1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muaxuancuaem, 09/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Drugvn

    Drugvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    người ta cứ nói đừng quá yêu, đừng quá tin. Kẻo mà bong bóng vỡ thì đau lắm !
  2. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là anh ấy ở rất gần mình, trong thành phố này thôi, nhưng lại xa vô cùng bạn ạ, vì hình như anh ấy đã có một người mới bên cạnh rồi. Mình nuối tiếc tất cả những chuyện này vì mình đã nói với anh ấy tất cả những gì mình dành cho anh ấy chỉ là mình dựng nên để lấy cảm hứng cho một bài báo của mình viết thôi. Ngốc quá phải không bạn? Cũng chỉ vì mình sợ mang tiếng là con gái mà chủ động. Kiêu căng để đến lúc phải trả giá như thế này đây
  3. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Vì hình như, con gái lúc nào cũng hình như thì phải? Nhiều thứ mắt thấy tai nghe còn chưa phải là sự thật, huống hồ cái "hình như" của bạn. Có thể anh ấy cũng đang nhớ bạn thắt lòng ấy chứ. Hãy chủ động liên lạc với anh ấy xem hiện giờ tình cảm của người ta thế nào? Nếu anh ấy có bạn gái thật rồi thì bạn cũng không phải "hình như" nữa, lúc đó mọi chuyện có khi lại trở nên đơn giản hơn với bạn, đỡ phải nghĩ ngợi nhiều.
  4. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Vì hình như, con gái lúc nào cũng hình như thì phải? Nhiều thứ mắt thấy tai nghe còn chưa phải là sự thật, huống hồ cái "hình như" của bạn. Có thể anh ấy cũng đang nhớ bạn thắt lòng ấy chứ. Hãy chủ động liên lạc với anh ấy xem hiện giờ tình cảm của người ta thế nào? Nếu anh ấy có bạn gái thật rồi thì bạn cũng không phải "hình như" nữa, lúc đó mọi chuyện có khi lại trở nên đơn giản hơn với bạn, đỡ phải nghĩ ngợi nhiều.
    [/quote]
    Bạn nói đúng đấy, ai cũng thích sự rõ ràng, đặc biệt là anh ấy, mình biết là anh ấy cũng luôn muốn sự rõ ràng trong tình cảm. Nhưng vấn đề chính không phải ở chỗ cái"hình như" của mình, mà cái chính là mình biết, trong mắt anh ấy bây giờ, mình đã trở thành không đáng quan tâm nữa rồi. Mình buồn vì chỉ vì không suy nghĩ thấu đáo, chỉ quan tâm tới cảm giác của mình mà đã làm tổn thương đến lòng tin của anh ấy với mình bạn ạ
  5. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    anna,
    Hãy cho tôi được gọi e như vậy lúc này, vì tôi cảm nhận đc sự gần gũi...Một khoảng thời gian dài...đến hôm nay tôi nhận ra còn biết bao nhiêu điều tôi chưa biết tới và tôi cố tìm mọi cách để đẩy lui những giới hạn của sự trống rỗng vẫn vây quanh chúng ta kể từ ngày 2 đứa xa nhau. Mỗi khi nỗi cô đơn kéo tới làm u ám cuộc đời, tôi thường nhìn lên trời, rồi nhìn xuống đất và có 1 cảm giác mãnh liệt rằng e vẫn còn ở đâu đó quanh đây. Và cứ như vậy trong suốt những ngày tháng vừa qua, tôi vẫn tin vào điều đó, duy chỉ có tôi và e kô thể gặp nhau, tâm sự, kô thể nghe thấy tiếng của nhau
    Dường như chúng ta có thể đi ngang qua nhau mà kô nhận ra nhau
    Tôi đã đi rất nhiều nơi để tìm lại những kỷ niệm của ngày xưa, tìm cách để hiểu 1 điều gì đó. Và những trang cuộc đời cứ càng mở ra, tôi càng nhận thấy rằng sự hiểu biết càng rời xa tôi, giống như cơn ác mộng mà mỗi bước tiến lên lại là 1 bước lùi.
    Tôi đã đi rất nhiều chỗ, những con đường hà nội đã từng là của chúng ta, nơi chúng ta đã chia sẻ với nhau biết bao nhiêu kỷ niệm của nhưng tháng ngày hạnh phúc. Hôm nay tôi đã đi dạo trên bờ hồ Hale, trên những con đường kỷ niệm và qua những quán nước bờ hồ mà e từng thích ngồi đó. Tôi đã dừng lại ở chỗ này, chỗ khác, có cảm giác như e vẫn đang đi cùng với tôi, rồi tôi quay vể cái quán nước gần bờ hồ như mỗi lần chúng ta ngồi ở đó. E có còn nhớ kô? chúng ta vẫn thường xuyên ngồi cùng nhau ở đó vào buổi tối. Chúng ta đã vui vẻ nói chuyện với nhau rất lâu về tất cả những niềm đam mê mà chúng ta cùng chia sẻ. Và cả những mâu thuẫn, những hiểu lầm, những chuyện kô vui...tất cả mọi thứ trong cuộc sống.
