên ... đưa tay ra
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng y như bạn chủ topic ..đã đi xa lắm rồi ..được hơn 4 tháng rồi ..thế mà nỗi nhớ ..nỗi đau vẫn như chưa bao giờ vơi ..đến tận bây giờ mỗi ngày vẫn nhớ ..và vẩn còn khóc

Chia sẻ trang này