    anna, kô biết giờ này e đã ngủ chưa? ngày hnay làm việc có vất vả kô. Tôi kô biết tất cả những j chúng ta đã từng có với nhau ý nghĩa đến nhường nào, kô biết sự thật có tồn tại hay kô, nhưng nếu một ngày nào đó e đọc đc những dòng chữ này, thì khi đó e sẽ biết tôi yêu e đến nhường nào và đang làm những j để vun đắp cho tương lai... (có thể e sẽ kô đọc đc )
    Thời gian này e bận, và cả tôi cũng vậy. cuộc sống còn quá nhiều điều cần phải làm, chúng ta đang phấn đấu vì những hoài bão của mình và vì tương lai hp. Đừng lạm việc quá sức, hãy dành chút thời gian vui vẻ bên những người bạn, người thân. Và trong những phút giây vui vẻ đó tôi mong e hãy nói với mọi người rằng ở đâu đó quanh đây tôi đã cùng cùng e đi qua những con phố, cùng e vui vẻ bên những quán cóc vỉa hè, và vì những ghế đá vẫn còn tồn tại thật lâu, hãy nói với mọi người rằng trên những ghế đã nơi chúng ta đã cùng nhìn và cùng nắm chặt tay nhau, cùng trao cho nhau những j ấm áp nhất, sẽ còn mãi là kỷ niệm, là 1 phần câu chuyện của chúng ta. Hãy nhủ với chính mình rằng chúng ta đã yêu nhau say đắm, rằng e là người thân nhất của tôi, sẽ kô bao giờ có điều j có thể chia rẽ tôi và e, kể cả sự xa cách vô cùng đột ngột giữa chúng ta...
    Kể từ hôm đó , kô một ngày nào trôi qua tôi kô nhớ tới e, tôi vẫn luôn để ý hỏi thăm về e và luôn cầu mong cho e đc vui vẻ. Có lẽ tình yêu trong tôi là quá lớn, lớn đến mức có thể e se chẳng hiểu hết đc. Tôi vẫn đang cố gắng với cuộc sống, với những j tôi đang làm và sẽ phải làm, và trong tôi vẫn cháy lên niềm tin mãnh liệt vào tương lai của chúng ta.
    Nếu có 1 lúc nào đó bất chợt e đọc đc những dòng chữ này kô biết rằng e sẽ có cảm nhận j, tôi đoán rằng e sẽ yên lặng lắng nghe từng lời nói của tôi, sẽ cất giữ nó trong sâu thẳm tim e, sẽ chắp 2 tay lên má và nở nụ cười, cũng giống như tôi khi đang viết những dòng tâm sự này cho e. Tôi cũng vậy, tôi đang cười, và nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi. Hãy giữ cho cuộc sống luôn vui vẻ, chúng ta còn cả 1 quãng đường dài trước mắt. Mong rằng hạnh phúc sẽ đến từ những nỗ lực của chúng ta.
    Ngủ ngon anna!
  6. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Anh à ! Giờ này anh đã ngủ chưa ? Chân anh còn đau ko ? Anh có bít em nhớ và thương anh nhìu lắm ko ?
    ..................................................................................................................................
    Hãy chờ em anh nhé !
  7. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi thấy nhớ!
    Nhưng bây h, cảm giác như 2 người xa lạ!
    Liệu có nhạt???
    Khi đã nhạt, chẳng còn j để níu kéo!
    Được rainbow0512 sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 13/03/2009
  8. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa roài lại tạnh tự nhiên thấy nhớ. Lâu ròai hông có cảm giác nhớ, chả hiểu sao hôm nay lại nhớ.
    Nhớ được 1 tí roài lại tự thấy là bây jờ nhạt nhẽo quá. Ngồi nghe mãi bài "Mưa" và "Cuộc tình đã qua" của Thùy Chi lại cảm thấy nhớ
    Nhớ..............
  9. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay trời trở lạnh, anh có mặc áo ấm không? Mấy ngày qua, nỗi nhớ của em lắng lại một chút, nhưng chưa hẳn là nguôi ngoai anh à.
    Em ước ao lắm một buổi chiều se lạnh như thế này, em với anh, đi dạo ngắm đường phố HN. Anh đã từng bảo với em rằng, anh cũng có những cảm xúc về HN hệt như em, nhưng anh không viết được những cảm giác ấy thành lời, nên khi đọc được những dòng ấy trong blog của em, anh thấy như em đã nói hộ anh vậy. Tiếc là mình chưa có một buổi dạo như thế bao giờ anh nhỉ, vào một buổi chiều như thế này. Chỉ là ăn uống, xem phim, cafe ... Mà em cũng chưa bao giờ tâm sự với anh nhiều về bản thân em, về suy nghĩ của em, về cuộc sống của em. Lúc nào em cũng tỏ ra ương ngạnh và bướng bỉnh, chẳng bao giờ mở lòng với anh cả.
    Giờ này anh đang làm gì? Chắc hẳn là rất bận rộn, sắp tới anh có bao nhiêu là việc quan trọng phải không? Món quà em dành định tặng cho anh để anh dùng nó vào dịp quan trọng ấy, giờ thành vô nghĩa mất rồi, một chiếc cavat màu đỏ, em đã đắn đo chọn lựa mãi.
    Nhưng em vẫn có nhiều câu hỏi lắm anh à, có cần thiết phải im lặng như thế không anh? Không hiểu sao em vẫn tin là anh không như vậy, em đang vỗ về lòng mình đúng không?
    Được muaxuancuaem sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 14/03/2009
  10. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Có những chừng tưởng như kô thể nhưng mà con người ta vẫn làm đc. Thôi thì hãy cứ tin vào điều đó, tin vào những cảm nhận và rung động của bản thân, có thể hơi nguỵ biện 1 chút nhưng nó đủ làm cho mình tự tin hơn trong những lúc cô đơn.
    Mỗi khi trời se lạnh và mưa, cảm giác thật bâng khuâng, nhớ về ai đó, nhớ về những kỷ niệm. Cõ lẽ e cũng đang bên cưa, đang ngắm nhìn những hạt mưa...buồn phải kô? a nhớ e nh...!

Chia sẻ trang này